Trần Thiếu Anh Là Món Nợ Đời Em

Chương 66: (h+)



Thấy có một chút dịch nhầy tiết ra anh nở ra vẻ mặt vui sướng tiếp theo đó anh lấy hai ngón tay nhét thẳng vào u cốc tối tăm đó

Vừa đâm vào rồi rút ra sau đó ma sát nhẹ vào vách ngăn nơi u cốc

Gia Hân bất giác mà rên lên những tiếng rên mời gọi

“Ưm…ư…ưmmmmm”

Lúc này Trần Hạo mới cở bỏ chiếc quần che đậy cây gậy to của anh cái gậy của anh đã chào cờ rất lâu rồi

Anh cầm lấy tay Gia Hân đặt lên cây gậy. Lần đầu Gia Hân được cầm thứ này nên cô rất bối rối không biết nên làm thế nào

Nhưng được Trần Hạo chỉ dạy nhiệt tình nên cô học cũng rất nhanh

“Vuốt ve nó đi nào”

Trần Hạo cầm tay Của Gia Hân để tay cô vuốt ve cây gậy của anh. Sau một lúc làm quen thì Gia Hân cũng biết cách chiều chuộng cây gậy của anh



Cô vuốt ve cây gậy to đó sau đó di chuyển bàn tay của mình tới hai hòn đá sau cây gậy của anh. Cô cầm lấy chúng nâng niu vỗ về

Còn Trần Hạo lúc này vẫn đang vờn đùa nơi u cốc của cô

Sau khi cây gậy của Trần Hạo đã trở nên cứng cáp anh liền tiến tới bầu ngực của cô

Anh cho cậy gậy của anh vào giữ khe ngực của Gia Hân mà mat sát nhẹ nhàng. Cây gậy của anh đi từ nhuỵ hoa tới vách khe

Sau đó di chuyển từ từ tới nơi u cốc đang tiết dịch nhầy

Anh dùng cây gậy to của mình đập đập vào nơi u cốc của cô như kiểu gõ cửa xin vào nhà

Trần Hạo thấy Gia Hân lúc này đang sắp lên đỉnh anh liền nhét thẳng cây gậy của mình vào bên trong nơi u cốc

Vì quá to nên Gia Hân phải hét lên

“A đau…đau em…Hạo à nhẹ thôi”

Trần Hạo thủ thí bên tai cô muốn cô thả lỏng cơ thể ra để anh có thể dễ dàng di chuyển hơn

“Vợ à thả lỏng cơ thể ra đi! Cái đó của em bám anh chặt quá”

“Đáng ghét”

Sau một hồi khuyên nhủ cũng như làm quen với cơn đau Gia Hân cũng dần quen thuộc mà thả trôi cơ thể

Trần Hạo lúc này thấy thời cơ vừa chín mùi anh ra sức thúc mạnh vào nơi u cốc thân dưới của anh rất dẻo dai

Anh ra sức đẩy vào rồi rút ra còn phía bên trên anh vẫn đang mân mê bầu ngực của cô

Sau 10’ nhấp liên tục anh liền bế bổng cô lên đổi tư thế

Anh để chân cô gác lên vai anh còn anh quỳ xuống giường ôm lấy cô mà nhấp. Anh liên tục nhét vào rút ra

“Ưm…ư…ưmmmm ớ ưmmm”

“Sướng không vợ”

Trần Hạo thủ thỉ bên tai Gia Hân lúc này cô như bị mê hoặc rồi cô vội gật đầu lia lịa

Thấy cô mãn nguyện như vậy anh cũng chiều theo ý cô mà ra sức nhấp mạnh bạo hơn

“Ưmmm…ư Hạo à Sướng”

Lần đầu anh thấy cô răm đãng như vậy bình thường cô như con mèo hen nhút nhát vậy mà giờ đây lại khiêu gợi siêu lòng người đến vậy

Hết tư thế này đến tư thế kia anh để cô nằm nghiêng sang một bên

Còn cây gậy của anh vẫn dẻo dai mà đâm vào u cốc. Thấy hơi khô Trần Hạo liền dùng tay của mình mat sát vào vách ngăn nơi u cốc

Anh lấy ngón tay gẩy gẩy hai hòn bi ve của cô tay còn lại anh đang nắm chắc ở bờ ngực căng tròn đó

Khi trêu ghẹo hai hòn bi ve nhỏ của cô. Nước nôi trong người cô lập tức ùa về như một cơn lũ không ngừng tiết ra những dịch trắng nóng ấm

Sau 3 hiệp vần lộn trên giường Gia Hân cũng mệt mà thiếp đi. Còn Trần Hạo cũng được thoả mãn sau bao tháng ăn chay của mình

Bọn họ âu yếm nhau từ 10 giờ tối đến tận 2 giờ sáng. Trần Hạo đứng dậy bế cô đi tới phòng tắm

Anh để cô dựa vào anh. Còn anh dùng vòi hoa sen tắm rửa từng ngóc nghách trên cơ thể cô

Anh lau rừa hết phần thân trên rồi tới nơi u cốc. Bàn tay của anh luồn vào giữ hai chân của cô tiến tới nơi u cốc sâu thẳm đó để rửa

“Chết tiệt sao cô bé này lại có sức hút đến vậy. Ngay cả khi ngủ say mà vẫn có năng lực khiến người ta ham muốn”

Bọn họ chỉ vừa mới vần nhau xong giờ anh tắm rửa cho cô lại chạm đúng nơi u cốc làm cây gậy của anh lại chuẩn bị cứng

Nhưng như vậy đủ rồi anh cố trấn an cây gậy của mình lain để rửa người cho cô

Sau khi xong việc anh bế cô ra giường hai người khoả thân ôm lấy nhau chìm vào trong giấc ngủ xuân đầy ấm áp