Treasure Of The General God

Chương 19: Đừng chọc cháu!



Chú nhỏ đắc ý mà nói:

- Không phải em cũng làm vậy với tôi sao?

Tôi khua tay mà nói:

- Không phải,cháu làm vậy để nghe rõ câu trả lời của chú thôi.

Chú nhỏ liền áp sát tôi hơn mà nói:

- Thì tôi cũng vậy thôi.

Tôi ngại ngùng mà đẩy chú nhỏ ra rồi nói:

- Chú đừng đè cháu.

Không để tôi đẩy ra chú nhỏ cầm chặt 2 tay tôi rồi nói:

- Không phải em đang câu dẫn tôi sao? Nguyệt Nguyệt tôi không biết em học trò này đâu ra đấy!

Nghe thấy bản thân bị nghĩ sai tôi liền nói với chú:

- Cháu không có ý đó! Chú nhỏ à chú nghĩ sai rồi! Cháu không hề có ý đó.

Thấy tôi vẫn chối cãi chú nhỏ liền nói:

- Còn chối. Đáng bị phạt.

Dứt câu chú nhỏ liền đè tôi nằm xuống giường tay thì giữ chặt 2 tay tôi để lên đầu giường

Gương mặt chú nhỏ áp sát vào mặt tôi rồi nói:

- Mở miệng ra.

Nói xong chú nhỏ liền hôn tôi một cách say đắm. Chiếc lưỡi hư hỏng của chú nhỏ luồn lách tìm kiếm mật ngọt trong khoang miệng tôi. Khiến tôi khó có thể cưỡng lại được.

- Chú à..ưm~

Tay còn lại của chú nhỏ thì xoa bóp bên đùi của tôi. Khiến cơ thể tôi trở nên mềm nhũn cả ra.

- Cơ thể em nhạy cảm thật. Khiến tôi càng thích nó hơn~

Tôi ngại ngùng mà nói:

- Chú nhỏ..chú đừng chọc cháu!

Chú nhỏ cười khẩy rồi nói:

- Không chọc em nữa. Để tôi hôn em một chút nữa nhé?!

Bên ngoài mặt thì không phản ứng gì nhưng trong tâm thâm thì gật đầu đồng ý. Dù ngoài mặt vậy nhưng chú nhỏ cũng biết tôi đồng ý rồi.

Chú lại hôn sâu tôi một lần nữa,tay chú nhỏ cũng buông 2 tay tôi ra vì biết tôi sẽ không còn phản kháng nữa.

Đúng vậy,tôi không phản kháng mà ngược lại tay tôi còn khoáng lên cổ chú nhỏ như muốn chú nhỏ hôn mình thêm một lúc nữa

Thấy vậy chú nhỏ cũng chấp nhận mà làm theo ý tôi. Chú nhỏ hôn tôi một lúc lâu rồi cũng đành buông ra.

- Môi em chưa bao giờ hết ngọt,tôi lại muốn thêm.

Tôi xấu hổ mà nói lắp bắp:

- Không được.Chú chỉ bảo một chút thôi mà.

- Người lớn nói phải giữ lời!

Mắt chú nhỏ thì cứ nhìn vào tôi còn tay thì vẫn để lên eo tôi mà không rời.

- Cháu..cháu đi tắm!

Tôi bật dậy rồi nhìn chú:

- Chú nên ngồi im ở đây. Đừng có mà làm bậy bạ gì cả.

Nghe đến lời tôi nói chú nhỏ liền bật cười:

- Tôi tính sẽ nghe lời em. Nhưng lời vừa nói lúc nãy khiến tôi khó mà ngồi yên ở đây được.

Nghe đến tôi liền xấu hổ mà nói:

- Không được.!! Chú nhỏ ngồi im ở đây đi.

Chú nhỏ nhìn tôi đặt tay lên cằm rồi nói bình thản:

- Không đấy?

Thấy chú nhỏ không đồng ý tôi càng nài nỉ chú nhỏ thì chú lại càng không đồng ý. Thấy tôi có vẻ bất lực chú liền kéo tôi vào lòng chú rồi nói:

- Em muốn tôi ngồi yên đến vậy sao?

Nghe thấy tôi liền quay sang gật đầu lia lịa với chú khiến chú nhỏ bất lực ngay tại chỗ:

- Nếu em muốn thì-

Vừa nói chú nhỏ liền ra hiệu muốn tôi hôn vào môi chú nhỏ. Chỉ là một cái hôn thôi mà? Cũng không mất mát gì tôi liền gật đầu đồng ý với chú.

