Trái Tim Băng Được Đánh Thức

Chương 6: Ám sát



~~~~~~~~~~~*Biệt thự Hoa hồng trắng~~~~~~~~Trong biệt thự Minh đang giải quyết 1 số việc của tập đoàn Thiên Ưng thì điện thoại reo lên:

_Alo, pa có chuyện j vậy ?-Minh nhấc máy thấy số của pa liền hỏi

_"có tin tức j chưa con ?"-pa Minh hỏi

_Chưa pa à con vẫn đang điều tra-Minh bùn bã trả lời

_"Có cần pa hỗ trợ ko con ?-pa Minh

_Không cần đâu pa à con hứa sẽ tìm ra em trong thời gian sớm nhất-Minh trả lời chắc chắn

_"Pa tin con, mẹ con cũng rất nhớ em con"-pa Minh nói

_Con sẽ ko làm pa mẹ thất vọng đâu-Minh nói

_"Được rùi ,tạm biệt con"-Pa Minh

_Chào pa-Minh cúp điện thoại rùi ngồi trầm tư, ko hiểu sao đã tìm kiếm lâu vậy rùi mà vẫn ko ko có tin tức j ko biết em anh có xảy ra chuyện j ko

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trước cửa bar Devil hắn vừa bước ra khỏi cửa thì thấy có j ko ổn ở phía sau

_' Anh David anh theo thiết bị định vị trên người em tới chỗ em ngay đi'-hắn lấy điện thoại nhắn tin cho David

_'Được rùi'-Minh trả lời

Hắn vừa cất điện thoại định đi về nhà, khi đi tới 1 con đường vắng cảm giác đó vẫn ko biến mất, đang đi thì bỗng nhiên có nhiều người mặt đồ đen tay cầm vũ khí xông ra. Hắn nhếch môi cười quỷ dị

_Cuối cùng cũng xuất hiện-hắn nói như đã biết trước được mọi chuyện. Nhưng hắn vẫn cảm thấy có 1 người nào đó chưa chịu ra

_Quả nhiên ko thể nào qua mặt bang chủ Kevil đây-tên thủ lĩnh trong đó nói, ánh mắt khác máu

_Vô thẳng vấn đề đi-hắn ko có kiên nhẫn với mấy tên này

_Rất thẳng thắng ,chúng tôi tới đây để lấy mạng của anh-tên đó trả nói

_Các người là người cửa ai ?-hắn lạnh lùng nói

_Bang Hắc Long-tên đó nói vẻ mặt đầy kiêu ngạo

_Chỉ là 1 bang đứng thứ 3 ,ko xứng -hắn nói giọng đầy khing miệt

_Ngươi quá kiêu ngạo-tên đó nói rùi phất tay 1 cái lập tức những tên sát thủ mạnh nhất của bang Hắc long với vũ khí đầy đủ đồng loại xông lên

Những tên đó đều là sát thủ mạnh nhất trong bang Hắc Long nhưng chỉ cần 5 phút thì hắn đã hạ được phân nữa bọn chúng .Nhưng vì bọn chúng quá đông ,võ cũng ko phải hạng vừa và được trang bị vũ khí đầy đủ nên hắn cũng từ từ yếu đi, do vũ khí của hắn đang được cải tiến nên ko đem theo nếu bây h hắn có súng thì đã nhanh chóng kết thúc .Do sức lực có hạn nên hắn cũng đã bị súng bắn bị thương ở vai. Trong lúc đó thì từ sau truyền đế 1 tiếng gọi

_Kevil súng Huyết băng* của em đây-Minh nhanh chóng quăng khẩu súng lại cho hắn

Hắn nhanh nhẹn chụp lấy khẩu súng rùi bắn vào những tên kia. Trong ko gian vọng lại những tiếng "Pằng, pằng,,,"kinh người và những tiếng kêu đau đớn nhưng nhanh chóng trở nên im lặng .Sau khi giải quyết xong hắn liền cất súng vào

*súng Huyết băng :là vũ khí riêng của hắn, là 1 loại vũ khí đặc biệt ,khi trúng phải sẽ làm đóng băng máu của đối thủ, nên vừa nhìn qua cứ như người đó bị đông lạnh mà chết

_Kevil có sao ko vậy-Minh vừa nhận được tin nhắn của hắn liền chạy lại ngay

_Không có j-hắn trả lời

_Em bị thương rùi kìa-Minh thấy vai hắn đang chảy máu liền nói

_Không sao đâu-hắn nói nhưng trên trán đã đầy mồ hôi

_Bọn này giải quyết sao đây-Minh nói tay chỉ vào bọn người đang nằm dưới đất toàn thân mấy người đó toàn là máu và sắc mặt đã trắng bệnh như vừa đem ra từ tủ đông đá

_Quy tắc củ-hắn vừa nói xong thì Minh lập tức lấy điện thoại ra gọi cho ai đó .Chỉ vài phút sao đã co1 nhóm người mặt đồ đen chạy moto tới

_Giải quyết đi ,gọn và nhớ sạch sẽ-hắn nói ,ánh mắt âm trầm làm người khác phải rét run

Nhận được lệnh thuộc hạ của hắn liền đem bọn người kia đến 1 nơi khác giải quyết

_Anh David vẫn ko được ổn-sau khi bọn họ đi hắn nhanh chóng nói vói Minh

_Anh cũng thấy vậy-Minh trả lời rùi liếc mắt ra ám hiệu cho hắn

Hắn nhẹ nhàng rút trong túi ra 1 ám khí"phi tiêu" rùi phóng 1 phát tới bụi cây gần đó, trong đó nhanh chóng phát ra 1 tiếng kêu nhẹ:_A

_Mau ra đây-hắn và Minh đồng thanh

_Chết tiệt hắn trốn rùi-tuy hắn và Minh tới đó rất nhanh nhưng tên đó vẫn thoát được làm hắn tức xanh mặt

_Anh nhanh điều tra đi-hắn tức giận nói

_Được rùi em bình tĩnh đi-Minh nói