Trói Em Bằng Nụ Hôn

Chương 4: Giúp Em Xử Lý Tra Nam



Sáng hôm sau Hiểu Di tỉnh dậy đã không thấy anh đâu cô liền đi VS cá nhân nhanh rồi chạy xuống bếp .

- Em dậy rồi à ? Lại đây , ăn sáng đi lát tôi chở đi làm .

- Uầy , uầy thiếu gia nhà họ Hà cũng biết nấu ăn cơ à ?

- Em lại coi thường tôi quá , ăn đi nhanh còn kịp giờ .

- Đây không phải nhà bố mẹ anh nên không phải diễn . Tôi cứ tự nhiên là được như thế nhìn gượng ép lắm .

- Trông giống gượng ép lắm sao ?

- Đúng vậy đấy .

Anh liền bật dậy chồm lấy đến trước mặt cô .

- Lời hôm qua em nói tôi để ngoài tai , với lại em đã lấy lần đầu của tôi mà còn bắt tôi phải đóng kịch à . Tôi nói rồi tôi sẽ khiến cho em tự nguyện yêu tôi mà không dời được .

- Anh bớt tự luyến lại đi , sáng nay chưa soi gương à ?

Thấy có chút tự vả Tư Hoàng liền với lấy điện thoại gõ google với dòng chữ “ Top những vị chủ tịch đẹp trai nhất Trung Quốc ” xong anh liền giơ ra trước mặt cô .

- Em thấy gì chưa tôi là top1 đấy .

- Họ có vấn đề về thị giác hết rồi .

- Em đúng là sẽ có ngày em phải nhận ra điều đó mà thôi .

- Nhận ra rằng anh vừa tự luyến lại còn vừa xấu à ?

- Em !!!! Tôi không chấp vặt người như em .

Chí choé một lúc sau hai người cuối cùng cũng đã thay quần áo xong xuôi và yên vị trên xe .

- Giờ tôi đưa em về công ty dọn đồ đi tôi sẽ lên giúp việc dọn dẹp , em sẽ chuyển sang công ty tôi để làm thư kí cho tôi .



- Thư kí á ?

- Đúng vậy !

- Chẳng phải anh có Hà Ninh rồi sao ??

- Cậu ta lo việc cậu ta em khác có việc của em .

Vừa đi vừa nói được vài câu chuyện xe đã đứng trước cửa công ty nhà họ Lâm . Hiểu Di bước vào ai nấy đều cung kính cúi chào .

- Tiểu thư !!!

- Tiểu thư !!

Hai người đi lên phòng làm việc của cô Hiểu Di mở cửa phòng ra thì cô đứng hình .

- Bất ngờ chưa .

- Sao anh vào được đây ?

- Chả phải em để mật khẩu phòng làm việc là ngày chúng ta quen nhau sao?

- Hừ …. Hà Long anh còn dám vác mặt tới đây sao ? Anh cho tôi đôi sừng dài 2m còn chưa đủ sao ?

- Em nghe anh nói anh với Kim Ngọc không có gì cả . Chỉ là hiểu lầm .

- Hiểu lầm hiểu lầm lúc nào anh cũng nói hai từ đấy không thấy chán à ? Còn nữa bản thảo kia tôi có bản gốc đừng mơ anh lấy được giải giờ thì anh cút ngay ra ngoài cho tôi .

- Nghe anh một lần thôi mà Hiểu Di .

Lúc này Tư Hoàng đứng ở ngoài chờ lâu quá anh liền bước vào .

- Cậu ta là ai ?

- Anh ấy ….



- Tôi là chồng cô ấy được chưa ?

- Hiểu Di em có chồng rồi ? Em nói gì đi là giả đúng không ?? Em vẫn còn yêu anh mà đúng không ?

- Anh bớt ảo tưởng đi , người ta là người phụ nữ đã có gia đình cứ bám lấy cô ấy mãi thế ? Đỉa à ?? Cần tôi cắt ra làm đôi không ? Hay nhiều khúc ? ( Thực ra đoạn này ý của Tư Hoàng là cắt kiu của Hà Long )

- Anh làm thế nào mà quen được cô ấy ? Rõ ràng ….. rõ ràng …..

- Rõ ràng cái gì ? Tôi và cô ấy giống như là trời sinh một cặp thế này không cần thêm người nào như anh vào phá hoại đâu . Với lại vợ tôi đang mang thai không thích hợp ở đây cãi nhau với anh , nếu như anh không muốn tự đi tôi có thể gọi bảo vệ lên rước anh xuống anh thích mấy người rước ?

- Anh ……anh….

- Hay là ghen tị tôi với Hiểu Di có con , nhìn mặt này là biết ghen tị rồi nếu thích thì anh có thể đi gặp Kim Ngọc hai người như kiểu nồi nào úp vung đấy ý. . Tra Nam - Tiện Nữ .

- Anh nói ai Tra nam ? Tôi nói cho anh biết Bạch Hà Long tôi đây không ngại gì việc đấu nhau với anh đâu .

- Xin lỗi thế chắc anh yếu rồi , vì tôi làm một phát ăn luôn vợ tôi đã có bầu còn anh với Kim Ngọc bao nhiêu lần mà chả có . Hazzz yếu ớt như anh tôi cũng thấy thương thay .

- Anh nói ai yếu .

- Tôi nói đâu có sai . Hết việc rồi phiền anh ra khỏi văn phòng để hai vợ chồng tôi có chút riêng tư nào , hay anh thích làm kì đà ?

Hà Long bị nói cho phải tự mình rời khỏi . Sau khi anh ta đi Hiểu Di liền nói .

- Anh nói nhiều từ khi nào vậy ?

- Anh cũng chả biết nữa .

- Ở nhà tôi thấy mẹ anh nói một ngày anh không nói quá 10 câu , tất cả mọi việc mọi người làm điều nhìn hành động của anh mà sao nay anh nói nhiều vậy .

- Anh cũng chả biết nữa có lẽ là có vợ sẽ khác .

- Thôi anh hộ tôi dọn dẹp nhanh đi chắc đến trưa là vừa xong tôi bao anh một bữa vì đã giúp tôi đuổi người .

- Vậy thì cảm ơn em .