Trọng Sinh Thành Nữ Phụ Phản Diện

Chương 41



Hứa Khuynh Thành thâth sự muốn quay trở lại quá khứ để đám cho bản thân một phá vì đã thất hứa với chính mình.

Aish! Đã hứa là phải tránh xa nam chính cơ mà. Không hiểu lúc đó ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại đồng ý là sẽ đi chơi cùng với tên đó chứ? Tại sao lại vậy? Không lẽ nỗ lực bấy lâu nay đều đổ sông đổ b mể rồi sao?

Hứa Khuynh Thành khóc thầm trong lòng. Cô còn nhớ trong nguyên tác thì nam chính là người trự tiếp đẩy cô vào đường cùng bằng cách đưa cô lên bàn phẫu thuận rút m*u và các cơ quan nội t*ng của cô hiến cho bệnh viện. Càng nghĩ, cô lại càng cảm thấy căm phẫn.

Đúng là vẫn nên từ chối hắn thì hơn. Nghĩ rồi, Hứa Khuynh Thành mỉm cười nói.

- Xin thứ lỗi, nhưng hôm nay tôi có việc bận rồi. Hẹn học trường hôm khác nhé.

" Thật ra tôi muốn anh cút khỏi cuộc sống của tôi cơ. Tốt hơn hết là ngày nào tôi cũng bận còn hoen khi phải ở với anh" ( Suy nghĩ của Hứa Khuynh Thành)

Sắc mặt Hoắc Tử Du trầm xuống. Anh tức giận nhưng vẫn vờ như không nghe thấy cô nói gì, đôi mắt sắc lạnh đầy sát khí, anh trần giọng hỏi lại.

- Hả bạn học Hứa vừa nói gì có? Tôi nghe không có rõ.

Thấy sự đáng sợ cùng tức giận ra mặt của Hoắc Tử Du, Hứa Khuynh Thành có cảm giác lạnh hết cả sống lưng. Vì sự an toàn cho tính mạng quý giá của bạn thân thì cô đành phải đồng ý.

- Đâu... đâu có gì đâu. Tôi sao lại dám từ chối lời mời của học trưởng chứ! Vậy giờ chúng ta đi đâu vậy?

Nghe cô nói vậy thì sắ mặt của Hoắc Tủe Du cũng trở nên ổn định hơn. Anh nói.



- Hửm, có một công viên giải trí mới khai trương ở trong thành phố. Chúng ta sẽ đến đó.

Nói rồi anh kéo cô đi mà không để cô nói lời nào.

Hoắc Tử Du và Hứa Khynh Thành di chuyển bằng xe riêng của nhà họ Hoắc. Nói đúng hơn thì đây là một trong những chiếc xe trong bọi suy tập của Hoắc Tử Du. Hứa Khuynh Thành không khỏi cảm thán.

" Ayza, nhà nam chính đúng là giàu thật đó! Chiếc Bentley này phải có giá tầm hơn 600.000 usd. Chưa kể đây còn là chiếc xe gần như là rẻ nhất trong bộ suy tập của anh ta. Aiz, cho tui xin vía giàu đi coi. Kiếp trước anh ăn ở như thế nào mà kiếp này lại nhiều tiền như vậy cơ chứ? "

( Tính ra 600.000 usd bằng hơn 14 tỉ cụ thể là 14 tỉ 700 đó mọi người)

Thấy được sự uêu thích của Hứa Khuynh Thành dành cho chiếc xe này, Hoắc Tử Du cười nhạt hỏi.

- Thích đến vậy sao?

Như hiểu ra anh ta đang nói về vấn đề gì, Hứa Khuynh Thành gật đầu lia lịa.

- Nếu thích thì tôi sẽ tặng nó cho cô.

Gì rứa? Cô vừa nghe thấy cái gì vậy? Hoắc Tử Du, nam chính nguyên tác của bộ tiểu thuyết, người nổi tiếng lạnh lùng và tàn nhẫn lại đi tặng quà cho nữ phụ phản diện, ngườu anh ta ghét nhất cũng là Hứa Khuynh Thàn cô á. Điên thật rồi! Tại sao lại đảo lộn lên hết thế này? Việc mà cô được đặt chân lên xe của nam chính cũng là điều khoing thể tưởng tượng được rồi. Giờ thì anh ta lại còn tặng quà cho cô nữa chứ! Thật là điên hết cả rồi.



Hauws Khuynh Thành khéo léo từ chối.

- Không cần đâu học trưởng. Tôi cũng có thể tự mua mà. Không cần học trưởng phải đem... í lộn, phải tặng nó cho tôi đâu.

Như thấy được điều gì đó từ Hứa Khuynh Thành, Hoắc Tử Du chống tay, gác cằm lên, trên gương mặt vẫn là nụ cười nhạt có phần đáng sợ ấy, anh ôn tồn hỏi cô.

- Hình như bạn học Hứa rất sợ tôi nhỉ?

Hứa Khynh Thành nghe đến đây thì giật bắn mình. Tại sao? Anh ta có thể đọc tâm trí cảu cô sao? Tại sao anh ta lại biết?

***

Cảm nghĩ của bạn về đối phương hiện tại

Hoắc Tử Du với Hứa Khuynh Thành: Cô ấy càng ngày càng trở nên thú vị

Cố Tiểu Mạn với Hoắc Tử Du: Tử Du ca ca lam sao ấy? Đi ngược lại so với nguyên tác.

Hứa Khải Thiên với Hứa gia: Toàn một lũ rác rưởi, không đáng để tôi để vào mắt.

Hứa Khuynh Thành với Hoắc Tử Du: Thằng cha này bị ấm đầu hay gì, cảm giác như biến thái ấy, không an toàn cho tôi một chút nào cả, nhất là khi tôi ở cạnh anh ta. Đây là mối đe doạ cần phải tránh xa để bảo đảm cho cuộc sống hoà bình của một cô gái yêu sự sống như tôi.