Trọng Sinh Mạt Thế, Boss Muốn Từ Từ Thu Lãi

Chương 56: Tử Lôi Long Vô Địch



Tử Lôi Long hóa thân từ lôi điện mang theo sức hủy diệt khủng khiếp lao ầm đến, đụng trực diện vào đầu zoombie cá sấu cấp bốn.

Một cuộc va chạm nảy lửa. Zoombie cá sấu bị văng ngược về sau, rơi tõm xuống lòng sông. Lớp da của zoombie cá sấu cấp bốn cứng như thép bị lôi điện thiêu đốt phát ra một tràn tiếng nổ. Nước của sông Mã không những không xoa dịu vết thương mà càng khiến cho uy lực lôi điện tăng lên.

Gào....

Đầu zoombie cá sấu điên cuồng vùng vẫy vẫn không thể làm tắt đi thứ lôi điện tím thẫm đang ăn lan lên người. Nó lặn xuống đáy sông, dùng cơ thể bị sét đánh loang lỗ cà mạnh vào phần đất đá gồ ghề. Lôi điện vậy mà bị truyền đi, giảm bớt một phần thống khổ mà nó đang gánh chịu.

Đáy sông bị đảo loạn khiến cho nước sông mã sôi sục gây ra dư chấn kéo dài hơn chục phúc. Tử Lôi Long bay trên không trung, đôi mắt dữ tợn nhìn lom lom xuống dòng nước hắc ám. Nó gào to lên.


Rống

Rống

Đám dị năng giả đang chém giết zoombie cá sấu gần đó cũng bị tiếng rống của Tử Lôi Long làm cho rung động không nhẹ. Bọn họ nhìn vào Kha Hùng đã mở ra Phi Ma Cánh, bay lơ lửng bên cạnh Tử Lôi Long, cảm thấy thế giới đều đảo điên.

“Một tổ hợp quá biến thái”

“Ai nói với tôi loài Rồng chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Tôi đập chết hắn. Đó là rồng của Hùng Thiên căn cứ. Nhìn đê!”

“Móa. Cẩn thận một chút. Muốn bị treo tại chỗ này à?”

Tề Lâm thả ra một đám lưỡi đao bằng kim loại chém mạnh vào cổ của con zoombie đang chiến đấu với mấy dị năng giả “gả cưới” cùng hắn. Đám này đã sùng bái Kha Hùng đến không biên giới, đang chiến đấu mà phân tâm. Đúng là một lũ điên.

Mấy người Tiểu An xong nhiệm vụ cũng không dám rời khỏi vị trí. Họ nấp trên cao mai phục, đề phòng tình huống có biến. Chu Phong nhìn Trần Tiểu An đối với Kha Hùng si mê không giấu, bĩu môi.

“Làm phu nhân của boss, không biết là bi ai hay may mắn của cô”

Trần Tiểu An: “...”

“Boss không phải người.”

“Tôi sẽ nói lại với Hùng Ca” – Trần Tiểu An thành thật gật đầu.
— QUẢNG CÁO —


“Em cũng làm chứng” – Quách Ngữ rời mắt khỏi ống ngắm của súng, nhanh mồm phụ họa.

Chu Phong: “...”

Kha Hùng không quan tâm đến những lời nghị luận hỗn tạp của đồng đội sau lưng. Hắn bay lơ lửng phía trên mặt sông, mở kim nhãn quan sát tình huống của đầu zoombie cá sấu cấp bốn.

“Muốn trốn?”

Kha Hùng nhếch môi, vận toàn sức phát động huyết chiến đao trên tay. Lưỡi đao lăng thiên chém mạnh vào mặt sông.

Ầm

Nước sông Mã bị tách làm đôi, lộ ra thân ảnh của con súc sinh kia.

Zoombie cá sấu bị chọc tức, không thể không trồi lên. Cái đuôi khổng lồ của nó vung mạnh, muốn đập nát Kha Hùng.

