Trở Lại Tuổi 17 Làm Trap Girl

Chương 2: Hợp đồng osin



Cô cười ngượng giả trân hỏi...

- Sao thầy lại ở đây?

- Thầy không thể ở đây à?

- À, ý em không phải vậy!

- Tại sao em lại nhảy lầu? Em không sợ chết à?

- Sợ nha, chết ai mà không sợ chứ!

Cô nhìn lên cuốn lịch thấy năm 2009 thì chắc nịch mình đã thực sự quay về quá khứ thấy thầy vẫn còn bận nên cô xin phép ra về, khi về phòng học thì cả lớp xôn xao bàn tán với nhau thấy chán quá nên cô nằm ngủ hết tiết.

Tan học cô cất đồ vào cặp đi tới cầu thang thì bị tên trùm trường chặn lại, cô lục trong cặp được bịch kẹo đưa cho anh ta thì anh ta ngơ ngác nhíu mày lại định nói thì bị cô đẩy bịch kẹo vào người rồi chạy mất vừa nói....

- Coi như chi phí đền bù tổn thất!

Chạy ra cổng thì thấy crush thời đi học đang có hoa khôi bên cạnh, cô thấy họ cũng đẹp đôi nên quyết định giúp họ thành một cặp cảnh này bị tên trùm trường thấy nên tiến lại gần nhỏ giọng hỏi...

- Có chuyện gì thế?

- Hoa khôi trường với tên hot boy trường đứng chung đẹp đôi nhỉ?

- Ừ, thì sao?

- Thì tác thành cho họ yêu......



Càng nói cô càng thấy sai sai nên quay lại nhìn thì thấy anh ta cô cười mỉm nói nhỏ nhẹ....

- Đại ca à, anh đừng có thể lúc ẩn lúc hiện không?

- Gì? Tôi có thấy gì đâu!

- Lúc nãy tôi chỉ nói đùa thôi, anh đừng nói lại với hoa khôi nha!

- Thế thì cô phải lấy gì để mua chuộc tôi?

- Anh zai à, tôi cũng cũng chỉ là người bình thường thôi không có gì đáng tiền đâu! Nhà tôi nghèo rớt mồng tơi.

- Tôi đang thiếu người chạy vặt, cô thấy sao?

- Đùa nhau à, làm người ai làm thế? Đi mà sai đàn em của anh chạy vặt í?

- Thế thì giờ tôi sẽ nói cho mọi người biết chuyện của cô, sau đó đăng bài viết cho mọi người thấy cô biến thái đi nhìn trộm người khác! Thế nào?

- Bà đây không muốn làm osin không công nha!

- Nếu vậy thì tôi sẽ trả lương cho cô, mỗi lần chạy vặt tôi trả tiền tùy mức độ phù hợp! Ok.

- Vậy thì chốt, để tôi ghi bản hợp đồng để anh không ăn hiếp tôi!

Nói rồi cô lấy giấy bút ra viết bản hợp đồng thành thạo xong đưa cho anh, anh nhìn một lượt rồi gật đầu kí tên vào đưa cho cô. Cô nhận lấy rồi mỉm cười toe toét nói....



- Bắt đầu từ ngày mai có chuyện gì thì cứ gọi cho tôi, tôi sẽ cố hết sức hoàn thành nhiệm vụ!

Nói xong cô hí hửng chạy đi, lúc này anh lại nở một nụ cười mãn nguyện trên môi những người khác nhìn thấy lại bắt đầu xì xầm to nhỏ....

- Tên trùm trường nay bị điên rồi à?

- Lúc nãy tôi thấy đứng nói chuyện với Như Lan con nhỏ nhảy lầu đó, khả năng cũng bị lây bệnh như nhau rồi!

- ....

Anh quay sang lườm đám người đang nhiều chuyện khiến ai nấy đều bỏ chạy, còn cô trên đường về nhà thấy có hàng ăn vặt nên đi đến ăn một bữa cho thỏa thích.

Qua ngày hôm sau cô đang chán nản đi bộ đến trường thì có chiếc xe phân khối lớn chạy đến chỗ cô rồi dừng lại trước mặt, bụi bay tùm lum khiến cô phải lấy tay bịt mặt lại vội la lớn....

- Bớ người ta ăn cướp, bớ người taaaa...

- Cô còn không im miệng lại tôi hiếp cô luôn bây giờ!!

Nghe giọng là biết tên trùm trường nên cô vội phủi bụi trên người rồi chạy đến thay đổi thái độ vui vẻ hỏi....

- Đại ca à, hôm nay tìm tôi sớm thế? Có việc gì à?

Mới phút trước cô còn tỏ vẻ khó chịu giờ chớp mắt lại thay đổi thành dáng vẻ cún con khiến anh bật cười thành tiếng trêu....

- Cô hai mặt thật đấy, coi bộ cô rất thích tiền à?

- Sao lại không? Tiền có thể khiến mình trở nên vui vẻ mà.