Trùng Sinh Chi Tặc Hành Thiên Hạ

Chương 280: Hắc ám hải yêu ban ni mỗ!



Hoàng Kim Địa Long lên tới cấp 20, Niếp Ngôn liền quay về Vĩnh Hằng chi thành.

Hắn muốn mở kỹ năng tiếp theo trong Ám chi lược ảnh là ám ảnh tàn sát.

Hiện hắn cũng đã có mục tiêu rõ ràng.

Niếp Ngôn cưỡi chiến mã Khắc Nạp, chạy về Vô Tận hải vực phía đông, một cơn gió trên bình nguyên rộng lớn lướt qua, quang cảnh rất nhanh trượt về sau. Ngẫu nhiên có một hai PT đang ở luyện cấp ở phụ cận đều bị Niếp Ngôn hù sợ, ào ào dạt sang hai bên, đang chuẩn bị phòng ngự. Nhưng rất nhanh bọn họ đã thấy Niếp Ngôn ở ngoài tầm mắt, không còn thấy bóng dáng đâu nữa.

Ám chi lược ảnh là một trang bị rất mạnh, nhưng những hiệu quả của nó thì rất ít người biết. Ví dụ như cây kỹ năng của Ám chi lược ảnh gồm mười mấy cái kỹ năng, riêng kỹ năng mạnh mẽ của ám ảnh hệ đã có tới sáu bảy cái, ám ảnh tàn sát chỉ là một trong số đó thôi.

Niếp Ngôn cưỡi chiến mã Khắc Nạp lao vút đến vách núi, đứng đó nhìn ra xa, phía trước là một mặt biển khoáng đạt, mênh mông, rộng lớn.

Bầu trời trong suốt bao la, làm cho lòng người yên tĩnh, thoải mái. Trên trời thỉnh thoảng còn có một vài chú chim bay qua mang thêm vài phần sức sống.

Hệ Thống: Ngươi phát hiện ra Vô Tận Hải Vực.

Niếp Ngôn theo ven bờ chạy vun vút về phía trước, chạy được hơn 10ph đồng hồ nhưng không có gặp con quái nào. Cực kỳ may mắn, trên đường không gặp con quái nào. Chứ ở đây đã là bãi quái cấp 50 rồi.

Ven bờ Vô Tận hải vực đều là quái vật cấp cao, về phần trung tâm thì không cần phải nói, ở đấy có tới mấy trăm quái cấp tinh anh. Những quái vật đó đều là sinh vật biển, phải dùng dược tề hoặc là kỹ năng hô hấp dưới nước mới có thể tiến vào sâu bên trong.

Niếp Ngôn cưỡi chiến mã Khắp Nạp tới chỗ vách núi, nhìn xuống dưới, mặt hắn xám xịt lại, vách núi cao tới trăm trượng, phía dưới là biển, mặt biển màu rất đục giống như bị mực nước nhuộm vậy.

Khoảng cách từ vách núi xuống hai ba chục trượng có một chỗ nham thạch nhô ra, đủ để năm sáu chục người đứng.

Hải vực này có một con hải yêu đen sẫm, là lĩnh chủ cấp 50, hơn nữa nó là một trong số cực ít lĩnh chủ nổi tiếng về độ trâu chó. Nhưng đồ rớt ra từ nó rất ngon, chỉ là khó đối phó vì ngoài độ trâu nó còn có khả năng công kích tầm xa. Nếu như không phải đoàn đội trang bị vô cùng tốt, trên cấp 50, thì gặp nó đều chỉ là hiến mạng.

Đám người chơi đều giống nhau dùng trang bị Vũ lạc bảo thạch đáp xuống bệ đá phía dưới, sau đó từ trên bệ đá đối phó với con hải yêu đen xì Ban Ni Mỗ này.

Ánh mắt Niếp Ngôn nhìn phía trên mặt nham bích, dừng ở một khe nham thạch phía xa, khoảng cách với mặt biển có lẽ là 50 thước, khoảng cách như vậy có lẽ hắc ám hải yêu công kích vật lý sẽ không tới, nhưng công kích viễn trình thì khá phiền toái.

Niếp Ngôn thả người nhảy xuống bệ đá phía dưới, tiếng gió bên tai gào thét điên cuồng, còn có thể ngửi trong gió có vị mặn.

