Trọng Sinh Để Bù Đắp Cho Anh!

Chương 8: Không hối hận (H)



Nhâm nhi ly rượu vang và được ngồi cạnh người mình yêu thì còn gì bằng. Sau khi uống rượu được ít rượu thì cô cũng có thêm sự can đảm hơn.

Cô bắt đầu đi đến bên cạnh anh và ngồi lên đùi anh.

- “ Tử Hàn! Em nóng. “

Nhưng điều anh chú ý là bây giờ cô đang ngồi trên đùi anh. Khi cô mở miệng nói thì từng hơi thở nhỏ nhẹ phả vào tai anh, khiến tai anh đỏ bừng tinh thần có chút bấn loạn.

Nhưng anh nhanh chóng lấy lại tinh thần đã mất của mình mà tránh làm điều tổn thương đến cô.

- “ Em đi xuống trước đi.”

- “ Em không xuống.”

- “ Em say rồi. Để anh đưa em lên phòng. “

Dứt lời anh bế phốc cô đứng dậy. Hướng thẳng lối cầu thang đi lên phòng. Đến cửa phòng anh dùng chân đạp cửa phòng ra. Đến cô còn cảm thấy một chút bá đạo phát ra lúc này của anh.

Đi đến bên giường anh nhẹ nhàng đặt cô xuống. Nhưng cô không chịu buông tay để anh đi.

- “ Em muốn anh ngủ với em.”

- “ Em chắc chắn chứ?”

Cô gật đầu chắc nịch thể hiện sự quyết tâm muốn ngủ với anh của mình.

- “ Chỉ ngủ thôi mà. Em không làm gì anh đâu. Mà anh sợ.”

Anh thì lại mong cô làm gì anh quá ấy chứ. Anh ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh cô.

Khi anh nằm xuống bên cạnh cô. Thì cô lại không yên phận mà bắt đầu sờ mó anh. Bắt đầu hôn hôn lên mặt anh. Dù anh đẩy thế nào cũng không ra.

Cô càng ngày càng to gan nằm thẳng lên người anh.



- “ Em đi xuống trước đi.”

- “ Không muốn.”

- “ Vậy anh có muốn làm một chút chuyện kích thích không? “

Nói xong cô bắt đầu cẩn thận hôn xuống môi anh, hết cắn rồi lại mút. Cô bắt đầu dùng chiếc lưỡi nhỏ của mình mà thăm dò vào bên trong.

Để không phụ lòng của cô, anh đã đáp lại lại nụ hôn của cô một cách cuồng nhiệt. Hai chiếc lưỡi quấn vào nhau, như muốn hút hết mật ngọt của đối phương.

Cô bắt đầu cởi từng chiếc cúc áo của anh xuống. Dần dần lộ ra cơ bụng tám múi và đường mỹ nhân ngư hoàn hảo của anh. Khiến cô nhìn không chớp mắt, suýt không cầm được lòng mà chảy máu mũi.

- “ Em thật sự muốn làm?”

Cô không trả lời anh bằng lời nói mà bằng hành động. Cô bắt đầu vùi mặt vào cổ anh bắt đầu gặm nhấm.

Lý trí của anh trong lúc này hầu như là bay sạch. Anh bắt đầu chuyển từ thế bị động sang chủ động. Anh đè cô xuống giường gầm gừ nhẹ.

 -” Đấy là do em chọn đấy. Không được hối hận.”

- “ Nhất định không hối hận.”

Nghe được câu trả lời của cô thì anh thật sự bay hết sạch lý trí. Anh bắt đầu lao vào cô như một con hổ bỏ đói lâu ngày.

Anh bắt đầu cho tay vào thăm dò trong váy của cô. Không thấy cô cự tuyệt. Anh càng hứng khởi mà mà làm nhiều chuyện táo bạo hơn.

Anh cởi chiếc áo khoác ngoài của cô ra. Tụt hai dây áo của cô xuống. Đập vào mắt anh là vòng một đẫy đà của cô xuất hiện trước mắt.

Anh cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên vòng một của cô. Nụ hoa của cô bắt đầu căng cứng.

Anh bắt đầu cắn nhẹ vào nó. Ngậm vào trong miệng mút mát một cách nhẹ nhàng.Không để bên còn lại chịu thiệt anh dùng tay để xoa bóp nó. Đôi ngực mềm mại, có lực đàn hồi của cô khiến anh say mê, đắm chìm.Khiến cô phát ra những tiếng rên gợi tình.

Sau một hồi xoa bóp chán chê. Anh cởi váy của cô ra. Hôn từ trên trán của cô từ từ xuống đến chỗ nhạy cảm và cởi mảnh vải cuối cùng trên người cô xuống.

Trước tầm mắt rộng lớn của anh thì là thân hình không mảnh vải che thân của cô. Gương mặt ngây thơ của cô bây giờ vì nhiễm tình dục mà đỏ bừng. Những lọn tóc xoăn nhẹ xoã trên vai và trải trên giường. Làm nổi bật nên làn da trắng nõn nà của cô.



Khiến anh thật sự không chịu nổi, bắt đầu cởi nốt những thứ vướng víu còn lại trên người mình.

Con cự long to lớn của anh xuất hiện trước mặt cô khiến cô càng ngại ngùng quay mặt đi.

- “ Bây giờ em muốn hối hận vẫn còn kịp.”

- “ Anh muốn sao.”

Tất nhiên là anh không muốn rồi. Anh tiếp tục làm tiếp phần dạo đầu cho cô.

Dù sao thì anh cũng không muốn cô phải chịu đau đớn khi anh tiến vào.

Sau một màn dạo đầu đầy đặc sắc thì hai người cuối cùng cũng không chịu được nữa.

Anh đặt con cự long của mình trước nơi nhạy cảm của cô mà bắt đầu từ từ tiến vào.

Khi anh bắt đầu tiến vào thì cô thật sự cảm thấy rất đau. Nước mắt cũng bắt đầu chảy ra ngoài. Không phải vì hối hận hay gì mà chỉ đơn giản là cô cảm thấy đau và hạnh phúc khi được làm điều này với anh.

Anh dịu dàng hôn nhẹ lên những giọt nước mắt của cô để dời đi sự chú ý của cô.

- “ Em thả lỏng đi. Ngoan nào!“.

Cô đắm chìm trong nụ hôn của anh. Thấy cô dần thả lỏng hơn thì anh lại tiếp tục tiến vào. Sau khi thành công tiến vào anh gầm lên một tiếng thoải mái. Anh nhẹ nhàng luân động khiến cô phát ra những âm thanh “ ưm ưm...” khiến người khác phải đỏ mặt.

Căn phòng phát ra những tiếng bành bạch, tràn ngập mùi tình dục.

Anh càng làm càng hăng say khiến cô có chút không chịu được.

Dù cô có van xin thế nào thì anh cũng không thả cô ra. Sau khi làm cô đến mức ngất ra thì anh mới chịu tha cho cô.

Anh đi thẳng vào phòng tắm xả nước và đi ra bế cô đặt vào trong phòng tắm.Và tắm rửa sạch sẽ cho cô và thay cho cô một bộ váy ngủ mới. Dọn dẹp lại bãi chiến trường mà hai người đã gây ra.

Ôm cô đi từ phòng tắm ra đặt cô xuống giường anh cũng đi lên nằm xuống bên cạnh. Ôm cô vào lòng, chìm vào giấc ngủ. Có lẽ hôm nay là ngày đẹp nhất trong đời của anh.