Trùng Sinh Kiều Thiên Ninh

Chương 14



Chỉ trong chốc lát nàng đã hiểu được vấn đề, hóa ra là ánh mắt đó nhắm vào nàng, một suy nghĩ lóe lên trong đầu.

Thiên Ninh giả vờ vấp té dựa vào thái tử Lục Vương Hy, mỹ nhân dựa vào trong lòng khiến hắn vô cùng rạo rực.

Nhưng rất nhanh nàng đứng vững được và rối rít nói:

"Xin lỗi thái tử, tiểu nữ có lẽ vấp vào cạnh bàn ".

Vương Hy cười ôn hòa nói:

"Không sao đâu nàng đừng để ý, ta thật vinh hạnh mà ".

Lúc này đã chuẩn bị sang tiết mục biểu diễn của các quý nữ kinh thành nên thái tử bất đắc dĩ phải trở về chỗ ngồi.

Mở màn đầu tiên là do nhị công chúa biểu diễn, nàng múa một điệu múa vô cùng mê hoặc, nhị công chúa là một kỳ nữ của Bắc Yến Quốc, nàng rất được hoàng thượng sủng ái.

Điệu múa kết thúc tiếng vỗ tay vang lên vang dội, ai cũng vô cùng tâng bốc nàng khiến cho hoàng đế vô cùng tự hào.
Tiếp đến là tam công chúa, nàng ta cùng Hoa Phù Dung đích nữ nhà tể tướng rất thân thiết với nhau, mà tam công chúa lại có tình cảm đơn phương với Hoa Vinh Hạo là ca ca của Phù Dung.

Trước khi biểu diễn Hoa Phù Dung đã gặp nàng và nói kế hoạch cùng với nàng ta làm nhục địa công chúa Nam Sở Quốc.

Lúc đầu tam công chúa không muốn nhưng Hoa Phù Dung lấy đại ca mình ra nên tam công chúa mới thầm đồng ý.

Nàng ta là đích nữ của hoàng hậu, thái tử ca ca là huynh trưởng của nàng ta nên nàng ta vô cùng kiêu căng và ngạo mạn, chẳng bao giờ coi ai ra gì cả.

Lúc nàng ta biểu diễn xong phần thi của mình thì đến lượt Hoa Phù Dung, nàng ta nũng nịu với hoàng thượng và nói:

"Phụ hoàng nữ nhi rất hiếu kỳ không biết vị công chúa hòa thân của Nam Sở Quốc có tài giỏi như quý nữ của Bắc Yến Quốc ta không, hay là phần sau là Phù Dung muội muội biểu diễn chúng ta cùng thi xem ai hơn ai được không?".
Hoàng thượng liếc nhìn Hoa Phù Dung rồi nhìn về phía Kiều Thiên Ninh vẻ mặt lưỡng lự.

Hoa Phù Dung thấy thế vội bước lên và nịnh nọt nói:

"Chúng tiểu nữ chỉ là thi đấu cho vui thôi, để xem công chúa Nam Sở Quốc kia tài năng có bằng Bắc Yến Quốc ta không, xin hoàng thượng ân chuẩn ".

Lúc này Kiều Thiên Ninh ngồi im không nói gì giống như sự việc không liên quan đến mình cả.

Lư Yến Thành và sứ giả thấy công chúa của Nam Sở Quốc bị bọn họ đưa ra chế nhạo liền cùng đứng ra nói:

"Đại công chúa chúng thần là do tiên hoàng hậu sinh ra địa vị và thân phận vô cùng tôn quý làm sao lại có thế thi đấu với quý nữ được là quá hạ thấp thân phận rồi ".

Hoàng đế có tôn nghiêm của mình, ông ta đang là nước nhà nên thấy sứ giả và tướng quân Nam Sở quốc có phần trách móc cũng cảm thấy khó chịu liền mỉa mai nói:
"Thật ra là chỉ mấy nha đầu thi đấu thôi cần gì nói đến thân phận và địa vị chứ, ta thấy để cho bọn họ thi đấu và giao lưu cũng tốt ".

Phù Dung thây vậy liền tiến tới giọng giễu cợt mà nói:

"Hay là công chúa sợ thua Bắc Yến Quốc của ta nên mới từ chối ".

Lúc này Kiều Thiên Ninh mới nhẹ nhàng đứng dậy và nói:

"Chuyện này liên quan đến mặt mũi hai nước, bổn công chúa thay mặt Nam Sở Quốc còn tiểu thư thay mặt Bắc Yến Quốc chứ không phải trò trẻ con hoàng thượng thấy thần nữ nói thế có đúng không ạ!".

Ánh mắt hoàng đế nhìn nàng đăm chiêu, một lúc sau rồi phá ra cười lớn nói:

"Hóa ra công chúa lại nghĩ như thế, ta thì hoàn toàn nghĩ khác, có thể thi đấu một chút cũng thú vị ".

Kiều Thiên Ninh chỉ chờ có thế, nàng liền ôn hòa nói:

"Nếu hoàng thượng quý quốc đã nói thế thì tiểu nữ xin nghe theo, tuy nhiên từ trước đến giờ thi đấu đều phải có thắng thua và phải có phần thưởng đúng không ạ!".

Hoàng thượng trầm mặc rôi gật đầu nói:

"Đúng là phải có phần thưởng, thế công chúa muốn gì nào ".

Kiều Thiên Ninh nhẹ nhàng trả lời:

"Nếu hoàng đế bệ hạ đã nói thế vậy nếu thần nữ thua thì sẽ chịu phạt, còn nếu thắng thần nữ muốn xin hoàng thượng tự chọn phu quân tương lai cho bản thân mình có được không ạ!".

Lời nàng nói ra khiến cho cả triều đình xôn xao, ai cũng khá bất ngờ vì nàng đưa ra điều kiện như thế này, ngay cả thái tử cũng giật mình.

Hoàng thượng đã lỡ đà rồi nên không thể xuống được nữa liền nói:

"Được, trẫm sẽ cho công chúa tự mình chọn phu quân của mình, tuy nhiên phải là người hoàng tộc không được lựa chọn bên ngoài ".

Kiều Thiên Ninh tạ ơn rồi nói:

"Xin đa tạ hoàng thượng, vậy để cho thoải mái xin hãy để tiểu thư chọn lựa phần thi, thần nữ xin phụng bồi ".

Hoa Phù Dung đắc ý tiến lên và nói:

"Ta thấy cung nữ của công chúa có mang theo đàn bên mình vậy chúng ta sẽ thi đàn được chứ?".

Kiều Thiên Ninh mỉm cười và tự tin nói:

"Ta đã nói rồi chủ đề do tiểu thư chọn, ta sẽ thi đấu cùng cô nhưng đừng ân hận đó nhé, tiểu thư có thể chọn lại ".

TruyenHD

TruyenHD