Trò Chơi Tình Dục

CHƯƠNG 54: Lặng Lẽ Rời Đi



Sau khi ăn uống no nê Lộ Châu được Tiêu Hà đưa thuốc cô cũng ngoan ngoãn nghe lời mà uống hết số thuốc đó nhưng vẫn không hề nói chuyện với anh một lời nào

Mấy hôm liên tiếp Tiêu Hà ở cùng với Lộ Châu anh thấy cô rất biết nghe lời không hề làm trái ý mình nên anh đã không còn khắt khe về thời gian đi lại hoạt động của cô nữa

Hôm nay Tiêu Hà có chuyến công tác đến vùng ngoại ô của thành phố đi mất khoảng 2 hôm

Trước khi đi anh có ghé qua chỗ Lộ Châu rồi tạm biệt cô đặc biệt anh còn để lại cho cô chiếc thẻ đen quyền lực

Muốn cô có thể tiêu hết số tiền đó cũng coi như giúp cô mua lại những niềm vui

“Tôi phải đi công tác hai hôm cô ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ rồi uống thuốc tôi sẽ thường xuyên điện về cho cô”

“Tôi biết rồi anh đi cẩn thận”

Tiêu Hà đặt lên chán cô một nụ hôn yêu thương sau đó rời đi

Cuộc họp này cực kì quan trọng nó quyết định được cả cái thành phố này sẽ do ai nắm quyền

Bên phía Minh Minh cô ta cũng đang ở ven ngoại thành vì muốn ân ái bên Kiệt nên tất cả mọi thông tin liên lạc báo đài cô đều cắt bỏ

Vì vậy tin tức Tiêu Hà sẽ đến chỗ cô vào tối nay Minh Minh không hề hay biết

Cô ta chỉ đắm chìm vào không gian hạnh phúc bên Kiệt

Hai bọn họ thoả mãn dục vọng cho nhau ỏ bất cứ đâu bất kì chỗ nào

Ngay cả trên xích đu, nhà bếp, phòng tắm, bể bơi bọn họ đều có thể ân ái được

Ví dụ như hôm nay Minh Minh và Kiệt là ân ái cùng nhau ở bể bơi họ thật là *** dục đến nỗi cái đó của Kiệt không biết sẽ hư vào lúc nào

“Kiệt à em không muốn rời xa anh đâu”

“Anh cũng vậy babi à”

“Vậy chúng ta tiếp tục nha”

“Chiều em”

Tiêu Hà lúc này đang trên đường di chuyển tới ven ngoại thành.

Đến nơi anh được sắp xếp ở một khách sạn 5 sao được trang bị đầy đủ các đồ dùng cá nhân và rất nhiều vệ sĩ canh gác

Đến nơi điều đầu tiên anh làm là gọi xem tin tức của Minh Minh

Kết quả vẫn là như vậy không có động tĩnh gì sau đó mới nhấc máy gọi cho Lộ Châu

“Alo tôi nghe”

“Cô đang làm gì vậy?”

“Tôi đang phơi đồ sao vậy?”

“À không chỉ là tôi vừa đến nơi gọi về xem cô như thế nào”

“Too vẫn ổn anh nhớ giữ gìn sức khoẻ”

Nói rồi Lộ Châu tắt vụt máy. Tiêu Hà cũng không mấy làm lạ vì cô dạo này hình như không thích anh nữa rồi

Nhưng thực ra Lộ Châu lúc này cô đang sắp xếp hành lý của mình.

Cô chỉ mang những đồ vật cần thiết như quần áo tiền điện thoại máy tính đồ trang điểm

Mấy ngày hôm nay cô đã cố gắng ngoan ngoãn thể hiện thật tốt trước mặt anh

Cuối cùng anh cũng bỏ sự phòng bị với cô

Cô đã đợi ngày này rất lâu rồi nếu phải ở lại đây thêm phút giây nào chắc cô sẽ chết mất

Lộ Châu ngồi thẫn thờ trước gương cô nhớ lại nhiều kỉ niệm đẹp trước khi Tiêu Hà thay đổi

Trước ngày anh đi cô còn trao tặng tấm thân mình cho ạn thoả mãn coi như là lời tạm biệt cuối cùng cô giành cho anh

Gạt đi nước mắt cô tiếp tục soạn đồ của mình. Đồ của cô cũng chỉ vỏn vẹn hai chiếc vali

Tiền trong thẻ anh cô chỉ lấy một ít để đặt vé máy bay vì trước kia làm công cho anh cô cũng đã tiết kiệm được một khoản tiền nho nhỏ

Cô liên hệ với bên ngân hàng để rút số tiền tiết kiệm đó đồng thời đổi thành giá trị tiền tệ ở nước của cô

Sau khi sắp xếp tất cả mọi thứ thật ổn thoả Lộ Châu liền đi ngủ cô phải ngủ thật ngon để ngày mai có sức mà trốn khỏi đây