Khi sắp chạm vào bệ đá phía dưới, hắn liền dùng Lạc Vũ bảo thạch, tốc độ rơi liền chậm lại, nhẹ nhàng dừng trên bệ đá.

Niếp Ngôn nhìn xuống dưới, trong nước là một mảnh âm u, có thể cảm giác được có một sinh vật khổng lồ đang tiềm phục dưới mặt biển.

Trên bầu trời vừa có mấy con chim khổng lồ bay qua, đột nhiên một cột nước đen, cao tới 30 trượng từ mặt biển bắt lên, đánh trúng một con chim. Một tiếng quác quác thảm thiết vang lên, con chim chết queo rơi xuống mặt biển.

Có thể đối phó được với hắc ám hải yêu Ban Ni Mỗ hay không, Niếp Ngôn cũng không có nắm chắc. Kiếp trước hắn cũng chưa từng mạo hiệm như bây giờ! Hắn chỉ nghe qua, có một đạo tặc một người một ngựa giết chết hắc ám hải yêu Ban Ni Mỗ nhờ một kiện trang bị thần kỳ là phù không giới chỉ. Hắn tính toán, hắc ám hải yêu có phạm vi công kích lớn nhất là 30 trượng, về phần công kích tầm xa, chỉ cần ý thức tốt là có thể né tránh.

Đã từng xem qua trên mạng, trong đầu chỉ còn nhớ một vài chi tiết như vậy.

Kiếp trước có người từng làm được nên Niếp Ngôn mới có gan tới đây, nếu để chính hắn tự tìm tòi không biết sẽ phải chết lên chết xuống bao nhiêu lần đây!

Cho nên Niếp Ngôn chuẩn bị một chút, nếu là có thể xử lý hắc ám hải yêu Ban Ni Mỗ thì có thể kiếm được vài món trang bị, ngoài ra còn có thể mở kỹ năng ám ảnh tàn sát.

Hắc ám hải yêu Ban Ni Mỗ nếu bị giết ba ngày mới sống lại một lần. Nếu như lần đầu tiên thịt nó thành công thì về sau có thể thường xuyên tới nơi này săn hắc ám hải yêu kiếm tiền mua sữa cho con.

Triệu hồi Hoàng Kim Địa Long, Niếp ngôn để cho nó đừng ở nơi an toàn gần vách núi, như vậy thì hắn ám hải yêu Ban Ni Mỗ có công kích cũng không tới nó.

Ngẩng đầu nhìn lên vách đá, hắn sử dụng Ba hành giả giới chỉ, bò lên phía trên vách đá, động tác vô cùng nhanh nhẹn, không khác gì spiderman.

Dùng Ba hành giới chỉ đã trở thành một thói quen của Niếp Ngôn. Hắn cũng khá thông thạo đường đi nơi này, rất nhanh đã tới độ cao hơn 40 trượng rồi ngừng lại, lấy ra nỏ Kỵ Sĩ Không Đầu Đa La bắn về phía mặt biển. Sưu sưu sưu, năm mũi tên phá không lao đi, tạo thành một đường thẳng tắp bắn vào mặt biển.

Phốc phốc phốc, 5 đạo mũi tên lao vào mặt nước làm bọt nước văng tung tóe.

Bỗng nhiên mặt biển chấn động mạnh, những cơn sóng mãnh liệt xô vào vách đá tạo thành từng tiếng oành oành. Dưới mặt biển xuất hiện một sinh vật khổng lồ.

Niếp Ngôn vội vàng leo lên vách đá cao hơn, lúc này khoảng cách với con quái vât khổng lồ khoảng 50 trượng. Phía trên vách đá có một cành cây chìa ra, là một nơi an toàn. Niếp Ngôn đứng từ trên bắt đầu công kích con quái vật.

Soạt soạt soạt, những mũi tên bắn ra đều trúng mục tiêu, trên đầu con quái vật lần lượt phiêu khởi năm giá trị thương tổn

-50 -100 -51 -100 -50…

Mặc dù là lĩnh chủ cấp 50, nhưng nó không thuộc sinh vật hệ máy móc, không cách nào phòng ngự công kích xuyên thấu như hộ giáp kim chúc. Cho nên thương tổn do nỏ Kỵ Sĩ Không Đầu Đa La gây ra phi thường khả quan. Mặt khác lại còn thêm vào 100 điểm thương tổn hỏa diễm gây ra nữa.

