Trần Thiếu Anh Là Món Nợ Đời Em

Chương 99: Đêm Tân Hôn (H+)



“Được rồi anh cho em”

Trần Hạo lôi cây gậy giả của mình ra vứt sang một bên anh lôi Gia Hân dậy bế cô vào phòng

Trần Hạo nhẹ nhàng đặt Gia Hân xuống giường. Bầu ngực căng tròn nảy nở của cô cứ va đập vào mắt anh

Anh cúi nhẹ cười gặm nhấm đầu nhuỵ hoa của cô. Gia Hân cũng hợp tác cô ôm lấy cơ thể Trần Hạo không ngừng mà vuốt ve

“Ưm….nhẹ nhẹ chút đau em”

“Anh xin lỗi tại cái thứ chết tiệt này cứ làm anh ham muốn”

“Nói vậy có phải đang khen em quyến rũ không?”

“Đồ yêu tinh nhà em đêm nay em không thoát khỏi anh rồi”

Trần Hạo ghì mặt đầu cô anh đưa chiếc lưỡi điêu luyện của mình vào sâu bên trong khoang miệng của Gia Hân

“Ưm….ư…ưm”

Thoáng chống môi kề môi lưỡi kề lưỡi một dòng nước ấm chảy xuống bây giờ cũng không biết là của anh

Bên dưới Trần Hạo sau khi khiến cơ thể Gia Hân tiết ra dịch nhày anh liền đem cây gậy to gân guốc của mình từ từ nhét nó vào trong u cốc của cô

“Ưm…aaaaa…to quá”

Cây gậy của Trần Hạo sau khi đã hoà một với u cốc của cô anh liên đục đẩy thật mạnh mẽ khiến Gia Hân phải tê liệt cả cơ thể

Bên trên anh để cô gối đầu lên chiếc gối êm còn tay anh thì nhẹ nhàng xoa nắn bầu ngực trắng ngọc kia

“Ưm…aaaa chậm chậm lại”

“Bảo bối à nó đã vào rồi thì không chậm được”

“Đồ đáng ghét nhà anh”

Tiểu yêu tinh của anh khi làm việc trên giường lại quyến rũ đến vậy khiến Trần Hạo đã hăng ngày một thêm hăng

Anh ra sức thúc mạnh và nhanh liên hồi xuống bên dưới

“Rên cho anh nghe đi”

“Không đồ xấu xa” Gia Hân ôm lấy mặt đang bỏ bừng bừng kia. Đã làm rất nhiều lần rồi mà cô vẫn còn ngại như vậy thật là đáng yêu mà

“Rên đi nào” Trần Hạo vừa đẩy vừa nịnh nọt cô. Giọng cô rất hay mà đã ở trên giường lại còn hay hơn

Bằng thế lực nào đó hay Gia Hân bị anh thao túng tâm lý miệng cô liền mở ra

“Ưm….aaaa…ư ư”

Trần Hạo rất hài lòng những tinh hoa quý báu của anh đều bắn hết vào bên trong u cốc của Gia Hân

Anh rút lấy cây gậy to của mình ra sau đó nhấc bổng Gia Hân lên

Anh để cô ngồi ở trên bụng mình

“Em tự làm đi…đưa u cốc của em vào với anh”

Gia Hân rất ngại cô chưa từng làm tư thế này bao giờ nên rất lóng ngóng

Thấy cô ngốc như vậy Trần Hạo lại đánh yêu vào bờ mông tròn của cô

“Aaaa anh đánh em”

“Nào ngồi lên nó” Trần Hạo cầm cây gậy của mình lên rồi chỉ thẳng vào nó

Gia Hân cũng ngoan ngoãn làm theo cô căn chính xác vị trí cây gậy của anh sau đó đưa nó đi thẳng vào bên trong u cốc của mình

Làm theo hướng dẫn của Trần Hạo cô không ngừng nhấp nhô trên cơ thể anh

Bên dưới Trần Hạo đang nằm hưởng thụ cảm giác khoái lạc này anh nhìn ngắm vẻ đẹp kiều diễm của cô khi làm tình

Tư thế cưỡi ngựa của cô trông thật ngầu

“Aaaa….ưm…ư”

Hết hiệp 1 lại đến hiệp 2 hiệp 3 hiệp 4 Trần Hạo đổi tư thế liên tục cũng như vậy bao nhiêu tinh hoa của anh đều bắn hết vào trong cơ thể cô

Hai người họ vần lộn với nhau từ 10 giờ đêm hôm qua đến tận 3 giờ sáng hôm sau

Đủ thoả mãn Gia Hân cũng kiệt sức hai người liền ôm lấy nhau mà chìm vào giấc ngủ

Trần Hạo để cô gối lên tay mình. Còn anh vòng một tay qua ôm lấy cơ thể đang mệt mỏi của cô

“Anh yêu em. Trẻ con à!”