Từ Nông Nô Đến Đại Lãnh Chúa

Chương 73: Sĩ Khí Dân Cao



Bọn họ lúc này im lặng điều tập trung nghe Bevis nói

" Bây giờ kế hoạch đầu tiên của chúng ta đó chính là cho người trấn an các binh sĩ, tuyệt đối đừng để bọn họ hoảng loạn, văn bản ta soạn những người kia học thuộc hết chưa "

" Đại nhân yên tâm, chúng ta đều đã cho các Thiếu Uý học thuộc hết rồi "

Kế hoạch đầu tiên: Tăng Cường Sĩ Khí

" Nhìn đằng trước đi, các ngươi có sợ không?"

Một tên thiếu úy lúc này đứng trước đám thuộc hạ của mình không ngừng dùng lời nói kích động, đám người phía dưới thấy ánh mắt dữ tợn của những con Yêu Thú tuy đã sợ té đái nhưng mà ai ai cũng cứng họng hô.

" Không sợ"

" Tụi nó tới thì làm thế nào đây "

" Bâm tụi nó, bâm tụi nó, hú hú…"

Tuy sợ là sợ như thế nhưng lúc này bọn hắn nhiều người cùng hô làm cho nỗi sợ hãi cũng dần bớt đi rất nhiều, sĩ khí cũng dần tăng từ từ.

Một bên khác

" Các binh sĩ, phía sau chính là gia đình của các ngươi, các ngươi có muốn bọn họ bị Yêu Thú tàn sát hay không, có muốn nhìn vợ, con, người thân của mình bị Yêu Thú giết chết hay không?"

Binh Sĩ " Không muốn "

" Nếu không muốn thì chúng ta phải giết sạch những con Yêu Thú ngoài kia để bảo vệ bọn họ "

Binh Sĩ " Giết sạch, giết sạch "

" Tuyệt đối không để một con Yêu Thú nào vượt qua khỏi đây, rỏ chưa?"

Tên Thiếu Uý lúc này dùng hết sức bình sinh khàn giọng hô.

========== Truyện vừa hoàn thành ========== 1. Nơi Mặt Trời Chiếu Rọi 2. Thỏ Con! Yêu Đương Nhé 3. Cô Gái Ngốc, Tôi Yêu Em 4. Chú Hàng Xóm Là Chồng Em =====================================

" Hú hú hú…"

Binh sĩ phía dưới không ngừng gào thét thể hiện ý chí quyết tâm

Bevis nghe thấy được thanh âm mọi người gào rú khắp nơi cũng đoán được kế hoạch đầu tiên thành công rồi, đột nhiên tất cả mọi người lúc này đều đồng loạt quỳ một chân xuống hướng về Bevis.

" Thề chết bảo vệ lãnh chúa đại nhân, thề chết bảo vệ lãnh địa "

1.000 binh sĩ lúc này cùng nhau hô vang tạo ra một thanh thế rất lớn làm đám Yêu Thú phía dưới nghe thấy cũng có chút e sợ lui ra sau

Bevis nghe thế vui mừng gọi ba tiếng tốt

" Tốt Tốt Tốt hahahah, nhưng các ngươi cần phải nhớ một điều ta, chính là Anh Dũng Kỵ Sĩ, không cần các ngươi phải bảo vệ, người các ngươi nên bảo vệ chính là gia đình của các ngươi hiểu không?

Thời khắc để các ngươi thể hiện đả tới, những con súc vật không có não dám đến phá hoại cuộc sống của chúng ta, các ngươi bảo ta phải làm sao đây? "

Binh Sĩ" Giết Giết Giết "

Bevis cũng khàn giọng gào to hoà vào trong tiếng la giết của đám binh sĩ

" Đúng vậy, giết giết giết "

Tiếng la giết hô vang tận trời, những lãnh dân trong nhà lúc này cũng nắm chặt nắm đấm ánh mắt điều lộ vẽ kiên định, cá toà lãnh địa đả tràn ngập sĩ khí chiến đấu.

Một con hổ thân hình dài 5 m ánh mắt sắc nhọn, hàm răng hôi hám không ngừng nhe răng, bước chân nó cứ như thế thong thả từ trong đám Yêu Thú chui ra đằng trước nhất.

Hình như nó chính là thủ lĩnh của lần tấn công này, nếu nhìn kĩ ánh mắt nó có thể được một chút nhân tính.