Ngay khi cái đuôi đầy gai nhọn của zoombie cá sấu vút tới. Tử Lôi Long liền bay đến đón đầu. Mình rồng tan rã. Lôi điện tràn ra ngoài thành một tấm lưới, phủ trùm lên nửa phần thân dưới của con quái vật.

Lôi điện vừa tiếp xúc với cơ thể lập tức phát huy.

Xèo

Xèo

Lớp vảy cá sấu cứng rắn bị cháy khét, máu thịt hôi thối bị thiêu đốt, khung xương xám xịt lộ ra ngoài.

Ầm

Ầm

Zoombie cá sấu bị tổn hại trầm trọng. Nửa phần thân dưới biến thành khung xương quất mạnh vào thành cầu khiến cho cây cầu vốn đã gãy đôi càng thêm biến dạng. Bê tông cốt thép rơi ra, lọt tỏm xuống dòng sông khiến bọt nước tung tóe văng lên.

Zoombie cá sấu văng bị lên bờ. Công kích thất bại khiến nó vô cùng tức giận. Đáng hận nhất, sau khi tập kích nó, hai đám lôi kiếp bắt đầu tụ trở lại. Con Tử long đầy khí thế lần nữa xuất hiện.
— QUẢNG CÁO —

Mặc dù được tạo thành từ Tử Kiếp Diệt Hồn Lôi. Nhưng dưới sự chỉ huy của Kha Hùng, Tử Lôi Long như có ý thức sinh mệnh riêng. Nó nhanh chóng đổi hướng tấn công, muốn đánh úp con quái vật từ trên không xuống.

Zoombie cá sấu cảm giác được nguy hiểm. Thân hình to lớn trượt mạnh về sau. Bốn cái chân to như cột đình kéo lê trên mặt đất thành những vết tích vừa dài vừa sâu gần cả mét.
Kha Hùng động. Kim tốc và Kim thủ đồng loạt mở ra. Hắn xách theo đại đao màu đỏ, lao nhanh đến như một viên đạn. Vừa dồn sức tấn công vừa ngăn cản đường lui của con quái vật.

Zoombie cá sấu bị một người một rồng tới tấp tấn công nên không ngừng trốn tránh. Bất chợt, một nắm đấm màu vàng mang theo sức mạnh ngàn cân nện thẳng vào nửa phần thân trên của nó.

Ầm

Crắc

Bộ da như thiết giáp của con quái vật bị lõm thật sâu, xương cốt gãy đoạn. Zoombie cá sấu đau đớn vùng vẫy khiến cho cả khu vực chiến đấu bụi đất bốc lên cao mấy thước.

Đám người Tiểu An từ xa quan sát không thể nhìn thấy thân ảnh của Kha Hùng. Chỉ có thanh âm do những cú đấm của Kim Thủ vào thân thể con quái vật là nối tiếp nhau vang lên như nhịp trống dồn dập.

Hà Thanh, Cao Tứ đang tiềm phục bên cánh phải cũng liên mồm cảm thán:

“Quá mạnh mẽ! Ước gì tôi cũng có chiến lực như vậy”

“Có sức mạnh như thế, lão tử cũng đếch cần hâm mộ đám người thức tỉnh dị năng.”

“Cần cảm ơn Tề thiếu tá đã mang chúng ta cùng gả đến căn cứ Hùng Thiên.”

“Ôm chắc đùi lớn, tương lai không sợ”

Hai người nói xong thì nhìn nhau cười hắc hắc. Chung suy nghĩ như thế không chỉ có hai người bọn hắn mà còn có đám người Lão Hắc gia nhập Hùng Thiên căn cứ sớm hơn.

Tề Lâm, Quách Vũ, Lão Hắc. Mỗi người phải chiến đấu với một con zoombie cá sấu cấp ba. Bọn họ hết sức thông minh, dựa vào hình thể nhỏ bé của bản thân mà linh hoạt tránh đòn, cũng tranh thủ thời cơ để tấn công con quái vật.

