Trần Thiếu Anh Là Món Nợ Đời Em

Chương 61: Hợp Tác Vui Vẻ



“Được rồi chúng ta đi ăn thôi sau đó cậu tập trung vào làm việc đi”

“Ôi chao nay Tổng Tài bá đạo mời tôi ăn cơ? Tôi tưởng cậu có hẹn với Gia Hân?”

“Cô ấy điện bảo trưa nay không cần qua”

“Được rồi đi thôi”

[….]

- Trần Hạo cùng Phương Lãnh tới một nhà hàng sang trọng hai người họ vừa ăn vừa bàn về dự án chuẩn bị hợp tác với Hoàng Thị. Điều Trần Hạo muốn là tất cả phải được chuẩn bi thật hoàn hảo không một khẽ hở

“Hạo à còn về mặt truyền thông cậu tính sao?”

“Về mảng đó tôi sẽ sắp xếp người dọn rác cậu không cần lo”

“Được rồi giờ cũng 12 giờ trưa rồi tôi về nghỉ tý đây chiều còn tác chiến”

“Cậu nói như cậu phải đi đánh trận không bằng?”

“Đươnv nhiên rồi đánh nhanh thắng nhanh để tôi còn phải đi nghỉ dưỡng chứ? Mấy tháng nay mệt mỏi lắm rồi”

“Thôi được được tuỳ cậu”

[….]

- Bây giờ là 2 giờ chiều Phương Lãnh có hẹn với Hoàng Thiện Nhân lúc 3 giờ. Phương Lãnh ngồi ở một hàng nhàng xa hoa bậc nhất thành phố T anh ngồi xem lại bản hợp đồng cũng như sơ đồ dự án mới mà anh cùng Trần Hạo chuẩn bị



- Nói là hợp tác với Phương Lãnh nhưng thực ra người đứng sau không ai hết ngoài Trần Hạo. Anh ta cố tình để Phương Lãnh dụ rắn vào hang sau đó mới giết chết con rắn nước đi này của Trần Hạo thật khiến làm người ta bất ngờ mà

“Cậu nói xem cái tên Trần Hạo này có phải coi tôi là người làm của cậu ta không? Mà hết chuyện gia đình đến chuyện xã hội đều sai tôi làm vậy”

“Thiếu gia chớ nghĩ vậy tôi nghĩ Trần Thiếu là tin tưởng ngài mới giao cho ngài những việc quan trọng như vậy”

“Ơ này cậu là người của tôi hay của anh ta mà toàn nói giúp thế? Thật là”

“Tôi xin lỗi”

“Được rồi được rồi phiền chết mất”

- Đến thư kí riêng của Phương Lãnh cũng nói đỡ hộ Trần Hạo xem ra sức ảnh hưởng của Trần Hạo là quá lớn đây mà

[….]

“Ô chào Phương Tổng đã để ngài chờ lâu! Thật xin lỗi vì trên đường tới đây có gặp chút trục chặc”

“Không sao không sao tôi hiểu mà”

“Vậy chúng ta vào vấn đề chính ha?”

“Được mời Hoàng Tổng ngồi”

- Mời ông xem qua đây là dự án cũng như hợp đồng mà bên tôi đã soạn tất cả từ trang thiết bị máy móc nhân công sẽ được chúng tôi sắp xếp ổn thỏa việc của ngài chỉ cần đầu tư và chuẩn bị vật liệu! Ngài thấy sao?



- Ờm phải bù tất cả tài sản riêng lẫn cổ phần sao?

- Đúng vậy dự án lần này rất quan trọng nếu để sai sót về khâu vật liệu thì sẽ làm tổn thất cả một nhà máy nên bên ông nếu vật liệu không đủ nguồn cung cấp đúng hẹn và chất lượng sẽ phải đền bù hợp đồng

- Có phải quá nặng rồi không?

- Ý ông là sao? Thiệt cho ông hả? Nếu Hoàng Tổng thấy không cùng chí hướng chúng ta có thể dừng lại việc hợp tác tại đây.

- Không ý tôi không phải vậy mà là?

- Là gì? Ông cũng biết rồi Phương Thị chúng tôi có mặt khắp mọi nơi từ trong nước lẫn quốc tế đặc biệt là có một toà điều hành bên Mỹ đi đầu về mặt thời trang.

“Vả lại ông cũng phải tìm hiểu rồi chứ? Hiện nay trên thị trường đang rầm rộ về các thiết kế thời trang mới lạ cũng như các hãng mỹ phẩm nổi tiếng nếu ông hợp tác với chúng tôi ông sẽ nhận lại được một khoản hoa hồng là 60% cũng như có được cho công ty mình một hãng thời trang mỹ phẩm đắt đỏ bậc nhất sứ trời tây”

- Hoa Hồng 60%?

- Đúng vậy rất cao phải không? Chúng tôi phải nắm bắt thị trường kĩ mới dám chia lãi suất cho công ty ông cao như vậy. Nếu được chúng ta cùng hợp tác bên nhà máy và nhân công tôi đã chuẩn bị xong hết rồi việc của ông bây giờ chỉ cần kí tên và ngồi yên nhận tiền mà thôi. Ông có thể không ký đó là quyền lơin của ông dù sao chúng tôi vẫn còn một nhà đầu tư nữa mà nhà đầu tư đó ông cũng biết rồi đó là Trần Thị

- Không không hợp tác chứ! Mối làm ăn ngon như vậy sao tôi nỡ lòng từ chối được

- Được vậy mời ông kí vào?

“Xong rồi ngài xem lại đi”

“Tốt vậy Hoàng Tổng à chúng ta hợp tác vui vẻ”

“Hợp tác vui vẻ! Hợp tác vui vẻ”