Tổng Tài Là Em Trai Thất Lạc Của Tôi

CHƯƠNG 36: TẤT CẢ LÀ VÌ EM



Tần Thế Kiệt nghe đến tên Phong Y Sương cũng bất ngờ, nhìn sang Lâm Quân Hạo thì đã biết cậu ấy không còn quan tâm gì xung quanh nữa rồi. Lăng Y Bội nhìn thấy Vũ Thành Huy nên đã xin phép ngài Michael đến gặp ..

“Hello. Trông anh không thay đổi gì mấy nhỉ?”

“Hoan nghênh em trở lại.”

Nhìn Vũ Thành Huy ôm lấy Lăng Y Bội khiến Lâm Quân Hạo rất khó chịu ..

“Chú tôi không tiện trở về nên nhờ tôi gửi lời hỏi thăm đến anh ..”

“Anh sẽ liên hệ với chú, em quay trở lại là để trả thù đúng không?”

“Đúng vậy.”

“Anh sẽ giúp một tay ..”

Lăng Y Bội rất cảm kích thành ý của Vũ Thành Huy, nhưng trong việc này cô không muốn liên lụy thêm một ai nữa ..

“Cảm ơn Anh. Khi nào đến lúc tôi sẽ nhờ Anh giúp đỡ, được chứ?”

“OK.”

Đã gọi là dạ vũ thì đương nhiên là sẽ có vũ hội, rất nhiều người muốn mời Lăng Y Bội khiêu vũ nhưng cô từ chối mà tiến tới chỗ Lâm Quân Hạo ...

“Sẽ không phiền nếu mời quý ngài đây một điệu nhảy chứ ?”

Lâm Quân Hạo lại không nghĩ rằng Lăng Y Bội lại tới mời Anh, Tần Thế Kiệt kế bên lo cho bạn mình không biết tận dụng cơ hội nên nói thay ..

“Được chứ. Nè, Quân Hạo ..”

“Ờ ..”

Lâm Quân Hạo nắm lấy tay của Lăng Y Bội cùng nhau khiêu vũ, trông hai người như hoàng tử và công chúa bước ra từ trong truyện khiến ai nấy đều ngưỡng mộ. Vũ Thành Huy nhìn thấy cảnh tượng trước mắt tuy không phục nhưng trước đây ở New York, Lăng Y Bội đã từng nói rõ mọi chuyện với mình ..

“[Vũ Tổng, rất cảm ơn tình cảm của Anh và sự giúp đỡ của Anh nhưng mà tôi vẫn mong chúng ta sẽ mãi là bạn tốt, có được không?”

“Tại sao?”

“Chỉ là trái tim của tôi đã thuộc về người đó rồi, ngoài người đó ra tôi không thể chứa thêm một ai khác nữa..]”

Sau khi kết thúc khiêu vũ, Lâm Quân Hạo muốn nói gì đó nhưng bị Lăng Y Bội nói trước ..

“Kết thúc, tại cây cầu . Không gặp không về .”

Lăng Y Bội rời đi đến chỗ ngài Michael tiếp tục đón khách, Lâm Quân Hạo theo lời hẹn đến cây cầu đợi cô. Trước khi về, Lăng Y Bội nhờ Vũ Thành Huy một việc ..

“Vũ Tổng, có thể nhờ Anh một việc được không?”

“Em nói đi.”

“Tôi có một người bạn tầm 3 ngày nữa sẽ về nước, nhờ Anh ra sân bay đón cô ấy giúp tôi được không?”

“Tại sao lại là ..?”

“Nghe

nói Anh đang mở rộng mảng thời trang và trang sức nên đang tìm kiếm một người mẫu phù hợp phải không? Trùng hợp cô bạn của tôi cũng đang là người mẫu, Anh có thể hỏi thử .”

Vũ Thành Huy cũng cảm thấy tò mò nên hỏi thêm thông tin ..

“Cô ấy tên gì?”

“Sophia. Cậu ấy là con lai nên có thể nói tiếng Việt được.”

“Sophia? Là người mẫu đắt giá nhất hiện nay, Sophia Jenner?”