Cảm nhận được đám thuộc hạ của mình vì tiếng la của những tên nhân loại trên kia mà có chút e sợ nó gầm lên

" Gào…"

Âm thanh phát ra cực kỳ lớn kèm với đó là uy áp khủng bố liên tục đè lên những con Yêu Thú khác làm bọn chúng nó cũng không dám lui về phía sau nữa.

Đám người trên tường thành lúc này nghe được tiếng gào cũng trở nên im lặng lại, ai ai sắc mặt cũng ngưng trọng trọng sẵn sàng chiến đấu, đám người lúc này điều đoán được Yêu Thú sắp phát động tiến công.

Quả nhiên con hổ lại gầm một tiếng

" Gào"

Hơn 500 con Yêu Thú toàn lực vọt thẳng tiến về phía trước cùng với đó đó là tiếng gầm gừ liên hồi

" È é …

" Bó ó…

" À hú…



" Cung tuyển thủ chuẩn bị "

Một tiếng hô vang lên hàng loạt cung thủ lúc này cầm lên trường cung ngắm thẳng về đám Yêu Thú đang vọt tới.

" Bắn"

Cung thủ buông dây cung, hàng loạt mũi tên vèo vèo như mưa bắn xuống dưới, những con Yêu Thú có bộ giáp dầy thì chỉ bị thương nhẹ còn những con không có bộ giáp dầy thì bị bắn thành con nhím.

Cái này cũng không thể không kể công những tên thợ rèn kia, bọn hắn làm ra đầu mũi tên quá tốt, không uổng công Bevis đầu tư rất nhiều tiền vào nó.

Chỉ mới một lần xạ kích mà đã có vài chục con Yêu Thú bị giết làm cho đám cung thủ trên đầu tường thấy thế đều rất hưng phấn, bọn họ nhanh chóng cài tên, tướng lĩnh lại hô

" Bắn"

Lần này ít hơn chỉ có 5 con Yêu Thú mất mạng, cứ như thế qua gần 10 lần xạ kích Yêu Thú cũng đã chết được kha khá.

Tuy nhiên cái này vẫn chưa kết thúc, vừa mới đến gần được tường thành nhiều tiếng bùm bùm vang lên.

Hàng loạt Yêu Thú lúc này dẫm trúng cái hố rơi xuống, bên dưới đều đã có những cái cọc sắt nhọn chờ sẵn chúng nó.

Bevis cũng lợi dụng đêm tối cho người cắm những hàng rào bằng sắt to lớn giữa đường Yêu Thú đi qua, một số con Yêu Thú do bị hạn chế thị lực vào ban đêm nên bọn nó cứ như thế đâm thẳng vào hàng rào, thân thể bị thanh sắt xuyên qua làm máu không ngừng chảy ra đầm đìa.

Những con có thị lực tốt thì không sao nhưng chúng nó lại phải vượt chướng ngại vật qua đó kéo thêm thời gian cho xạ thủ bao trùm xạ kích.

Nói chung lúc này cạm bẫy của Bevis thiết lập rất có hiệu quả, Yêu Thú chưa tới được tường thành mà đã có hơn 100 con phải rời khỏi cuộc chiến.

Tuy nhiên điều gì tới rồi cũng sẽ tới, Yêu Thú lúc này cũng đã tiếp cận được Tường Thành bọn chúng bốn chân đồng loạt phát lực nhảy lên.

Tường thành cao 12 m cũng chả là cái gì với bọn nó, một số yêu thú lúc này đã nhảy lên đầu tường số còn lại thử qua vài lần nhưng không được bọn chúng lại tập trung về cổng thành không ngừng dùng thân thể to lớn đụng liên tục.

Cung thủ lúc này đã lui xuống thay vào đó chính là thuẫn binh chặn ở phía trước, do tường hình có chút chật hẹp mà thân thể Yêu Thú lại to lớn làm nó rất khó di chuyển.

Binh sĩ lúc này thừa cơ không ngừng luồn qua luồn lại gây tổn thương cho nó, một tên Trung Sĩ lúc này tiến lên chém vài nhát, thanh kiếm xuyên qua lớp da dày làm cho một con Sói lớn bị tổn thương nặng.

Những người khác thấy thế không ngừng bổ kiếm vào trong vết thương, chỉ một chốc lát sau Yêu Thú bị binh sĩ đẩy xuống tường thành, thân thể nó vết máu loang lổ khí tức cũng đã không còn.