Trúc Mã Đến Rồi

Chương 2



【 】Edit + Beta: Sii

"Bởi vì những người khác đều mắng tôi ngu xuẩn, chỉ có Lăng ca ca là không mắng tôi ngu xuẩn!"

Thế nhưng cô không biết rằng, ở sau lưng Tô Diệc Lăng rất hay mắng cô ngu xuẩn, không mắng cô trước mặt là vì Trầm Như Mai sẽ biết, nhất định sẽ dạy dỗ hắn.

Trên đời này.....

Làm gì có nhiều trúc mã yêu thanh mai như vậy, lại có nhiều con cưng của trời một mắt thích cô gái bình thường như vậy?

Tô Diệc Lăng không chỉ không thích, mà đối với Nguyễn Liễu còn có chút chán ghét.

Chán ghét cô rõ ràng là người ngoài mà có thể nhận được nhiều sự chú ý của Trầm Như Mai.

Còn chán ghét cô ngu xuẩn như heo!

Cùng một người ngu xuẩn như vậy ở một chỗ, thật là làm cho mọi người cảm thấy thế giới này không bình thường.

Nếu như không phải nhìn vào mặt mũi hai nhà hàng xóm, Tô Diệc Lăng căn bản sẽ không thèm quan tâm đến Nguyễn Liễu.

Người con gái có thể làm hắn để ý tới, nhất định phải cực kỳ ưu tú.

IQ phải cao còn biết cách làm cho hắn không bị mất mặt trước anh em của mình!

Nguyễn Liễu, thật sự một chút cũng không hợp với hình mẫu Tô Diệc Lăng mong chờ.

Cái gọi là thanh mai trúc mã cuối cùng về chung một nhà......

Có lẽ chính là sau khi Tô Diệc Lăng trải đời, chinh phục được rất nhiều loại phụ nữ. Gia đình làm ăn ngày càng phát triển, cảm thấy những người phụ nữ này phần lớn đều ám mộ hư vinh, không có ý nghĩa gì.

Chợt nhìn lại.

Cuối cùng phát hiện vẫn là thanh mai nhà mình ngốc nghếch dễ thương.

Cứ đứng một chỗ mà chờ đợi hắn, rõ ràng lúc nhìn thấy hắn cùng các cô gái khác ở bên nhau buồn gần chết nhưng vẫn tươi cười chúc phúc cho hắn, nói Lăng ca ca vui vẻ thì cô cũng vui vẻ.

Cho dù lúc nào đi nữa, chỉ cần hắn cảm thấy không vui, gọi cho cô một cái, cô liền có thể hồng hộc chạy đến.

Trong lúc hắn uống say chăm sóc hắn, giúp hắn giặt quần áo.

Dù là qua hôm sau không nói tiếng nào, ngay cả hắn biệt tăm không nói một tiếng, cô cũng không phàn nàn.

Sau khi trải đời xong mới phát hiện, kỳ thực trong lòng Nguyễn Liễu đã sớm có một vị trí.

Chỉ là hắn vẫn cảm thấy mình không thể vừa mắt cho nên không chịu thừa nhận.

Thế là cuối cùng hai người về chung một nhà, thanh mai trúc mã, trở thành một giai thoại về sau.

Nhưng câu chuyện này....

Nguyễn Liễu bị bao nhiêu tổn thương, nuốt bao nhiêu nước mắt có ai biết không?

Cô gái ngu ngốc, lúc nào cũng ngốc đến mức làm người ta đau lòng.

.........

Mà lần này boss phản diện tên là Tô Diễn.

Năm hắn mười tuổi, đấu đá với hắc hang, cả nhà bị diệt.

Cha hắn vốn là cánh tay đắc lực của ông trùm hắc đạo, trong tình thế nguy cấp đã để anh đi cùng với con gái của ông trùm hắc đạo.

Thiếu niên mười tuổi đó còn chưa kịp đi ra từ nỗi đau mất cha thì đã phải mang theo một cái thứ vướng víu bên cạnh lang bạt, còn phải trốn tránh khỏi kẻ thù.

Cái thứ vướng víu này chính là Tô Tâm Hoan, cũng là Đường Hoan bây giờ.

Tên nhóc mười tuổi phải mang theo đứa bé bốn tuổi phải sống như thế nào?

Tô Diễn phải trải qua rất nhiều đau khổ, đến cuối cùng bởi vì Tô Tâm Hoan bệnh nặng nên đã gửi cho làm con nuôi.

Đưa cho một gia đình có cùng họ Tô....

Tô Tiến vốn thấy vợ mình rất yêu mến con gái hàng xóm Nguyễn Liễu, cho nên trong một lần vô tình đã nhận nuôi Tô Tâm Hoan, muốn đổi lấy niềm vui cho vợ.

Mặc dù kể từ sau lần đó Trầm Như Mai nhìn qua vô cùng thanh lãnh, không dễ trêu vào.

Nhưng sau khi ở chung một thời gian, cũng từ từ tiếp nhận Tô Tâm Hoan.

Tô Tiến thật sự là dựa vào khuôn mẫu mang đến niềm vui cho vợ mình - Nguyễn Liễu nên mới nhận nuôi Tô Tâm Hoan, cũng thấy cô không lanh lợi như Nguyễn Liễu nên mới dám liều một trận.

wattpad: thbssy