Tổng Tài Khó Ưa Và Nàng Ngốc

Chương 11: Ra mắt 2



Dọn chén đĩa xong cô cũng bày bánh kẹo của mình ra đĩa chuẩn bị đem lên phòng khách cho mọi người. Cô giúp việc thấy cô chuẩn bị rời đi thì nói

"Chết rồi, chết rồi kì này mình chết chắc rồi, sắp đến giờ ăn rồi mà giờ đồ ăn vẫn chưa xong, kì này ông chủ chắc sẽ đuổi việc mình mất phải làm sao đây."

Cô nghe thấy vậy rồi cũng lên tiếng

" Vậy chị đợi em 1 chút,em đem bánh lên cho mọi người rồi e xuống ngay, mọi người chờ lâu rồi."

"Hạnh ơi chị có lên phòng khách không?" Cô giúp việc trong bếp hỏi lớn

"Có, sao vậy" cô giúp việc lúc này dắt cô xuống bếp trả lời

"Vậy chị đem bánh lên cho mọi người dùm em, có ai hỏi cứ nói em bị đau bụng vào nhà vệ sinh rồi" cô mỉm cười nói.

Cuối cùng bánh cũng được đưa đi, cô nhanh chóng bắt tay vào làm phụ chị giúp việc,cô được giao làm món súp và món tráng miệng, hai món này với cô không có vấn đề gì cả, cô đã làm việc nhà như nấu ăn giặt giũ từ nhỏ đến bây giờ món gì cô cũng làm được hết,cho nên rất nhanh cô đã chuẩn bị gần xong. Vừa nấu nước súp cô quay sang nhào bột làm món tráng miệng, chưa đến 30 phút cô đã hoàn thành xong hết, thấy mình đi đã lâu nên cô muốn quay lại phòng khách để không phiền lòng mọi người.

" Em làm xong rồi, xin phép chị em phải lên phòng khách rồi, e ở đây lâu mọi người sẽ khó chịu" cô nói với chị giúp việc

"Uhm cũng được nhưng gọt nốt đĩa trái cây rồi bưng lên luôn tôi bận quá." Cô giúp việc đã được giao nhiệm vụ giữ chân và làm khó cô, thứ nhất là xem ứng xử của cô với mọi người như thế nào, thứ hai sẵn thử tay nghề nấu nướng của cô luôn, nhưng không ngờ cô lại làm nhanh như vậy, thấy không còn có thể giữ được cô lâu hơn chỉ còn cách cho cô làm thêm 1 đĩa trái cây nữa thôi mong kéo được bảo nhiu thì kéo.1

Từ lúc bước vào nhà anh,cô chỉ chào hỏi 1 chút rồi nói đi dọn bánh cho mọi người dùng thử, bánh đã ở đây rồi nhưng cô lại không thấy đâu, lúc nãy chị Hạnh giúp việc nói cô vào nhà vệ sinh nhưng tới bây giờ cũng chưa thấy ra, có khi nào cô bị gì trong nhà vệ sinh không? Nghĩ rồi anh đứng lên bước về hướng nhà vệ sinh tìm.

Mọi người trong nhà biết rõ cô đang ở nhà bếp, vì lúc ông nội giao nhiệm vụ làm khó cô cho cô giúp việc mọi người đều có mặt, riêng chỉ có anh không biết, thấy anh đứng lên đi tìm cô ai nấy đều nghĩ anh đang rất lo cho cô nên mới đi tìm.

Đi hết các nhà vệ sinh ở tầng dưới, nhưng vẫn không thấy cô, anh liền nghĩ cô muốn đi tìm Phạm Văn, anh bước thật nhanh lên tầng trên đi khắp các phòng cũng không thấy, máu nóng của anh đang sôi sùng sục, liệu quyết định cưới cô có sai lầm không, có phải đang dâng thịt vào miệng cọp không?

Thấy anh từ tầng trên bước xuống mặt lại cau có khó chịu, xem ra sắp có chuyện lớn rồi mọi người nhanh chóng đứng dậy bước theo sau anh.

Lúc này cô cũng đã gọt xong đĩa trái cây đang đem lên phòng khách, vừa bước khởi nhà bếp thì đã thấy 1 bóng người đứng trước mặt mình, mặt anh vô cùng giận dữ nhìn mình, tiêu cô rồi sắc mặt này là sắp sửa nổi trận lôi đình cho mà xem, nhờ làm thư ký cho anh nên cô đã gặp sắc mặt này vài lần khi những cổ đông trong tập đoàn muốn làm khó anh, hoặc những đối tác khó ưa đưa điều kiện bất hợp lý với anh.

Bốp... xoảng...

Cô chưa kịp nói gì thì đã bị anh cho 1 cái tát trời giáng, làm đĩa trái cây trên tay cô rơi xuống đất tạo ra 1 âm thanh rất chói tai.

Chị Hạnh và chị Dung giúp việc thấy anh đang giận dữ liền cặm cụi làm việc không dám ngẩng lên nhìn

"Tôi đưa cô về đây để cô ra mắt gia đình tôi, từ lúc mới bước vào cô đã ở đâu? Hay là cô đi tìm...." Nói đến đó anh im bặt vì anh nhìn thấy những giọt nước mắt của cô bắt đầu rơi xuống gò má ửng đỏ của mình, anh biết mình đã nóng giận quá suýt chút nói ra sự thật, và còn đã lỡ tay đánh cô

Cô vội lau đi giọt nước mắt khi thấy mọi người bước đến, cô khom xuống nhặt những mảng vỡ của đĩa trái cây để bỏ vào sọt rác,"ui" 1 mảnh vỡ cắt mạnh vào tay cô máu chảy không ngừng. Chị anh thấy cô chảy máu vội chạy đến giúp cô cầm máu

"Cái này để chị Hạnh làm cho,em có sao không, chị Hạnh lấy giúp tôi hộp cứu thương" chị anh kêu lên

"Em không sao đâu ạ, chỉ là em thấy mọi người ăn bánh uống trà sợ có chút nhạt, nên em muốn gọt thêm 1 đĩa trái cây cho mọi người ăn đỡ buồn miệng, chắc do em vụng về làm lâu quá nên anh ấy giận thôi, nhưng giờ đĩa trái cây em lỡ làm rơi vỡ mất rồi để em gọt lại đĩa khác"cô nói rồi đứng lên quay vào bếp rửa tay mà không cần sát khuẩn băng bó gì cả

"Cô tính cầm đĩa trái cây này lên để lấy lòng mọi người trong nhà tôi à"vừa nói a chỉ vào đĩa trái cây đã vỡ ở dưới đất

Mọi người đang nhìn về phía bóng lưng cô thì ông nội quay lại nhìn anh và nói

"Con bé sớm giờ làm gì thì dợi cô Dung kể lại thì con sẽ rõ, con đừng dùng suy nghĩ của mình mà áp đặt lên người khac, con bé dù gì cũng là vợ sắp cưới của con mà"

"Con nghĩ kết hôn với cô ta đã là sai lầm, cũng may vẫn còn kịp hủy hôn với cô ta "anh lại nghiến răng và nói

"Cái thằng...." Ông nội vẫn chưa kịp nói hết câu đã bị tiếng nói cắt ngang

"Cô ơi cô sao vậy"