Thông tin truyện

Trọng Sinh Chi Phỉ Quân

Trọng Sinh Chi Phỉ Quân
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Bạn đang đọc truyện Trọng Sinh Chi Phỉ Quân của tác giả Nguyên Đại Mã. “Anh, đã có thành tích khoa cơ giáp học viện thủ đô rồi! Đây là giấy báo trúng tuyển em vừa nhận được, anh nhìn đi, anh xếp trong top mười đấy!” Một tờ giấy thuần trắng khá dày được vung vẩy trước mắt, ngay đầu trang là chữ lớn in đậm màu đen “thành tích tân sinh khóa 121 khoa cơ giáp học viện thủ đô”, phía dưới lại là từng dòng tên cùng điểm số được liệt kê chỉnh tề.


Mắt Phỉ Vô Thuật rất tinh, chỉ liếc sơ đã nhìn thấy tên ‘Phỉ Vô Thuật’ của mình nằm ở vị trí thứ bảy từ trên xuống, phía sau đi kèm một dãy số, 288 điểm. Y ngẫm lại, kiểm tra của khoa cơ giáp tổng cộng có ba môn, thi viết, thể thuật và tinh thần lực, tổng cộng 300 điểm, y được 288, thành tích này hình như thật sự không tệ? Vô Thuật bâng quơ nghĩ, xếp thứ bảy môn chuyên ngành tốt nhất của học viện tốt nhất tại toàn liên bang, thì ra y trước kia hóa ra cũng rất giỏi.


Nhưng bây giờ suy nghĩ những cái này đều không đúng Phỉ Vô Thuật cuối cùng dứt khoát dời ánh mắt hỗn loạn khỏi tờ danh sách, thuận theo ngón tay đang cầm danh sách nhìn sang người còn kích động hơn cả y. Nếu yêu thích thể loại này, đừng quên đọc những truyện khác như Hôm Nay Vai Phản Diện Rất NgoanSiêu Cấp Thiên Phú.

Danh sách chương

Bình luận truyện