Trần Thiếu Anh Là Món Nợ Đời Em

Chương 98: Đêm Tân Hôn (H)



Trần Hạo và Gia Hân vừa kết thúc buổi đám cưới long trọng tại nhà hàng. Hai người họ được đưa về nhà chính

Ở đây đã được bày trí nhà cửa phòng tân hôn thật lộng lẫy

Giờ này cũng đã là 10 giờ đêm Trần Hạo đưa Gia Hân lên phòng anh giúp cô thay bỏ bộ váy cưới triệu đô ra rồi bế cô đi vào phòng tắm

“Em tự tắm được mà em có phải trẻ con đâu”

“Trẻ con à dù em có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa nhưng trong mắt anh em vẫn mãi là đứa bé”

Trần Hạo xả đầy buồn tắm anh còn lãng mạn đến nỗi rải hoa tươi và đốt nến thơm trong phòng

Không khí trong phòng tắm lúc này ngày một nồng nặc mùi tình ái

Nước trong buồn vừa được xả đầy Trần Hạo liền bế Gia Hân hai người cùng nhau vào trong bồn tắm

Trần Hạo nhẹ nhàng luồn lách bàn tay của mình khắp cơ thể cô. Đã mấy tháng anh ăn chay chỉ đợi đêm nay được thoả sức bung lụa với Gia Hân

Bàn tay anh đi tới đâu cơ thể Gia Hân liền như có muốn liền điện chạy qua làm cô tê dại cơ thể

Gia Hân kéo Trần Hạo lại gần mình cô đặt nụ hôn trìu mến lên đôi môi anh

Rất nhanh lưỡi của hai người đã quấn quýt vào nhau. Trần Hạo dùng chiếc lưỡi điêu luyện của mình mà pha trò trong khoang miệng Gia Hân

Tay Trần Hạo cũng bắt đầu làm việc anh luồn bàn tay xuống phía dưới tách đôi hai chân của Gia Hân rồi dùng chân mình giữ lại

Anh đưa một ngón tay của mình vào bên trong u cốc của cô để thăm dò

“Ưm…ư…”

Trần Hạo càng lúc càng tiến sâu hơn vào bên trong u cốc đó Gia Hân cảm nhận được ngón tay dài của anh đang nghịch trong cơ thể mình

Thấy cô thả lỏng cơ thể như vậy Trần Hạo tiếp tục nhét thêm ngón tay thứ hai vào anh liên tục lấy ngón tay gẩy vào bên trong cơ thể Gia Hân

“Ưm….aaa…ưm sâu quá”

“Thích không?” câu hỏi vô liêm sỉ vậy mà anh cũng hỏi cho được

Không thấy Gia Hân trả lời Trần Hạo liền đứng dậy đi tới bồn rửa mặt anh kéo cái hộp bên dưới ra lấy ra bên trong đó là một vậy giống cây gậy của anh nhưng phủ bên ngoài lại toán là gai

Gia Hân nhìn thấy phát hoảng chẳng lẽ anh định đưa thứ đó vào trong cơ thể cô sao?

“Nào babi ngồi im nào không đau đâu”

Thứ đó rất to nó cũng ngang ngửa với cây gậy của anh. Trần Hạo lại đi tới buồn tắm lần này anh bật công tắc trên cây gậy giả đó rồi từ từ xoa đều trước cổng u cốc của Gia Hân

“Ưm…ư…ư”

Tay Trần Hạo nắn bóp bầu ngực căng tròn của cô. Còn Gia Hân chỉ nằm gác đầu lên thành bồn tắm hưởng thụ

Thấy vậy Trần Hạo liền nhét mạnh cây gậy giả vào bên trong Gia Hân anh bật công tắc nấc mạnh nhất khiến cây gậy giả đó không ngừng đâm vào bên trong cơ thể cô

“Sao thích không?”

“Ưm…aaaaa…không thích”

“Vậy em thích cái gì?”

Gia Hân đỏ mặt cô ôm chầm lấy mặt mình. Sao anh lại có thể hỏi những lời đó chứ

“Thích…thích cái của anh hơn”

Trần Hạo nhếch môi cười tà nhưng hành động đó của anh vẫn không dừng lại anh càng nhét mạnh nó vào bên trong cô hơn

“Xin anh đi”

“Xin…xin anh dùng đồ thật đi”

Trần Hạo cười lớn không nghĩ cô nhóc này lại đê dụ quá. Nếu cô không xin anh thì anh vẫn sẽ đưa cây gậy của mình vào

Vì chính bản thân anh bây giờ đã không gồng nổi nữa chẳng qua là anh đang muốn trêu ghẹo cô một chút muốn nhìn thấy dáng vẻ cầu xin được anh thăng hoa một lần