Trần Thiếu Anh Là Món Nợ Đời Em

Chương 68: Tiến Hành Kế Hoạch



Trần Hạo bị cô chọc cho tức giận anh đứng dậy đi vào phòng tắm sau đó mặc lên bộ âu phục đen huyền bí rồi rời khỏi nhà vào lúc 8 giờ sáng

Anh đi thẳng đến công ty bỏ mặc Gia Hân ngồi chễm chệ trên giường ngơ ngác không hiểu chuyện gì

“Mình làm sai chỗ nào sao? Rõ ràng là anh bảo dùng tay mà”

———————————————————————

Công Tý!

“Ôi sếp ơi lần thứ 2 trong tháng sếp đi làm muộn. Việc này cần ghi vào sách đỏ để bảo tồn”

Ở nhà bị vợ chọc tức đến công ty lại bị cái đuôi trợ lý lẽo đẽo theo sau làm phiền

Thật sự cái ngày hôm nay đối với anh như địa ngục trần gian vậy

“Im miệng cậu có tin cậu thở ra một câu nữa là tôi khâu miệng cậu vào không”



Trần Hạo tức giận liếc qua Trợ Lý Cao

“Không nói không nói”

Trần Hạo vừa đến công ty là lại phải nghe cậu ta càm ràm làm cho thái độ của anh càng lúc càng tệ đi

Lên tới phòng tổng Trần Hạo thấy Phương Lãnh đang ở đây đợi anh rồi. Thật là áy náy mà

Rõ là anh hẹn người ta mà lại đi trễ như vậy

“Cậu đợi tôi lâu chưa?”

“Chưa chỉ mới 2 tiếng 30 giây”

“Hazz xin lỗi nay nhà có việc nên đến trễ”

“Không sao không sao bổn thiếu gia đây không phải là người hẹp hòi”

Nói không phải là người hẹp hòi chứ thực ra Phương Lãnh đang muốn Trần Hạo có thể đi muộn thêm xíu nữa để anh có thể ngủ ngon hơn

Mấy ngày nay toàn phải lao lực vì chuyện của Trần Hạo làm anh không có mấy thời gian để nghỉ ngơi

“Bên phía cậu sao rồi? Tất cả đều ổn chứ”

“Ổn ổn hôm qua tôi vừa dẫn ông ta đi một vòng xung quanh nhà máy. Mà cậu chuẩn bị cũng kĩ quá ha thời gian ngắn vậy đã chuẩn bị một cái nhà máy to chà bá”



“Đương nhiên tôi là ai chứ?”

- Còn 5 ngày nữa là đến hẹn nhập kho hàng cậu tính sao? Theo tôi thấy bên phía Hoàng Thiện Nhân vẫn đang gấp rút tìm thêm mối đầu vào đó cậu liệu mà sắp xếp cài người của mình vào đi

- Hôm nay tôi sẽ cho người qua biên giới khi đó cậu chỉ cần đến đó lấy lý do là quan sát quá trình đầu vào cố giữ chân ông ta càng lâu càng tốt

- Nhưng các nhân viên khác họ không nghi ngờ ư?

- Tôi sẽ cho Trợ Lý Cao làm người buôn mô giới lúc đó anh ta sẽ đến ngỏ lời hợp tác cậu chỉ cần kêu muốn kiểm hàng. Tôi sẽ bảo trợ lý Cao mang hàng thật đến trước mặt cậu, cậu phải làm cho Hoàng Cáo Già đó phải gật đầu đồng ý nhập lô hàng này

- Nhập được rồi thì sao với số lượng như vậy đi qua cổng hải quan?

- Đến khi đã kí kết xong hợp đồng đầu vào cậu chỉ cần kêu ông ta xếp chung luôn hàng của bên mình vào lẫn với hàng của ông ta tuyệt đối không được xếp ngoài cùng cũng như ở cuối

- Vì sao?

- Đương nhiên bên kiểm định sẽ kiểm tra họ sẽ kiểm tra phía đầu và cuối của lô hàng chứ ai rảnh đâu khuôn hết ra để kiểm ở giữa

- À tôi hiểu rồi người anh em cậu suy nghĩ được đó

“Đương nhiên tôi là ai chứ?”

“Được được tôi biết cậu là ai rồi?”

Bên trong căn phòng hai người đàn ông đang họp với nhau thì bỗng dưng Hoàng Thiện Nhân suất hiện

“À Hoàng Tổng bên trong Giám Đốc đang họp riêng nhân sự mời ngài qua đây ngồi tôi sẽ vào thông báo”

“Được làm phiền cậu rồi”

“Cốc…cốc…cốc”

“Vào đi”

“Hoàng Tổng tới tìm ngài kêu có chuyện muốn nói”

Phương Lãnh đang ở đây nếu để ông ta bắt gặp thì coi như mọi kế hoạch đỗ vỡ

“Lãnh à cậu đi vào bên trong phòng ngủ của tôi ở trước đi bao giờ tôi gọi mới được ra”

“Được”