Chú khẽ gật đầu.Vừa dứt tôi liền xoay người sang chú nhỏ. Liền ngồi vào lòng chú 2 tay tôi cũng choàng lên cổ chú nhỏ.

Tôi nhẹ nhàng mà tiến sát tới gương mặt trẻ mãi không già của chú nhỏ. Tôi nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi chú nhỏ.

Chú nhỏ khẽ mở miệng ra.Vì lần đầu tôi chủ động nên tôi cũng không biết làm gì tiếp theo. Thấy tôi có vẻ luống cuống chú nhỏ liền nó nhỏ vào tai tôi." Để tôi giúp em"

Dứt câu chú liền lấy lưỡi mở khoang miệng tôi ra rồi luồn lách vào khoang miệng tôi. Tôi có thể cảm nhận được chiếc lưỡi của chú nhỏ đang đang trêu đùa với lưỡi của tôi.

Gương mặt tôi cũng trở nên nóng bừng lên. Chỉ là hôn nhưng tại sao cơ thể tôi mềm nhũn thế này? Chỉ là hôn nhưng bàn tay hư hỏng của chú nhỏ vẫn sờ soạng mông tôi rồi xoa bóp chúng

- Nhột..chú mau bỏ ra!

Mặc kệ lời tôi nói chú nhỏ vẫn xoa bóp chúng để trêu chọc tôi cho thoả thích. Tay thì sờ soạng còn miệng thì ra sức hút lấy hết mật ngọt bên trong miệng tôi.

Thấy bản thân sắp không thể thở nổi tôi liền đánh mạnh vào vai chú rồi liền rời đi đôi môi chú nhỏ. Thấy chú nhỏ có vẻ còn luyến tiếc tôi liền nói:

- Như vậy là được rồi,chú đừng có tham nữa!

Thấy chú vẫn nhìn tôi với ánh mắt luyến tôi bất lực mà hôn nhẹ một cái rồi lấy quần áo vào phòng tắm:

- Được rồi nhé!

Nói xong tôi liền đóng cửa tắm để lại chú nhỏ ở ngoài. Thấy mình đã được đáp ứng chú nhỏ cũng nhẹ nhàng mà cười mỉm: " Không đủ..nhưng em thấy đủ thì tôi cũng vậy. Không làm phiền em!"

Suy nghĩ vừa dứt chú nhỏ liền nằm xuống giường mà đợi tôi tắm xong. Tầm 10p sau tôi bước ra với mái tóc đã sấy khô xong thì thấy chú nhỏ đã ngủ lúc nào không hay.

Tôi nhẹ nhàng mà tiến tới bên giường rồi ngồi cạnh chú nhỏ. Tôi vỗ nhẹ vào người chú:" Cháu xong rồi. Chú nhỏ chú đi tắm đi"

Dù đang ngủ nhưng nghe thấy tiếng của tôi chú nhỏ khẽ từ từ mở mắt: "Em tắm xong rồi."

Tỉnh táo trở lại chú nhỏ liền ngồi dậy rồi ghé sát vào cổ gáy tôi rồi ngửi lấy mùi hương trên tóc tôi:

- Thật thơm..

Thấy chú quá gần tôi liền đặt tay lên vai chú nhỏ rồi đẩy nhẹ chú qua một bên rồi nói:

- Được rồi. Chú đi tắm đi!

Thấy chú khẽ gật đầu rồi đứng dậy. Cứ nghĩ chú nhỏ về phòng thì thấy chú bình thản đi vào phòng tắm của tôi. Tôi giật mình mà chạy tới ngăn lại.

- Phòng của chú! Đây là phòng của cháu!!

Chú nhỏ bình thản mà nhìn tôi:

- Nhưng tôi muốn tắm phòng của em.

Tôi bất lực mà vừa nói vừa đẩy chú nhỏ ra khỏi phòng: " Chú à..chú có biết mấy ngày nay chú chỉ ở phòng cháu không? Giờ có khi phòng chú đầy mạng nhện rồi đó!!"

Chú nhỏ vừa ra khỏi phòng liền nói:" Vậy thì tôi ở với em!!"

Tôi bật lực mà không thèm nói câu nào liền đóng mạnh cửa rồi để lại chú nhỏ đứng ở ngoài cửa phòng.