Tổng Tài Khó Ưa Và Nàng Ngốc

Chương 10: Ra mắt 1



Buổi tối ở Trần gia, trên bàn ăn

"5 ngày nữa cháu sẽ kết hôn, tuy có hơi gấp nhưng cháu đã chuẩn bị công hết rồi, cũng không làm gì rình rang chỉ mời trong dòng họ gia đình thôi, ông sắp có cháu dâu rồi như vậy là vừa ý ông rồi chứ?"anh nói khi mọi người vừa ngồi vào bàn chuẩn bị ăn tối

"Con bé là người như thế nào, tại sao không bàn bạc trước với mọi người mà tự ý quyết định, tuy là cuộc sống của con nhưng con cũng phải cho mọi người biết con bé như thế nào chứ? Ông nội anh nói

"Cô ấy là thư ký riêng của con, mới nhận chức 3 được tháng "anh lại nói

"Là cô ta sao? Mình Thành hỏi

"Cái gì, thư ký, mới làm 3 tháng, Liệu có phải là dạng đào mỏ không vậy?" Tranh Nhã vội thốt lên

"Ngày mai con sẽ đưa cô ấy về ra mắt, đến lúc đó mọi người sẽ biết" anh nói 1 cách dửng dưng

Sáng sớm hôm sau

Cô đang sửa soạn váy áo để sang nhà anh, từ đêm hôm qua cô đã phải nhẩm trong đầu mấy chục lời thoại khi sang nhà anh, dù chỉ là hôn nhân giả vờ nhưng cô rất để tâm, bởi vì cô luôn muốn đối sử với mọi người hòa nhã như nhau. Rồi khi có gặp mặt tên Phạm Văn đó cô sẽ phải làm những gì?

Xe anh đã đến, cô chào mọi người và bước lên xe, trong xe

" Cô bận bộ này rất đẹp" anh nói

"Cảm ơn anh, mà hôm qua ba tôi nói chuyện gì với anh trong phòng vậy" cô lại đáp

" Chỉ là nói chuyện bình thường giữa những người đàn ông thôi mà" a trả lời cho có

Từ tối hôm qua, anh cứ suy nghĩ mãi tại sao cô có cuộc sống khó khăn như vậy, yêu thương chị của mình như vậy mà lại làm ra chuyện phá gia can nhà người khác anh vẫn không thể hiểu nổi, vì tiền sao? Nếu vì tiền chẳng phải tìm anh phải hơn không? Tại sao tại sao nhỉ?

Mãi chìm đắm trong suy nghĩ của anh, chiếc xe đã tới Trần Gia. Anh bước xuống xe cô cũng bước xuống xe, anh đi phía trước bắt đầu bước nhanh vào nhà cô luống cuống theo sau.

Cánh cửa sảnh phòng khách vừa mở ra anh và cô cùng bước vào, đây là lần thứ 2 cô đến đây, lần trước thì cô phát hiện 1 sự thật động trời, lần này thì giả vờ ra mắt gia đình nhà anh, phải thể hiện cho tốt trong 1 năm tới, không được có sự sai sót nào. Nghĩ là làm cô liền nặn ra 1 nụ cười thật đẹp nhìn mọi người trong nhà anh.

"Dạ con chào ông, dạ chào mọi người"cô cất tiếng khi thấy gia đình anh đang ngồi vây quần trong bộ ghế sofa đắt tiền

"Chào cháu, cứ gọi ta là ông nội, mà cháu tên gì ấy nhỉ,ba mẹ của thằng bé này lại đang đi công tác nước ngoài,xem ra không kịp gặp mặt đứa con dâu này, phải đợi xong chuyến công tác mới được gặp?" ông nội anh lên tiếng trước

"Dạ cháu tên Nguyễn Thanh Thuỷ ạ" cô lễ phép trả lời

"Chào em, chị là Trang Nhã chị ruột của Gia Huy, ông ơi thời buổi công nghệ rồi có gì chúng ta gọi video call cho họ là được rồi" Trang Nhã nói với cô.

"Chào cô, chúng ta gặp nhau vài lần rồi đúng không? Trong tập đoàn tôi là giám đốc điều hành, còn ở nhà tôi là em họ của anh ấy" Minh Thành cũng lên tiếng

"Dạ!" Ai nói gì cô cũng dạ dạ vâng vâng vẫn nở nụ cười trong sáng

" Dạ cháu có mang 1 ít bánh kẹo tự tay cháu làm, nếu mọi người không chê thì cháu...

"Quý hoá quá Cháu có lòng vậy làm sao ta chê được"ông nội nói

" Dạ vậy cháu xin phép vào nhà bếp bày ra đĩa cho mọi người ạ" cô nở nụ cười nhẹ nhàng đáp

Thấy mọi người gật đầu cô lùi ra sau, tuy là lần thứ 2 cô đến đây nhưng lần trước cô chỉ đứng bên ngoài cho nên bây giờ cô không biết nhà bếp ở đâu, anh lại không đi theo chỉ dẫn, haiz nhà này to thế biết làm sao đây! Rất may có 1 cô giúp việc đi ngang qua cô liền chạy đến hỏi

" Xin chào cô, cô không phiền có thể chỉ giúp tôi nhà bếp ở đâu có được không?"

"Để tôi dắt cô đi" cô giúp việc trả lời rồi dẫn cô đi. Dù gì hôm nay họ cũng có nhiệm sẽ làm khó cô và nhà bếp là 1 nơi dễ ra tay nhất.

Xuống đến bếp, cô thấy còn 1 người giúp việc nữa đang nấu đồ ăn, căn bếp lại khá rộng làm sao cô tìm được dĩa đây, dù không muốn làm phiền họ nhưng bây giờ biết phải làm sao đây.

"Xin lỗi, làm phiền chị có thể chỉ giúp tôi có thể lấy đĩa ở đâu ạ!" Cô tiến đến gần người giúp việc và nói

"Phiền phức thật, bên kia ngăn tủ thứ 2 ở bên dưới" cô gắt gỏng trả lời

Dù thấy được sự khó chịu của cô giúp việc, cô vẫn nhẹ nhàng đáp lại

"Cảm ơn chị"

"Cảm ơn gì lấy dùm tôi 2 cái đĩa lớn,5 cái đĩa nhỏ,10 cái chén, đĩa thì đem đến đây còn chén thì sắp ra bàn ăn bên kia" được ông chủ giáo phó làm khó và giữ chân cô nên cô giúp việc mới lớn gan như vậy.

Nghe như vậy cô cũng vui vẻ làm không nói lấy 1 lời, nhưng vì biết mọi người đang chờ mình ở phòng khách nên cô phải làm thật nhanh nhưng phải thật cẩn thận.