Tổng Tài Daddy, Mami Lại Trốn Rồi

Chương 477





Chương 471

Kể từ khi cô biết được nhữ ng việc xâu xa của Diệp Kiên Nam năm đó, cô đã không dành một chút lòng tốt nào cho ông ta nữa Sau khi Diệp Thị bị phá sản, cô cũng chỉ vui mừng một chút, không, có cảm giác quá lớn, bởi vì kết quả này cô đã sớm dự liệu được.

“Anh nhận được tin Vụ Bình đã mang theo Diệp Như Mạn rời khỏi nhà họ Diệp rồi. Đồng thời còn ly hôn với Diệp Kiến Nam.”

Diệp Như Hề đối với chuyện này không mây ngạc nhiên, cùng nhau sông chung dưới một mái nhà lâu như vậy, cô đã sớm biết được bộ mặt thật của Vu Bình, đó không phải là một người phụ nữ có thể Si được sự nghèo khó.

“Nếu như chưa hết giận, anh có thể làm nhiều hơn thế.”

Tổng giám đốc Tạ gần đây đang học cách cưng chiều phụ nữ, thậm chí anh còn lật cuôn sách mà cậu nhóc thối Tạ An đã đưa cho mình ra xem, mặc dù đóng lại rất nhanh, nhưng, anh cũng biết một điểm, cứ ném tiền là được rồi, kèm thêm thuận theo lời của vợ càng tôt.

Diệp Như Hề còn nghiêm túc suy nghĩ, nói: “Không cân.” – Cô giơ ngón tay lên, nghiêm túc đêm: “Người đã đền tuôi trung niên, sự nghiệp không thành, vợ con ly tán, thân thể ốm yêu.

Em không nghĩ còn cách nào khác để tra tân ông ta nữa Dùng đầu ngón chân ngẫm lại, cũng có thê biết được giờ phút này, Diệp Kiến Nam chắc chắn đang gặp rât nhiều khó khăn.

Tạ Trì Thành hơi cúi đầu xuống, nhìn xem dáng vẻ nghiêm túc chững chạc của cô, không khỏi cong khóe môi, đặt lên má cô một nụ hôn.

“Vậy thì tùy em.”

Diệp Như Hề ngoan ngoãn nép vào trong ngực của anh, trong lúc nhất thời, bầu không khí giữa hai người càng trở nên hòa hợp.



Lúc này, Diệp Như Hề đã mang thai jã bôn tháng, bụng bầu ngày càng Ộộ rõ Khuôn mặt cũng hơi có da có thịt, nhưng tay chân vẫn mảnh mai như cũ, khiên cô mặc váy suông cũng không lộ rõ ràng.

“Cuộc phẫu thuật của Nhạc Nhạc đã được lên lịch rồi, là hai tuần sau.”

Tạ Trì Thành đột nhiên nói.

Diệp Như Hề bỗng trở nên căng thăng.

“Anh xác định rồi sao?”

“Ừm, bác sĩ anh thuê trước đây trong nhà có chút việc, khiến mọi việc bị trì hoãn. Bây giờ có thê xác định ngày phẫu thuật rồi.”

Không phải là không có bác sĩ khác, nhưng cô con gái bảo bối này của Tạ Trì Thành, vốn đã rất thiệt thòi đối với con bé, cho nên tự nhiên không thể dùng thứ không tốt, ngay. cả bác sĩ cũng đồng ý mời tới người giỏi nhất.

Cảm nhận được tâm trạng hồi hộp của người trong lòng, Tạ Trì Thành an ủi: “Đừng sợ, tỷ lệ thành công của ca phẫu thuật là hơn 90%, hiện tại thân thê Nhạc Nhạc đang hồi phục khá tốt, có thể chồng cự được.”

Biết là như vậy, nhưng Diệp Như Hề vẫn rất căng thẳng, thậm chí còn vô thức năm lây tay của Tạ Trì Thành, nói: “Có thật là không có chuyện gì không? Có qua loa quá không? Anh có muốn kiểm tra lại cho chắc chắn một chút không?”

Tạ Trì Thành ngắng đầu, hôn lên mu bàn tay của cô, nói: “Không sao đâu.

Tình trạng thể chất của Nhạc Nhạc đều được ghi chép lại mỗi ngày.