Tứ Đại Công Chúa Tài Năng và Tứ Đại Công Tử Lạnh Lùng

Chương 80



Lúc hắn kéo nó ra khỏi khu trung tâm trời cũng đã vào khoảng quá trưa ,sau đó thì phóng như bay ra khỏi thành phố .Cảnh vật như thưa thớt dần ,sự ồn ào nào nhiệt dần được thay thế bơi sự im lặng,ko quá ồn ào náo nhiệt ,nhưng ngôi nhà san sát dần được thay thế bơi cây cối ,ra đến ngoại ô hắn dừng lại ở chân 1 quả đồi nhỏ ,rùi cả 2 đi bộ lên trên ,khoảng 20 phút thì cả 2 đã có mặt trên đỉnh đồi ,nó mệt quá ngồi phịch xuống bãi cỏ

-Chúng ta đến đây làm gì ,chẳng phải là đi hóng gió sao .-nó

-ở đây lí tưởng mà .-hắn

-nhưng mà mệt .-nó

-hy anh thích vậy .-hắn nói rùi cũng ngồi xuống cạnh nó

Cả 2 cứ ngồi như vậy thời tiết hôm nay khá mát ko nắng cũng ko mưa ,cả 2 nói chuyện với nhau rồi cũng ko biết từ lúc nào mà màn đêm đã buông xuống ,ở trên này có thể nhìn thấy toàn thành phố ,lúc mà manf đên buông xuống cũng là lúc mà những ánh sáng từ thành phố xuất hiện

-rất đẹp đúng ko .-nó nhìn ra phía xa xa nơi nhưng ánh đèn đang rực sáng

-ukm em biết mục đích anh đưa em tơi đây mà phải ko .-hắn cười rùi ngả lưng xuống bãi cỏ

-ngắm sao ư ,-nó ngước nhìn lên bầu trời ,rất nhiều sao ,bầu trời như được lấp đầy bởi sao

-đúng vậy .-hắn

-sao anh ko nói sớm .-nó

-thế mới bất ngờ chứ

-ukm hì

-…………-hắn ko nói gì nhanh như cắt kéo nó nằm xuống ,lúc này có thể nhìn 1 bầu trời sao 1 cách đẹp nhất ,nó quay sang nhìn hắn ,hắn đang gối tay lên đầu ,chăm chú nhìn bầu trời

-Anh có muốn từ bỏ những gì mình đang làm ko .-nó quay sang hỏi

-có anh muốn bó tất cả nhưng việc đang làm cùng em bỏ trốn .-hắn

-ukm

-còn em

-em cũng rất muốn

-hay chúng ta chùng từ bỏ nhỉ .-hắn

-có thể sao .-nó

-ukm

-Bàn tay chúng ta đã dính quá nhiều máu ,đã lấm quá sâu vào cái thế giới ấy …liệu có rễ dàng rút lui được ko .-nó

-ukm có thể nhưng bây giờ chưa phải lúc .-hắn

-ukm em cũng nghĩ như vậy .-nó

-chỉ cần em ở bên cạnh anh thì việc này chắc cũng rễ thui

-ukm vậy sao .-nó cười thật sự cả hắn và nó đều muốn thoát khỏi cái thế giới đầy tội ác này ..nhưng để từ bỏ thì ko phải rễ ….nó cũng đã từng từ bỏ vào 2 năm trước nhưng giờ đây thì …………………….

Sáng hôm sau vì sau nhỏ Linh bị đau chân nên hắn quyết định cho đi nhờ xe ,ngoài ra hắn cũng có hẹn sẽ đón nó cùng đi học .

Trước cổng nhà nó ,nó đang đứng ở ngoài chờ hắn

-Em đợi lâu trưa .-hắn

-Tương đối .-nó

-Thui lên xe đi chúng ta sẽ muộn mất .-hắn

-ukm ok .-nó bước lên xe ,nhỏ Linh ngồi phía ghế sau ,nó ngồi ghế trước

-Vết thương sao rùi .-nó quay xuống hỏi thăm

-ukm cũng đỡ rùi .-nhỏ Linh

-ukm vậy thì tốt .-nó nói rùi quay lên thỉnh thoảng quay sang nói chuyện với hắn ,làm nhỏ Linh tức phòi ruột lửa phừng phừng đầu bốc hỏa ,nó cũng nhận ra sự tức giận của nhỏ Linh nhưng ko nói gì ,nhỏ này qua mắt được nó ..hehe hơi khó