Dị năng nở rộ. Màu trắng của băng, màu đỏ của lửa, màu bạc của kim loại chớp sáng liên hồi. Thứ mà họ sở hữu, không chỉ là chiến lực dũng mãnh, còn có kinh nghiệm thực chiến vô cùng phong phú được tích góp qua mỗi lần sinh tử.

Toàn bộ đòn tấn công bằng dị năng đều tập trung vào vòm họng của mấy con quái vật.

Sau vài lần ăn đau, đám zoombie kiên quyết “miệng kín như bưng”. Ai dè, hoa lửa, đao kim loại, kiếm băng… lại hướng bên ngoài cơ thể bọn chúng “làm quen”. Đến lúc chúng cuồng nộ la lên, thì dị năng lại vọt vào cổ họng bên trong.
— QUẢNG CÁO —

Xa xa.

Hai người Ngô Hưng và Từ Lỗi cũng phối hợp với nhau vô cùng ăn ý. Bọn họ lần lượt thay phiên. Một tên thu hút sự chú ý của quái vật, tên khác tấn công. Chẳng mấy chốc. Cái miệng rộng ngoác của cá sấu zoombie bị ghim chi chít các thanh kim loại sắc như lưỡi đao. Nó đau đớn, cả người oằn lên, đầu, đuôi và tứ chi vùng vẫy mãnh liệt.

Mấy dị năng giả còn lại đánh nhau với con zoombie cấp ba cuối cùng bên cạnh, tình hình gây cấn của chẳng kém hơn. Dị năng hệ hỏa và hệ lôi của họ không mạnh mẽ bằng hai tên điên Từ Lỗi, Ngô Hưng nhưng lại thắng ở chỗ quân số đông. Đầu zoombie cá sấu tránh đông tránh tây đều bị ngăn cản.

Một khúc sông Mã ngập tràn trong chiến hỏa. Nước sông đen ngòm hóa thành từng con sóng lớn thâm nhập vào đất liền. Đám người Tiểu An đứng chỗ cao áp trận cũng bị uy thế hung mãnh của những cột nước lớn dọa cho ngơ ngác nhiều phen.

Trận chiến của Kha Hùng và con zoombie cấp bốn bên kia cũng đang tiến vào những giây phút cuối cùng.

Vì phải dốc hết dị năng để điều khiển Tử Long, Kha ảnh đế chỉ có thể thuần túy dùng sức mạnh cơ bắp của bản thân. Mặt khác, dù tốc độ của con quái vật cấp bốn này vốn dĩ rất nhanh nhưng kích thước khổng lồ làm hành động của nó trở nên chậm chạp. Cuối cùng, một người ra sức đánh còn một đầu quái cam chịu bị đánh. Hạ màn ai thua ai thắng đã quá rõ ràng.

Gào

Gào

Sau nhiều lần bị Kim Thủ của Kha Hùng oanh tạc, bộ giáp da phòng thủ “siêu cấp” của zoombie cá sấu rách toác. Nội tạng hôi thối, tanh tưởi tràn ra ngoài từng chùm trông thật kinh tởm. Đáng nói nhất, trong những thứ rơi ra từ vết thương của nó, thỉnh thoảng còn có tàn chi của nhân loại đang trong quá trình phân hủy đã biến dạng hoàn.

Tử Lôi Long từ phía sau bay vọt đến trên đầu quái vật, sau một chiêu nghi binh thì nó chớp lấy thời cơ, thật nhanh chui vào miệng vết thương của zoombie.

Gào

Rống

Tử Lôi Long xuyên thủng nội tạng hư thối của zoombie cá sấu cấp bốn. Lên tới não bộ, nó lập tức tản ra, ở bên trong mãnh liệt thiêu đốt.

“Chừa lại tinh hạch”

Kha Hùng kinh hoảng hét lên. Đây là tinh hạch cấp bốn đó. Hắn không muốn bị Chu “gà mẹ” lôi kéo chửi rủa suốt một ngày.