Trong Ngoài Không Đồng Nhất Tùy Thời Lật Xe

Chương 120



Bọn họ đi vào đình viện.

Lê Húc Sanh vui vui vẻ vẻ mà chạy đến chỗ Lê lão gia tử, trong miệng kêu: "Ông nội ơi, chúng con đã về rồi nè."

Lê lão gia tử lập tức quay đầu, trên mặt ngăn không được ý cười, vội lên tiếng, ngay sau đó đứng lên đón các cháu nội: "Sanh Sanh cao hơn rồi này, giọng nói cũng trầm hơn."

Lê lão gia tử bế Lê Húc Sanh đang nghịch ngợm lên, rồi sau đó buông xuống, xoa đầu cháu nhỏ hỏi: "Ở Yến Kinh có nghe lời anh chị không?"

Lần này trở về rõ ràng hoạt bát hơn rất nhiều, có thể thấy đã được chăm sóc rất tốt.

"Dạ có ạ." Biểu tình Lê Húc Sanh ngoan ngoãn, nheo mắt to lại cười nói.

Lê Hạm Ngữ lúc này cũng đi tới ôm ôm Lê lão gia tử.

Lê Khinh Chu yên lặng chờ ở một bên.

—— người trưởng thành có phải kìm nén tình cảm nhớ nhung không thôi, một lúc sau mới ôm Lê lão gia tử một cái.
Lê lão gia tử hiển nhiên đặc biệt cao hứng, vỗ vỗ lên bả vai Lê Khinh Chu rồi giới thiệu cho Triệu lão và Triệu Duyệt Tình.

Triệu lão tươi cười đầy mặt nói: "Lão Lê này, cháu nội này của ông tuổi trẻ đầy hứa hẹn đấy, lên chức tổng giám đốc Lê thị ngắn ngủn hơn một năm mà đã phát triển công ty đến tận Yến Kinh rồi kìa."

"Còn nghiên cứu ra ô tô trí tuệ nhân tạo AI, à, còn tham gia cái gì mà tái chế người máy à, ghê gớm thật, ghê gớm thật."

Khoé miệng Lê lão gia tử từ sau khi Lê Khinh Chu đến vẫn chưa hạ xuống chút nào.

Ông cười ha ha, khiêm tốn nói: "Quá khen rồi, cháu gái ông cũng vô cùng ưu tú."

"Tuổi còn trẻ như thế mà đã được học vị tiến sĩ rồi, lớn lên còn xinh đẹp như thế, bình thường nhất định có không ít người theo đuổi nhỉ."

Triệu lão nghe vậy xua xua tay, cố tình thở dài nói: "Duyệt Tình nhà tôi suốt ngày nói cái gì mà phải đợi công việc ổn định trước rồi mới bàn đến chuyện yêu đương cơ, những người theo đuổi nó trước kia đều bị nó từ chối hết ấy."
"Quá yêu sự nghiệp, lại không muốn tìm đối tượng, tôi cảm thấy sốt ruột thay nó luôn đấy."

Câu cuối cùng, Triệu lão rõ ràng là nói cho Triệu Duyệt Tình nghe, còn cố ý làm ra biểu cảm tức giận.

Triệu Duyệt Tình mặc một bộ quần áo nghiêm chỉnh, tóc búi lên, cả người nhìn có vẻ giỏi giang lại rất có tinh thần.

Cô cũng không sợ Triệu lão như vậy, đi tới cười nói: "Ông ơi, yêu đương dù sao cũng phải gặp được rồi chọn người hợp với mình mà, làm sao có thể ở bên nhau một cách tuỳ tiện như thế được cơ chứ."

"Con không suốt ruột, chờ hai năm nữa cũng được mà."

Cô không sốt ruột nhưng mà Triệu lão suốt ruột: "Hai năm?! Không được không được, thế ông đến khi nào mới có thể bế được cháu trai, cháu gái cơ chứ."

"Chọn người thích hợp cũng phải quen biết trước, con không đi làm quen làm sao biết có hợp hay không......"
Triệu lão thoạt nhìn bình thường không nhọc lòng tình cảm của cháu gái mình có vấn đề, nói một tràng dài.

Nhưng dù gì Triệu Duyệt Tình cũng học chuyên ngành luật sư mà ra, cuối cùng từng câu từng câu một bị bẻ hết.

Triệu lão cãi không lại, lúc sau cũng chỉ hầm hừ mà không nói gì thêm

Lê Khinh Chu thấy thú vị, khuôn mặt trong lúc lơ đãng liền mang theo ý cười.

Triệu Duyệt Tình trùng hợp nhìn thấy, đi tới thoải mái hào phóng vươn tay với Lê Khinh Chu nói: "Xấu hổ quá, Lê tiên sinh, để anh chê cười rồi."

Nàng nói, như không cố tình mà chớp chớp mắt vài cái —— hai vị lão nhân cũng hiểu ý, trong lòng bọn họ xem như cũng hiểu rất rõ lẫn nhau.

Triệu Duyệt Tình nói: "Tôi đã lâu không về nước, hôm nay qua đây chào hỏi bạn ông nội chút, thật ra cũng là lần đầu tiên gặp Lê tiên sinh."
Ngay cả Lê Hạm Ngữ và Lê Húc Sanh, cô cũng đã từng cũng là gặp qua vài lần, không tính là xa lạ lắm.

Mà vị đại thiếu gia Lê gia này, nghe nói bị lạc từ nhỏ, không, là ngày trước nghe ông nội đại khái kể qua.

—— việc đại thiếu gia Lê gia bị lạc thật ra lại có liên quan đến chú hai của cậu ấy là đôi vợ chồng Lê Thừa Khang...... Mà hiện tại đôi vợ chồng Lê Thừa Khang kia cũng đang ở trong tù rồi.

Tóm lại, khoảng thời gian trước kia những chuyện xảy ra trong Lê gia không khỏi làm người ta thổn thức cảm thán.

Nhưng chuyện đó cũng không ngăn việc Triệu Duyệt Tình thật sự rất thưởng thức Lê Khinh Chu.

Dù sao thì cô cũng có một chiếc ô tô trí tuệ nhân tạo AI do công ty Lê thị sản xuất, cũng biết một ít sự tích của Lê Khinh Chu.