Tổng Tài Daddy, Mami Lại Trốn Rồi

Chương 577





Chương 573

Hứa lão phu nhân phục hồi tinh thần lại; phát hiện nước mất đã chảy dài, “mà là Tiểu Như của tôi sao……”

Lão quản gia lắc đầu, nói: “Không phải tiêu thư.”

Trên đoạn phát sóng không lộ mặt người đánh đàn, chỉ tập trung vào phím đàn, có thể nhìn thây được một bàn tay mảnh khảnh trăng nốn đang ‘múa’ trên từng phím đàn, rất là cảnh đẹp ý vui.

Nhưng bàn tay kia quá trăng, quá non mịn, không hề có nệp nhăn, chủ nhân đội tay này chắc chắn còn rất trẻ, mà tiểu thư của bọn họ…… Sớm đã không phải phải ở cái tuổi này.

Cho dù đã có chuẩn bị trước, nhưng thời điểm chợt nghe được đáp án này, ánh mắt Hứa lão phu Nhàn đã ảm đạm đi mấy phần, bà si ngốc mà nhìn vào đoạn phát sóng, nghe được tiếng đàn quen thuộc kia.

* Bản fantasia Islamey là bài mà Tiểu – Như luyện nhiêu nhật, con bé thích kéo trường âm ở phím đàn cuôi Trùng hợp vào lúc này, bàn diễn tấu đã đi tới phần kết thúc, phím đàn cuối cùng được kéo trường âm, thu tay lại.

Hứa lão phu nhân mở to hai mắt nhìn, một phen đoạt lấy di động, gắt gao mà nhìn chằm chằm vào màn hình, giông như muôn đem màn hình đục thủng một cái lỗ “Cồ, cô sao có thể, sao có thể có thói quen của Tiểu Như! Chẳng lẽ, chẳng lề Lão quản gia không thể không tàn nhẫn chặt đứng hi vọng Xa VỜI: “Tiểu thư năm nay đã sắp 50 tuôi rồi.

Hứa lão phu nhân ngơ ngắn nhìn màn hình, nước mắt càng rơi mãnh liệt hơn.

Lão quản gia bắt đầu hồi hận vì hành động này của mình, so với trước đó, hiện tại phu nhân càng khổ sở hươn.

=PHHDiIiidii: Hứa lão phu nhân xoa xoa nước mắt, ánh mắt nhớ nhung nhìn màn hình, lầm bẩm tự nói: “Tôi biết, cô không phải Tiểu Như, ta chỉ là quá tưởng nhớ con, ông cũng biết mà, tôi rất nhớ con bé……



Người trong màn phát sóng trực tiếp | dường như có rời đi, nhưng bởi vì là người phát sóng trực tiêp mới, cho nên toàn bộ phòng phát sóng trực tiệp ngoài vài người hệ thông gợi ý vào xem rồi thoát ra, cũng không có nhiều người theo dõi, cho nên phần bình luận khá im ăng.

Toàn bộ quá trình biểu diễn, ngoại trừ tiếng đàn, người biểu diễn Không nói một câu nào, chuyện này hoàn toàn khác biệt với những streamer hoạt náo hiện tại, cho nền cũng không có nhiều người lựa chọn ở lại Hứa lão phu nhân cân nhắc các tính năng một chút, thật cẩn thận gửi một tin nhắn qua màn hình.

[Cô đàn rất tốt, có thể nói cho tôi biết cô học từ đâu không? ] Không có trả lời, màn hình im ắng, không có bắt kỳ một âm thanh nào Hứa lão phu nhân lo sợ bất an đọi một hồi, mới ngắng đầu nhìn về phía quản gia nhà mình, nói: “Tôi phải làm như thê nào? Cô mới có thê thấy tin nhắn của tôi?”

Lão quản gia do dự một hồi, nghiêm túc suy nghĩ một chút, nghĩ đến lời cháu trai nhà mình nói, thích người streamer nào, muôn khiến cho đôi phương chú ý, phải đập tiền.

Lão quản gia cảm thấy cái này rất dễ dàng, liền nói thẳng: “Phải trả tiền.”

Hứa lão phụ nhân mặt mày buông lỏng, đưa tiên thì được rồi lạ Thứ bà hông thiếu nhất chính là tiền, chỉ cần có thể biểu diễn cho bà nghe, bảo bà cho bao nhiêu tiền cũng được.

Lúc này, Diệp Như Hề vừa mới kết thúc một bản nhạc, vừa thoát khỏi mạch cảm xúc, còn đang hưng phần nhìn về phía bên kia màn hình, mà màn hình kia lại nhắm ngay vào phòng bệnh của Nhạc Nhạc.

Quả nhiên, ngón tay của Nhạc Nhạc lại giật giật, rât mỏng manh, nhưng đây là sự an ủi lớn nhất đối với Diệp Như Hề ở hiện tại.

Mặt Tiểu An xuất hiện trên màn hình, vui vẻ gọi: “Mami, em gái vẫn đang nghe mẹ đánh đàn đói Thật tốt quái MamiP”

Diệp Như Hề vui vẻ đến mức muốn nhảy nhót.

Một hồi lâu cô mới bình tĩnh trở lại, chuẩn bị kết thúc buổi phát sóng trực tiếp hôm nay, bởi vì muôn phát sóng trực tiếp, cô không có cách nào vừa đàn vừa chú ý tới tình huồng của Nhạc Nhạc, cho nên mỗi ngày chỉ dự định phát sóng một bản nhạc mà thôi.