Trái Tim Băng Được Đánh Thức

Chương 5: Snow & kevil



~~~~~~~~~*21:00h Quán bar Ciz~~~~~~~~~Nó hôm nay chạy chiếc moto "hắc mã" do thầy nó tặng vào lúc sinh nhật 14t .Tối nay nó nổi bật với chiếc quần jean mài ,chiếc áo thun 3 lỗ trắng và áo khoác đen xoắn tới khủy tay có đính đá ở viền cổ. Nó gần tới cửa thì có mấy tên con trai ăn mặc giống như mấy tay ăn chơi đầu tóc lòe loẹt tới chặn đường nhìn nó với ánh mắt thèm thuồng

_Chào cô em xinh đẹp đi đâu vậy-tên cầm đầu nói

_Tránh ra-nó lạnh lùng gằng giọng

_Ôi sao cô em dữ thế ,đi chơi với tụi anh đi -1 tên vừa nói vừa định đưa tay ra vuốt tóc nó

"Bịch" nó bất ngờ đá váo bụng tên đó làm hắn ta ngã xuống đất ôm bụng kêu la

_Con này láo dám đánh đàn em tao-tên đứng đầu đưa tay lên đánh nó

Tên đó chưa kịp làm j nó đã cầm chắc lấy tay hắn và rùi "rắc" 1 tiếng. Nó cầm tay tên đó bẻ ngược lại rùi đá vào 2 châ làm hắn ta quỳ mọn xuống đất ko đứng dậy nổi

_Mày là ai ?-tên đó sợ hãi hỏi

_Snow-nó lạnh lùng trả lời vẻ mặt ko chút cảm xúc

_Snow, chạy-vừa nghe tên nó mấy tên đó liền bỏ chạy mất vía

Nó bỗng nhiên nở 1 nụ cười lạnh rợn cả tóc gáy. Mấy tên đó chạy chưa bao xa thì đột nhiên truyền đến những âm thanh kêu la thảm thiết .Những chiếc ám khí hình 4 bông tuyết gắn liền với nhau còn được gọi là "Hoa tuyết 4 cánh" đột nhiên bay tới cắt đột nhiên bay tới cắt đứt hết dân cốt của mấy tên đó

*'Hoa tuyết 4 cánh' :vũ khí riêng độc quyền của nó .Loại vũ khí này 1 khi trúng phải thì sẽ xuyên qua người của đối thủ thì sẽ bị mất máu mà chết ,dù cho bác sĩ có ở đó kịp thì cũng chỉ chữa được vết thương bên ngoài còn vết thương bên trong sẽ xuất huyết nội tới chết

Một mùi máu tươi bao trùm nơi đó, nó cười lạnh đi tới cửa lấy ra 1 chiếc mặt nạ màu trắng bằng lông vũ có đính kim cương đeo lên ched9i nửa khuôn mặt xinh đẹp để mọi người ko nhận ra nó là ai .Nó vừa vào thì thuộc hạ liền đi tới cúi đầu cung kính nói:

_Bang chủ hôm nay có khách tới

_Ai ?-nó hỏi ánh mắt ko chút gợn sóng

_Bang chủ của Demond-tên đàn em trả lời

_Đang ở đâu ?-nó lạnh lùng hỏi

_Phòng vip số 1 anh Shin đang nói chuyện với họ-tên đàn em đó hơi run lúc nào nói chuyện vs nó đều đổ mồ hôi lạnh

Nó nhanh chóng đi tới phòng vip số 1, vừa tới trước cửa thì "Rầm" 1 tiếng cánh cửa liền tiêu tùng dưới tay nó. Nó bước vào thì thấy 3 người con trai đang ngồi trên ghế sofa ,1 người thì nó biết ,còn 2 người kia thì lạ quắt. Ngồi bên cạnh là 3 cô gái mặc đồ cực kì hở hang chủ động quyến rũ những người con trai trước mặt .Nó vào thấy cảnh tượng trước mắt thì gằng giọng nói:

_Biến

Nó vừa lên tiếng thì 3 cô gái kia liền bỏ chạy mất dép. Hắn thấy vậy chỉ thư thái ngồi xem ;hôm nay hắn mặc quần bó đen với áo trong cùng màu ,chiếc áo khoát ngoài bằng jean có hình đầu lâu sau lưng. Trên mặt là chiếc mặt nạ bằng bạch kim ,tai trái đeo khuyên tai bằng kim cương đen khiến hắn trở nên vô cùng thần bí, mê hoặc khiến các cô gái điên cuồng

_Chào ,bang chủ Tuyết Thần đây sao ?-hắn hỏi ra vẻ thách thức ,ánh mắt hổ phách nhìn nó vs vẻ khing thường

_Đúng thì sao nào ?-nó cũng ko vừa hỏi ngược lại hắn

_Thì ra chỉ là 1 cô gái-hắn cố tình châm chọc nó

_Ai ra luật con gái ko được làm bang chủ-nó bình tĩnh trả lời toát ra khí chất lạnh lùng

Hắn nhếch miệng cười lạnh ,cô gái này đúng là có bản lĩnh hắn tính chọc tức nó ko ngờ lại bị nó móc ngược lại. Hắn nhìn nó tao nhã nhấm nháp li whisky trong tay

_cô rất thú vị

_Quá khen -nó cười mỉa 1 cái rùi quay sang Minh-anh Shin đây là

_Đây là người mà bang chủ Demond tin tưởng nhất ,David-Shin trả lời

_Chào anh-nó nhìn Minh lãnh đạm nói

_Chào cô_MINh cũng nhìn nó bình tĩnh nở 1 nụ cười nhẹ và rất dịu dàng làm cho cô gái nào nhìn thấy cũng ko cưỡng lại được nhưng nó thì miễn dịch

_Hôm nay các người tới ko chỉ là tới thăm-nó hỏi nhưng thật ra dã biết trước câu trả lời

_Quả nhiên rất thẳng thắng-hắn lạnh lùng nói

_Vô thẳng vấn đề đi-nó ko thích nói nhiều

_Đơn giản ,1 rừng ko có 2 hổ

_Ý anh là vị trí hiện nay đúng ko-nó đã đoán trước ý đồ của hắn

_Đúng, Demond phải đứng đầu-hắn tự tin trả lời

_Quá kiêu căng ,cứ thử xem-nó ko phải loại dễ bị đánh bại

_Chúng ta sẽ ko cùng đứng đầu lâu đâu-trước khi đi hắn quăng lại 1 câu hơi lạnh tỏa ra khắp nơi

_Đương nhiên vì anh sẽ thua-nó trả lời chắc chắn

_xem ra khó tránh ác chiến rùi-thấy hắn đã đi Shin liền lên tiếng,nghĩ tới lúc nảy ko khỏi rùng mk

_Chúng ta xem họ làm được j-nó nói rùi cũng đi ra ngoài

Shin ở trong phòng lắc đầu ngán ngẫm, nó và hắn ko biết ai sẽ thắng đây