Tổng Tài Daddy, Mami Lại Trốn Rồi

Chương 738





Chương 735

Đúng lúc này, thông tin truyền đến.

“Ông chủ! Có một chiếc máy bay tư nhần muôn rời đi!”

Sắc mặt Tạ Trì Thành biến đổi, “Ngăn lại!”

“Không còn kịp rồi! Máy bay còn đang cât cánh!”

Tạ Trì Thành đột nhiên ngắng đầu, nhìn về phía tường kính phía trước, anh thấy được một chiếc máy bay đang chậm rãi cất cánh, sau đó lại lập – tức gia tốc, lao thẳng lên trời.

Bên tai, vẫn còn vang lên tiếng của thuộc hạ, “Đích đến của máy bay là Trung Hoai”

Anh siết chặt di động, phịch một tiếng, trực tiếp bóp nát.

Máu tươi tí tách chảy xuống từ mỗi ngón nay, tụ thành từng vũng máu nhỏ trên nên nhà.



Anh đứng trước tường kính, nhìn chiếc máy bay kia xé mây mà đi, khoảnh khác đó, bóng lưng cô đơn khiến người ta đau lòng.

Lâm Tử Ngang không. đành lòng tiếp tục nhìn, đành cúi đâu.

Tạ Trì Thành xoay người, cả người lạnh băng, gương mặt tuần mỹ quanh quần một tầng khí đen, cặp mắt màu đỏ tươi kia trông như ác quỷ bước ra từ địa ngục.

Hắn Anh ở nơi đó, chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến người ta khiếp sợ.

Giờ khắc này, Tần Phong biết, ông chủ thật sự của mình đã trở lại, đại đế bị che giấu, chôn ở nơi sâu thăm trong ký ức, đã trở lại rồi.

Tần Phong thở dài một hơi thật sâu, Diệp tiêu thư chính là sợi dây thừng trói buộc ông chủ, hiện tại dây Trưng buông lỏng, mà ma quỷ bị trói buộc cũng được phóng thích.

“Lập tức sáp xếp máy bay.” Dừng lại một chút, khóe môi anh cong lên ý cười nguy hiểm cực hạn, “Chúng ta VỆ nước.

Nhưng Tần Phong lại nhận được một cuộc điện thoại, sắc mặt xanh mét nói: “Ông chủ, người của Simba và liên minh gia tộc cho nổ dinh thự rồi.’ Dinh thự Caesar đã từng đứng ở nơi cao sừng sững, là thánh địa vô số người cung phụng, giờ phút này đã trở thành một mảnh phê tích.

Toàn thành phó, rồi loạn.

Sau khi ngồi trên máy bay, Diệp Như Hề ngắn người nhìn tâng mây ngoài cửa số thật lâu, rất lâu sau mới hồi phục tỉnh thần.



Cô đã rời đi.

Thành công rời khỏi Las Vegas.

Thời khắc này có chút không chân thật.

Cô vốn dĩ còn nghĩ là máy bay không thể nào cất cánh, nói là gáp trục trặc, nhưng Diệp Như: Hè rõ ràng biết Tạ Trì Thành đã đuổi tới.

Cô còn nghĩ sẽ bị bắt trở về, nhưng Daniel gập rút đưa cô lên một chiếc máy bay khách, là máy bay tư nhân của bạn Daniel.

Sau khi máy bay ồn định trên cao, trái tim Diệp Như Hê chậm rãi an tĩnh lại.

Daniel nói chuyện với người bạn một lát, cũng thuận tiện che giấu thân phận Diệp Như Hề chỉ nói là một người bạn của mình, người đàn ông trẻ tuôi này cũng khá lịch thiệp, còn cất lời mời Diệp Như Hề.

“Ởj tiểu thư này, muốn uống ly champagne hay không? Tôi rất thích Sau khi ngồi trên máy bay, Diệp Như Hề ngắn người nhìn tâng mây ngoài cửa số thật lâu, rất lâu sau mới hồi phục tỉnh thần.

Cô đã rời đì.

Thành công rời khỏi Las Vegas.