(Biên: Xem lại các chương trước, nỏ Kỵ Sĩ Đa La có thuộc tính gây thêm sát thương hỏa diễm)

Chứng kiến trị số thương tổn như vậy, tâm tình Niếp Ngôn an tâm hơn trước nhiều, thương tổn cao như vậy, hẳn là có thể làm thịt hắc ám hải yêu Ban Ni Mỗ rồi.

Niếp Ngôn rốt cục cũng thấy được bộ dáng của hắc ám hải yêu Ban Ni Mỗ

Nó có hình tròn như một cục thịt viên lớn vậy. Hình thể to lớn tựa một quả núi nhỏ, toàn thân đều đen kịt, vô số xúc tua dài liên tục đung đưa. Thấy được kẻ địch, một cái xúc tua lập tức duỗi dài ra, nhằm phía Niếp Ngôn mà quật tới.

Oành một tiếng, một cái xúc tu to lớn đập lên nham bích.

Giới hạn công kích chỉ có hơn 30 trượng, căn bản là không tới. Vì địa hình tương đối cao, nên tầm bắn của Niếp Ngôn còn được tăng thêm vài phần, có thể tiếp tục kéo dài khoảng cách với hắc ám hải yêu Ban Ni Mỗ.

Niếp Ngôn xem qua thuộc tính của nó.

Hắc ám hải yêu Ban Ni Mỗ: lĩnh chủ cấp 50, huyết lượng 99.301/100.000

Con hắc ám hải yêu Ban Ni Mỗ này cũng không thuộc dạng lĩnh chủ có phòng ngự trâu bò cũng như huyết lượng cao, nó có thể đứng thứ sáu trong bảng xếp hạng lĩnh chủ cấp 50 khó đối phó nhất là vì lực công kích vô cùng tởm, hơn nữa nó còn có kỹ năng dùng xúc tu cuốn người chơi lại và ném bay ra ngoài. Kỹ năng này sát thương lớn vô cùng, thuẫn chiến sĩ nếu không cẩn thận sẽ toi mạng bởi kỹ năng này, mà một khi thuẫn chiến sĩ ra đi thì cái chờ đợi tổ đội phía sau chỉ có thể là đoàn diệt.

Nó hồi máu không nhanh, nhưng thời điểm xúc tu công kích thì lại có hiệu quả hút máu, một khi bị công kích trúng, sát thương nó gây ra sẽ trực tiếp chuyển hóa thành máu của nó.

Tuy nhiên Niếp Ngôn đã từng nhìn xúc tu của hắc ám hải yêu công kích, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì, lo lắng duy nhất là kỹ năng phun xạ, nó phun ra một chất lỏng có chứa kịch độc, chỉ cần người chơi bị dính thì chắc chắn là được đi đàm đạo cùng Diêm Vương.

Chính bởi vì những điều kiện này nên Niếp Ngôn trong số tất cả boss trung tầng mới lựa chọn hắc ám hải yêu Ban Ni Mỗ. Cũng chỉ có hắn ở level này mới đối phó được nó.

Niếp Ngôn treo mình trên vách núi, không ngừng bắn tên, từng đạo mũi tên găm lên người hắc ám hải yêu Ban Ni Mỗ.

Từ trên đầu hắc ám hải yêu phiêu khởi liên tiếp những trị số thương tổn.

Tổn thương do công kích Niếp Ngôn gây ra so với số tốc độ hồi máu của hắc ám hải yêu chỉ nhanh hơn một chút, nên huyết lượng của nó chỉ tụt xuống một cách chậm rãi.

Hắc ám hải yêu nổi giận, quật mạnh lên nham bích, nhưng vẫn cách Niếp Ngôn một đoạn xa. Nó không thể công kích tới Niếp Ngôn, chỉ có thể trở thành cái bia cho Niếp Ngôn bắn.

Hắn đứng ở mỏm đá nhô lên, không ngừng công kích.

