Tứ Đại Công Chúa Tài Năng và Tứ Đại Công Tử Lạnh Lùng

Chương 78: PHẢI GIẢI QUYẾT NHƯ THẾ NÀO ĐÂY ????



Tại bệnh viện

-Cô ấy sao rùi .-Anh

-Chưa bít nữa .-hắn

-Vậy chờ xem sao đã .-Minh

1 lúc sau 1 vị bác sĩ đi ra

-Ai là người nhà của bệnh nhân Ngọc Linh vậy .-B|s

-dạ chúng cháu là Bạn ạ .-Ngọc

-ukm vậy sao ,chúng tôi đã sử lí xong vết thương do rếp cắn ở chân ,còn ở trên tay có 1 số vết xướt do chạm vào thủy tinh cũng ko lo ngại lắm giữ gìn sức khỏe là được .-bs

-vâng vậy cô ấy cần ở lại bệnh viện ko ạ .-Khánh

-ko cần cũng được

-ukm vậy cám ơn bác sĩ .-nó

-ko có gì

-vậy ổn rùi mọi người cũng về nghỉ đi tôi sẽ đưa cô ta về ,việc ngày hôm nay tôi sẽ tự giải quyết .-hắn

-ukm cũng được vậy em về đây anh tuấn với chị na young chắc cũng sắp ra sân bay rùi .-nó

-ukm em cứ về đi

-2 người đó sao lại về nước vậy vừa mới về lại đi rùi sao .-Mai

-ukm thì đó .-nó

-Vậy bọn tao về cùng mày .-ANh

-ok

-Vậy thui bye mọi người nha .-Ngọc và bọn nó tạm biệt bọn hắn rùi ra về ,bọn kia chờ hắn 1 lúc rùi cũng về

Tại nhà nó

-sao 2 người đi vội vậy ạ .-Mai

-cả 2 anh chị còn nhiều việc quá nên đành về chứ làm sao hy .-na young

-mà chị sao dạo này chị ko về nhà .-nó

-chị bận hy .-na young

-em ko mún giữ anh lại à .-Tuấn

-hehe thui mày đi đi ở lại làm gì .-khánh hoàng

-cái gì mày có phải là bạn tao ko đấy .-Tuấn

-thui mà em sẽ sang đó khi có thời gian .-nó

-công ty của em mà cứ như của anh ý nhỉ ,…-Tuấn

-em xin lõi mà .-nó

-ukm thui ra sân bay thui cũng mụn rùi

-ok để bọn em xuống lấy se cho .-Anh và Mai

-ukm vậy phiền bọn em rùi .-hoàng

-he

Tại nhà hắn

-Cám ơn an hem ko sao rùi .-nhỏ linh dịu dàng tình cảm

-ukm ko có gì cô lên phòng đi tạm thời cô ở phòng bên cạnh phòng của cô tôi sẽ cho người dọn dẹp .-hắn nói rùi ra hiệu cho người giúp việc đỡ nhỏ lên phòng

-vâng .-nhỏ linh

-ukm .-hắn ngồi xuống ghế sofa rùi chờ nhỏ linh lên trên lầu xong mới gọi bác quả gia ra hỏi truyện

-Bác ra đây cháu chó chút việc cần hỏi .-hắn

-sao vậy cậu chủ .-bác quản gia

-cả ngày hôm nay bác có thấy những ai lên phòng cô ta ko .-hắn

-ukm dạ sang ngày thì tôi cho người lên dọn dẹp ,nhưng lúc trưa cô linh về vẫn bình thường còn lúc chiều thì ko có ai lên ạ .-

-vậy sao

-vâng …nhưng …..-bác quả gia ngập ngừng

-sao

-lúc tôi cùng mọi người nấu trong bếp có 1 lần tôi đi ra phía ngoài có thấy co Hân đi lên phía trên 1 mình ạ

-sao .-hắn nhăn mặt

-dạ tôi cũng ko biết nữa

-thui được rùi bác lui đi chuyện này tôi tự giải quết được

-vâng

“-chuyện này là sao đây Hân thì chắc chán là ko phải ,ko phải nhỏ đó tự gây ra đấy chứ …hừ đau đầu thật ;.-đầu hắn như nổ tung ra ko bít phải suy nghĩ như thế nào

Thậy là bực mình

Còn tại Sân bay

-30’ nữa chị sẽ bay ,mội người giữ gìn sức khỏe nhé .-na young

-vâng chị cũng giữ gìn sức khỏe nhé lúc nào rảnh thì bay về thăm bọn em .-Mai

-ukm chị bít rùi .-na

-Anh tuấn khi nào thi bay ạ .-Ngọc

-ukm 1 tiếng nữa

--thui anh cố gắng lo hộ em vài thắng nữa em sẽ sang

-ukm ok đành vậy .-tuấn

-ai bảo mày dại gái chi hehe .-Hoàng

-mày ko còn câu nào nói với tao à .-Tuấn

-oko

Hừ đó em xem anh trai em toàn bắt nạt anh đó .-Tuấn làm mặt giận

-ukm thui mà anh anh ấy còn dại gái hơn anh đó .-nó

-hyhy

-em ….-Hoàng

-thui thui cho tui xin chúng ta vào thui tuấn cũng phải làm thủ tục nữa mà .-Na young

-ukm vậy thui bye nhé .-Tuấn

-ukm bye ,-nó và mọi người ôm 2 người kia lần cuối rùi để 2 người này đi vào trong