Trùng Sinh Trở Thành Tiểu Tổ Tông Của Tề Thiếu

Chương 28



Tề Thiên Vũ bồng cô đi tới bên giường để cô ngồi xuống. Hắn cuối xuống giúp cô tháo giày cao gót ra.

Tại vì đi giày cao gót lâu nên gót chân cô bị sưng đỏ và chảy máu.

Tề Thiên Vũ nhướng mày nhìn gót chân cô "Đau không" hắn sờ lên gót chân.

Quân Dao cười hì hì "Không đau".

Tề Thiên Vũ đứng dậy đi lấy hộp thuốc rồi lấy băng keo cá nhân trong hộp ra giúp cô dán lên gót chân.

Quân Dao chăm chú nhìn người đàn ông trước mặt này. Cô vậy mà lại không biết người đàn ông này lại có thể ôn nhu dịu dàng đến thế còn giúp cô xử lý vết thương.

"Sao vậy? hửm" Tề Thiên Vũ đối mặt với đôi mắt của cô đang nhìn hắn chăm chú.

1 giây, 2 giây, 3 giây cô đúng là chịu thua người đàn ông trước mặt này rồi cô không thể nào chịu nổi đó của anh được mà.

Quân Dao ngượng ngùng đỏ mặt quay đi chỗ khác để tránh ánh mắt của anh.

Đôi môi Tề Thiên Vũ khẽ cong lên "Em rất hay đỏ mặt nhỉ? hửm".



"Ai hay đỏ mặt chứ" cô không tự nhiên nói.

Tề Thiên Vũ đột nhiên trườn lên đối mặt với cô.

Mặt cô và anh bây giờ gần ngay trong gang tấc chỉ cần một chút nữa thôi là môi cô và anh đã chạm nhau.

Cô bây giờ không kịp nghĩ ngợi gì nhiều chỉ muốn thoát khỏi anh bối rối đảo mắt qua lại.

Tề Thiên Vũ cong môi lên thành nụ cười áp lên môi cô.

Cô không kịp phản ứng lại với nụ hôn của anh vì nó đến quá nhanh đã bị đầu lưỡi của anh thâm nhập vào.

Nụ hôn lần này của anh không giống với những nụ hôn trước rất thô bạo, nụ hôn bây giờ của anh rất dịu dàng khiến người ta không thể kháng cự lại được.

Tề Thiên Vũ đưa tay ra sau gáy cô vuốt ve nó như đang nâng niu một chú mèo nhỏ.

Anh để cô nằm xuống giường, bàn tay từ sau gáy cô từ từ di chuyển lên trên, tay anh giữ đầu cô lại đôi môi anh không ngừng xâm nhập vào khoang miệng cô.

Anh khoáy đảo mọi ngóc ngách bên trong khoang miệng cô khiến cho tâm trí cô không thể nghĩ tới điều gì khác ngòai hưởng thụ nụ hôn từ anh.



Đầu óc cô trở nên trống rỗng, tay chân mềm nhũn mặc cho anh tùy ý xâm chiếm đôi môi cô.

Cô và anh cùng lúc thở gấp đối mặt với nhau, ánh mắt của họ bây giờ chỉ còn lại dục vọng đối với đối phương đang không ngừng len lỏi.

Quân Dao như bị xâm chiếm tòan bị lý trí, đối với cô bây giờ mà nói lý trí bây giờ không còn quan trọng nữa bởi vì trong mắt cô bây giờ chỉ có đối phương.

Tay cô đưa lên vuốt ve gương mặt đang thở gấp nhìn cô của anh, cô như thể đang vỗ về một con vật to lớn.

Trong ánh mắt của anh bây giờ chỉ còn lại ngọn lửa dục vọng đang cháy bừng lên và trong đó có cả cô.

Và bây giờ trong mắt cô cũng thế cũng chỉ có mỗi đối phương và ngọn lửa dục vọng đang len lỏi.

Cô áp đôi môi mềm mại của mình lên đôi môi đang khô khốc kia của anh, bây giờ hai người như thể đang hòa lại làm một không điều gì có thể ngăn lại.

Cô liên tục thở gấp trước nụ hôn ngày càng mãnh liệt đang ập đến kia của anh.

Đôi tay cô đặt ở trước ngực anh đang không ngừng mò mẫm tìm kiếm thứ gì đó, tay cô sờ tới cúc áo kia của anh đang không ngừng cởi nó ra, nếu có thể bây giờ cô rất muốn trực tiếp gạt phăng chiếc áo kia ra.

Cô cảm thấy cúc áo ở trực ngực anh rất rườm rà phiền phức khi dục vọng trong cô đang không ngừng len lỏi ngày một lớn dần.