Trọng Sinh Thành Nữ Phụ Phản Diện

Chương 43



Không biết có phải là do nơi đây có quá nhiều trò chơi thú vị hay là do lần đầu tiên được đi công viên giải trí tính cả từ kiếp trước đến kiếp này, mà lại còn không có ai ngoại trừ cô hay không nhưng sao cô đã quá nhập tâm mà quên mất một vấn đề. Một vấn đề rất nghiêm trọng.

Cô đã quên mất bản thân đang đi chơi cùng với nam chính.

Trời ơi! Đáng nhẽ đã có dự định lừa hắn rồi luồn lách trốn về nhà rồi đến sáng hôm sau sẽ nói mình mệt nên đã tự ý về trước rồi xin lỗi mà!

AHhhhhhhhh! Hứa Khuynh Thành ơi là Hứa Khuynh Thành! Bình thường mày thông minh lắm mà, sao giờ lại thành ra như vậy chứ?

- Có vẻ bạn học Hứa không mấy vui cẻ khi đi chơi với tôi nhỉ?

Hoắc Tử Du với ly nước ép trên tay đang đứng trước mặt cô.

- Đâu... đâu có đâu. Chắc là học trường nhìn nhầm rồi.

Nói vậy thôi chứ trong tâm của Hứa Khuynh Thành đang mắng Hoắc Tử Du một cách thậm tệ.

“ Đúng đó, bổn cung cảm thấy rất phiền khi phải đi chơi với ngươi đó. Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám ra lệnh cho bổn cung hả? Không phải vì cái nguyên tác chít tịt kia thì còn lâu bổn cung mới tha cho ngươi nhé.”

Mắm tác giả: Ảnh là chồng tương lai của chuỵ đó. Sau này lấy nhau về rồi chị muốn hành bao lâu cũng được.

Hoắc Tử Du phì cười nói.

- Vậy sao? Nhưng sao tôi có cảm giác bạn học Hứa bằng mặt không bằng lòng vậy nhỉ? Có thể nói cho tôi hết nhubgw suy nghĩ của cô mà. Tôi sẽ nghiêm túc lắng nghe.

- Ahahaha, thật sự là không có gì đâu mà.

Đồ điên! Nói cho anh biết thì tôi thăng thiên là cái chắc! Ngu gì mà nói!



Phải lập tức đổi chủ đề thôi nào. Gét gô.

- Mà không phải bình thường học trưởng hay đi chơi với Cố tiểu thư hay sao? Sao hôm nay không rủ cô ấy đi chung cho vui vậy?

Có lẽ Hứa Khuynh Thành không biết rằng chings câu hỏi vu vơ kia của cô đã thành công chọc giận Hoắc Tử Du.

Cô gái này, nghĩ anh là cái loại người gì cơ chứ?

Hoắc Tử Du đen mặt, lạnh giọng nói.

- Tại sao tôi lại phải làm vậy? Với cả tôi hay đi chơi với Cố Tiểu Mạn bao giờ? Đây là lần đầu tiên mà tôi đi chơi với người khác giới đấy.

What? Cái gì cơ? Lần đầu tiên đi chơi với người khác giới? Chờ chút đã nào, chờ chút đã nào! Có phải cô nhớ lộn thời gian của mạch truyện gốc không vậy?

Theo nguyên tác thì nam chính và nữ chính đã phải đi chơi với nhau rất nhiều lần rồi mà. Thậm chí họ còn được gán ghép và có những tin đồn đang hẹn hò nổi khắp mạng xã hội và nam chính còn không phản đối cơ! Giờ sao anh ta lại nói nhưu vậy chứ?

Khoan, chẳng lẽ anh ta cũng là người xuyên không giống như cô sao?

Ayza, sao mà có chuyện đó được vì nếu chuyện đó là thật thì anh cũng chẳng phải mất công cứu cô làm gì.

- Thôi không nói nhiều nữa, ta mau đi thôi.

Cái nắm tay của Hoắc Tử Du đã kéo Hứa Khuynh Thành ra khỏi dòng suy nghĩ của mình.

Bỗng dưng, sự dịu đang này của anh khiến tim cô như lỡ đi một nhịp. Liệu có phải... ngôi vị nữ chính đã soán ngôi rồi không?

*******