Trọng Sinh Thành Nữ Phụ Phản Diện

Chương 42



Hứa Khuynh Thành cố điều chỉnh cảm xúc của mình. Vì kiếp trước cô có từng học qua bộ môn đóng kịch nên điều này đối với cô thực sự rất dễ dàng. Hứa Khuynh Thành bèn cười trừ rồi biện minh.

- Đâu... đâu có đâu. Là do tôi được ngồi trên xe của học trường, điều mà mọi cô gái mong muốn nên tôi lo lắng sẽ bị đánh hội động hoặc có luôn cả một group anti lớn mất.

Hoắc Tử Du vẫn cười nhạt mà nói.

- Không sao đâu. Nếu có ai tìm bạn học Hứa để gây sự về vấn đề này hoặc là có cả một hội nhóm anti trên mạng xã hội đi chăng nữa thì cô cứ đến gặp tôi. Tôi sẽ thay cô giải quyết mấy vấn đề này.

- Ahaha, vậy thì thật vinh dự cho tôi quá!

- Không có gì đâu. Dù gì thì khi tôi giúp bạn học Hứa thì cô cũng nợ tôi thêm một lần ơn tình mà. Vậy nên đừng lo vì tôi cũng không thiệt thòi gì đâu.

- Vậy... vậy sao.

Hứa Khuynh Thành ngoài mặt thì vui vẻ hoà đồng nhưng sâu bên trong thì lại đi chửi rủa Hoắc Tử Du tới thậm tệ.

" Khốn khiếp! Bộ tôi cần anh giúp sao hả? Tôi muốn tránh xa anh ra, càng xa càng tốt ấy. Nếu không phải vì ngày đó anh giúp đỡ tôi thì bà đây cũng không rảnh thời gian mà đi chơi với anh đâu nhá!"

Không gian đột nhiên rơi vào tĩnh lặng. Một không khí im lặng bao trùm đến đáng sợ. Cả hai người không ai gợi chuyện hay bắt chuyện với ai mà chỉ ngồi đó mà chờ cho tới khi chiếc xe dừng bánh.

*** Sau khoảng 15 phút di chuyển thì cuối cùng cũng đến nơi. Đây là địa điểm họ sẽ đến để vui chơi, công viên Winperland.

Woah, đúng là không ngoài dức tưởng tượng của cô. Nơi này đúng là hoành tráng và tráng lệ đúng như mọng đợi. Tuy nhiên có một vấn đề lớn xảy ra ở đây. Nó khiến cô thắc mắc mãi trong lòng mà không có lời giải đáp. Do đó Hứa Khuynh Thành buộc phải hỏi người đàn ông bên cạnh mình.

- Nè hình như tôi nhớ không nhầm thì đây là công viên mới khai trương và nó thu hút được rất nhiều khách. Nhưng tại sao ở đây lại không có nổi một vị khách nào hết vậy.



Rõ ràng công viên giải trí này được xây dựng ở thành phố S, một nơi sầm uất và hiện đại, vậy tại sao nó lại vắng bóng như vậy chứ?

Hoắc Tử Du cười mà trả lời cô.

- À, không phải là do bạn học Hứa ngại phiền phức khinđi chơi chung với tôi hay sao? Nên để tránh cho cô vấp phải những tình huống nguy hiểm thì tôi đã bao toàn bộ nơi này trong cả ngày hôm nay rồi.

WTF! Cô vừa nghe thấy cái quái gì vậy? Bao toàn bộ cái công viên giải trí to khổng lồ này trong cả ngày hôm nay? Rốt cuộc nhà nam chính giàu đến mức nào vậy?

Nhìn thấy gượng mặt vạn phần ngạc nhiên của Hứa Khuynh Thàn thì Hoắc Tử Du bình tĩnh nói.

- Không cần phải ngạc nhiên đến vậy đâu. Vì đây là công viên giải trí do Hoắc thị đầu tư và xây dựng nên tôi muốn thì được. Chỉ vậy thôi!

Nghe đượcnđiều này thì Hứa Khuynh Thành càng sang chấn tâm lý hôn. Đây chính là khu công viên giải trí do nhà nam chính thành lập? Có nhầm ở đâu không vậy?

Khoan, hình như trong tiểu thuyết có nói nhà nam chính xây dựng một công viên giải trí và anh sẽ tới đây cùng với nữ chính. What? Sao giờ lại chuyển thàn cô thế này? Vậy còn nữ chính thì sao? Cô ta đâu rồi?

- Liệu... liệu có ổn không vậy?

Hứa Khuynh Thành gặng hỏi.

- Không sao. Giờ thì chúng ta đi chơi thôi.

Chưa kịp để Hứa Khuynh Thành định hình mọi chuyện thì Hoắc Tử Du đã kéo cô đi. Điều này... có thực sự là đúng không?