Tổng Tài, Anh Nhận Nhầm Người Rồi

Chương 121: Rất có tính kích động.



Giản Nghi Ninh mới nói như vậy, ông ấy đã tin.

Nhưng ông ấy có ấn tượng rất tốt với cô y tá này, vì thế mới cầu xin Giản Nghi Ninh: “Cậu Hai, cậu có thể nói với viện trưởng, để cô y tá này thường xuyên đến thăm phòng bệnh tôi?”

“Cô ấy vô cùng giống với con gái thứ hai của tôi, tôi muốn được nhìn cô ấy nhiều hơn.”

Giản Nghi Ninh không lên tiếng mà nhìn Ảnh Tử trước.

Ảnh Tử khẽ gật đầu, lúc này anh ta mới nói với Thời Vũ Thành: “Được thôi, không thành vấn đề."

Bắt đầu từ ngày đó, Ảnh Tử làm “chăm sóc đặc biệt” ngày nào cũng đến phòng bệnh trò chuyện với Thời Vũ Thành, khuyên nhủ ông ấy.

Vốn dĩ cô còn lo lắng gặp mặt Thời Vũ Kha ở phòng bệnh sẽ bị lộ tẩy, có điều cô đã lo dự thừa, Thời Vũ Kha trộm sổ hộ khẩu ở nhà rồi đến Cục Dân Chính đăng ký kết hôn với Thịnh Dự Khải.

Sau khi đăng ký xong thì lại bận rộn giúp Thịnh Dự Khải xử lý những bình luận xấu trên mạng và rắc rối ngoài đời thực. Căn bản là không có thời gian đến bệnh viện thăm ông ấy.

Sau khi hai người nhận giấy đăng kí kết hôn.

Thời Vũ Kha tìm em họ Giang Tư Vi, hỏi cô ta có muốn gả vào nhà giàu không?

Giang Tư Vị gật đầu điên cuồng, cô ta muốn, cô ta nằm mơ cũng muốn!

Từ nhỏ cô ta đã giống như cái đuôi nhỏ của Thời Vũ Kha, Thời Vũ Kha làm gì cô ta đều làm đó, bây giờ chị họ lại chỉ cho cô ta một “con đường đúng đắn”, đương nhiên cô ta tin tưởng không ngờ.

Trong phòng khách ngập tràn không khí vui mừng, thái độ Bách Tuyết đối với Thời Vũ Kha đã xoay ngoắt một trăm tám mươi độ.

Thân thiết kéo tay cô ta khen ngợi hết lời, khen cô ta thông minh xinh đẹp, hiểu chuyện có năng lực, biết khống chế thời cuộc...

Còn nói phải chuẩn bị cho cô ta và Thịnh Dự Khải một hôn lễ long trọng, nhà họ Thịnh cưới con dâu nhất định sẽ không im ắng đưa vào động phòng như lần trước là xong việc!

Đây đều là lời mà Thời Vũ Kha thích nghe, đương nhiên cô ta sẽ không nói gì.

Có điều Bách Tuyết vừa khen xong thì đã bắt đầu khóc than: “Vũ Kha à, bác gái cũng không sợ cháu chê cười, nói thật cho cháu biết.”

“Trong khoảng thời gian này nhà họ Thịnh đã xảy ra rất nhiều chuyện, không thể lập tức lấy ra được quá nhiều tiền cho nên cháu coi có nên bỏ qua lễ hỏi hay không?”