Trò Chơi Tình Dục

Chương 91: Rước Vợ (1)



Sau bao ngày chờ đợi cuối cùng ngày mà Lộ Châu và Tiêu Hà mong đợi cuối cùng cũng đến. Ngày mà anh chính thức trở thành chồng hợp pháp của Lộ Châu

Tuy không có sự góp mặt của bên nhà Tiêu Hà nhưng Lộ Châu vẫn được bù một buổi đám cưới long trọng khác ở một đất nước mà cô sẽ sống cả đời

Đúng 7g tất cả anh em ba mẹ Lộ Châu tới nhà hàng. Tiêu Hà và Lộ Châu đã tới trước đó để chuẩn bị lễ phục

Khách khứa cũng đến gần đủ mọi người đều đã yên vị tại chỗ của mình

Lúc này Tiêu Hà bước ra anh đi đến sân khấu buổi tiệc. Mọi ánh đèn đều đổ dồn về phía anh

Ai nấy cũng phải khen ngợi dung nhan tuyệt phẩm này của Tiêu Hà

Bạn bè Lộ Châu tới dự ai nấy đều ngưỡng mộ cô lấy được người chồng vừa giàu có vừa đẹp trai. Phải nói là mọi mặt đều hoàn hảo không có gì để chê

Cánh cửa từ phía bên ngoài được mở ra. Mạnh Quân dắt tay con gái đi thẳng về phía lễ đường

Lộ Châu hôm nay như một nàng công chúa vậy đó. Cô thật xinh đẹp trong bộ váy cưới

Cô cùng ba mình từ từ tiến về phía của Lộ Châu. Mạnh Quân nắm lấy tay của Lộ Châu đặt lên bàn tay của Tiêu Hà

“Con zai từ hôm nay ba sẽ giao con gái ba cho con. Ba mong con hãy đối xử thật tốt với con bé hãy yêu thương con bé thay phần của ba mẹ con nhé. Nếu vợ chồng có xảy ra bất đồng thì ba chỉ xin con hãy nhẹ nhàng với con bé ba không mong gì nhiều ba chỉ mong hai đứa có thể hạnh phúc bên nhau đến trọn đời”

“Dạ vâng con hứa với ba”

Tuy Tiêu Hà nghe không hiểu nhưng anh được Lộ Châu dịch lại. Tiêu Hà rất ngưỡng mộ tình cảm mà ba vợ giành cho Lộ Châu

Buổi lễ được tiến hành trong sự chúc phúc của tất cả mọi người

“Bé con tuy hôm nay là đám cưới của chúng ta nhưng anh lại không thể chuẩn bị gì cho em. Nhưng anh hứa anh sẽ bù đắp lại cho em một đám cưới hoành tráng hơn nữa để em có thể khoác lên mình bộ váy cưới chỉ thuộc riêng về em”

“Tiêu Hà cảm ơn anh vì đã yêu em….cảm ơn anh vì những chuyện mà anh đã làm cho em. Dù sau này có xảy ra thế nào thì chúng ta mãi nắm tay nhau cùng vượt qua nhé”

“Anh hứa! Nhưng em nhất định phải sinh cho anh một cô công chúa đó nhé? Chứ thằng nhóc kia anh ganh tỵ với nó quá”

Đang cảm động thì anh lại nói cái câu hết sức cảm lạnh

Tiểu Bảo Bảo hôm nay cũng đã lớn rồi. Bé con được giao nhiệm vụ là sẽ cầm nhẫn cưới đi tới chỗ ba mẹ

Cánh cửa một lần nữa được mở ra. Tiểu Bảo ngồi trên chiếc oto điều khiển lái vào lễ đường

Trên tay còn cầm một bó hoa va hộp nhẫn cưới đi tới chỗ của Lộ Châu và Tiêu Hà

Mọi người bên dưới thì nhau hò reo.

“Thằng bé đẹp trai quá”

“Thằng bé giống mẹ quá đẹp trai giống bố nó nữa “

Tiểu Bảo đưa hộp nhẫn cưới cho Tiêu Hà

Tiêu Hà quỳ xuống chiếc nhẫn đeo vào tay của Lộ Châu

Tiểu Bảo lại đưa thêm bó hoa cưới cho anh. Bó hoa được đặt riêng theo sở thích của Lộ Châu

“Nào cô dâu và chú rể mau tới cúi tạ ơn người sinh thành đi nào! Ai cúi thấp hơn người đó sẽ là yêu nhiều hơn nhé”

Mc vừa nói tiếng nước mình cộng thêm nói tiếng anh cho Tiêu Hà dễ hiểu

Đang lúc cúi chào. Tiêu Hà thấy Lộ Châu cúi thấp hơn mình Tiêu Hà nhanh chóng quỳ gối cúi đầu chạm đất

“Ồ chú rể chắc hẳn là yêu cô dâu rất nhiều rồi”

Hành động của anh làm cho mọi người có mặt tại đây một phen ôm bụng mà cười