Vào lúc này, con mắt hắc ám hải yêu Ban Ni Mỗm đột nhiên khép lại. Nó há mồm phun ra một nhúm chất lỏng màu đen sền sệt về phía Niếp Ngôn

Chứng kiến hắc ám hải yêu vừa nhắm mắt lại, tay trái Niếp Ngôn duỗi ra, bắn ra một đạo tơ nhện, dính lên một gốc cây mọc trên nham bích cạnh đó. Sau đó hắn nhắm chuẩn một mỏm đá khác gồ lên trên mặt nham bích. Chân đạp mạnh một cái. Giống như quả lắc của một cái đồng hồ khổng lồ bay qua, dán lên mỏm đá gồ lên bên cạnh.

Cái thứ màu đen sền sệt kia phân tán bốn phía ở trên nham bích.Từ trên nham bích phát ra những tiếng xì xì, rồi toát ra từng đạo khói trắng.

Né tránh thành công

Hắc ám hải yêu muốn công kích bằng độc tố, lần tiếp theo ít nhất cần một phút đồng hồ, mà thời gian cool-down của tơ nhện chỉ có vài giây, cho nên hắn có thể thoải mái né tránh công kích.

Có được kinh nghiệm một lần, Niếp Ngôn tâm lý buôg lỏng đi không ít. Hắn không ngừng dùng nỏ Kỵ Sĩ Không Đầu Đa La công kích hắc ám hải yêu Ban Ni Mỗ.

Niếp Ngôn từng chút, từng chút rút đi lượng máu của hải yêu. Trong khi đó. Hoàng Kim Địa Long ở bên kia đang ngáy khò khò, hình như ở đây, chả có việc gì liên quan đến nó cả.

Thời gian từng phút, từng phút trôi qua.

Trong lúc đó, Yểu Yểu pm nói chuyện với hắn, hỏi hắn có thời gian giúp nàng làm nhiệm vụ chúc phúc của Tạp Nhĩ Tư hay không, Niếp Ngôn nói nàng đợi một chút, khi xong việc bên này hắn sẽ liền qua đó.

“ Ta đã tra xét thử tư liệu về nhiệm vụ (Quest- Q) chúc phúc của Tạp nhĩ Tư, ngươi có muốn xem qua hay không?” Yểu yểu hỏi. Để chuẩn bị cho nhiệm vụ lần này, nàng đã chuẩn bị rất kĩ càng.

“ Thế này nhé, Tạp Nhĩ Tư muốn ngươi thu thập cái gì?” Niếp Ngôn hỏi, mỗi lần xuất hiện nhiệm vụ, Tạp Nhĩ Tư đều đưa ra một loại yêu cầu khác nhau, trước tiên phải thu thập một thứ duy nhất, thời điểm nhận Q level càng cao thì vật cần tìm càng khó. Cầm thứ này về thì sẽ hoàn thành khảo nghiệm đầu tiên, khảo nghiệm tiếp Niếp Ngôn đã có sẵn phương pháp. Yểu Yểu có thể nhẹ nhàng vượt qua.

“ Thu thập Tội Vực Hắc Liên”. Yểu yểu nói, Tội Vực Hắc Liên sinh trưởng tại Tội Vực hạp cốc, trong huyệt động u ám. Nội tâm nàng có chút vui mừng lẫn sợ hãi, Niếp Ngôn hiển nhiên đã có cách phá giải nhiệm vụ chúc phúc của Tạp Nhĩ Tư, nếu không tại sao hắn lại có thể hiểu rõ cái nhiệm vụ “nho nhỏ” chúc phúc của Tạp Nhĩ Tư như vậy.

“ Tội Vực Hắc Liên?” Niếp Ngôn cả kinh, cái thứ đó rất là khó tìm a, ít nhất người chơi thông thường phải tổ chức thành đoàn thể mới có thể lấy được.

“ Khó vậy sao, thế thì biết làm như nào bây giờ” Yểu yểu thoáng có chút thất vọng.

“Cũng không đến nỗi nào đâu, trước tiên gửi tư liệu qua cho ta đã” Niếp Ngôn nói, hắn chỉ đại khái biết được một chút kỹ xảo để thông qua nhiệm vụ chúc phúc của Tạp Nhĩ Tư mà thôi. Đối với toàn bộ quá trình thực hiện nhiệm vụ, cũng không quá minh bạch.