Lăng Y Bội gật đầu thay cho câu trả lời và cũng nhận được sự đồng ý từ Vũ Thành Huy, cô giao lại công việc cho Jordan và tự mình lái xe đến điểm hẹn gặp Lâm Quân Hạo. Khi đến nơi đã nhìn thấy hình bóng đấy, Lăng Y Bội bước xuống xe từng bước đến chỗ Anh. Lâm Quân Hạo gạt bỏ tất cả đến ôm cô thật chặt và cả cô cũng vậy ..

“Anh nhớ em lắm, Bội Bội..”

“Em cũng nhớ Anh. “

Cả hai cứ thế ôm nhau cho thỏa nỗi nhớ bao năm qua, sau đó mới nói chuyện lại với nhau ..

“Em nghe nói Anh vì bảo vệ em mà đồng ý đính hôn với Liễu Hân Như?”

“Uhm.”

“Lại còn vì em mà chấp nhận đối địch với Ba của mình?”

“Uhm.”

“Tại sao? Em có đáng để Anh làm vậy không?”

Lâm Quân Hạo nắm chặt tay của Lăng Y Bội mà trả lời ..

“Anh thừa nhận Ba của Anh đã sai khi hại cả gia đình của em, và Anh biết em sẽ không thể nào tha thứ cho việc làm của ông ấy nên bản thân Anh sẽ chấp nhận sự trả thù từ em. Anh không xin em sẽ tha tội cho ông ấy nhưng nếu em muốn làm việc gì thì hãy nhớ Anh vẫn luôn bên cạnh ủng hộ em.”

“Quân Hạo...”

Lời nói của Lâm Quân Hạo đã động đến trái tim xúc động của Lăng Y Bội ..

“Đừng khóc. Anh đã suy nghĩ rất nhiều trong ba năm qua rồi, là gia đình Anh đã nợ gia đình em nên Anh đã ủy quyền cho luật sư thay đổi toàn bộ tài sản từ công ty, nhà cửa ..chuyển sang tên của em rồi. Em có thể lấy lại mọi thứ bất cứ lúc nào ..”

“Anh làm vậy thì Anh và gia đình sẽ thế nào?”

“Tất cả vốn thuộc về em . Anh không xứng với những thứ đó, à không phải nói là từ đầu toàn bộ đều là không phải của Anh rồi.”

Lăng Y Bội lại tiếp tục ôm lấy Lâm Quân Hạo. Hành động này của Anh đã chứng minh rằng Anh đã chọn cô thay vì tiếp tay cho người Ba sai trái của mình ..

“Như vậy đối với Anh chẳng phải là từ bỏ tất cả làm lại từ đầu sao?”

“Không sao. Tự lực cánh sinh không phải tốt à?”

“Xin lỗi và cảm ơn Anh ...”

Sau khi nói rõ mọi chuyện thì Lâm Quân Hạo đưa Lăng Y Bội trở về Khách sạn, Jordan đợi bên ngoài rõ lâu cũng đã nhìn thấy cô trở về ...

“Bội Bội, cô về rồi.!”

“Jordan,sao anh không nghỉ ngơi đi?”

“Tôi lo cho cô ..”

Lâm Quân Hạo nhìn thấy Jordan này đối xử với Lăng Y Bội như vậy thì với trực giác của đàn ông cũng nhìn ra được là anh ta có tình cảm với cô nên đã hằng giọng một chút ..

“Ờ hmm..”

“À, Jordan. Giới thiệu với Anh, đây là Lâm Tổng_Lâm Quân Hạo. Còn đây là Jordan, trợ lý của em.”

“Chào Anh, Lâm Tổng.”

“Chào cậu, Bội Bội cũng đã kể về Anh rất nhiều. Ba năm qua, cảm ơn Anh đã giúp đỡ cô ấy.”

“Vâng. Đó vốn là trách nhiệm của tôi, không cần cảm ơn!”

Hai người đàn ông này khi nắm tay chào hỏi nhau mà như có một lực ganh đua nào đó xuất hiện, Lăng Y Bội nhìn thấy tình hình không ổn nên đã ngăn lại ngay, trực tiếp tạm biệt Lâm Quân Hạo và cùng Jordan trở vào Khách sạn.