Tổng Chỉ Huy Là Lão Bà

Chương 8: Đến Tinh Cầu Vinan



Tàu do Vĩnh Triệu Minh chỉ huy hiện tại đang bắt đầu hành trình đến tinh cầu Vinan, trên tàu vẫn liên tục gửi tín hiệu đến tinh cầu Vinan để có thể đến tinh cầu một cách bình an nhưng không nhận được hồi âm

Vĩnh Triệu Minh đang đau đầu về chuyện này, trong khi đó Phó An đang cùng hai người còn lại bàn kế hoạch

“Sau khi vào được tinh cầu, ba người chúng ta liền chia ra hành động, Tầm Thanh cậu đi kiểm tra hệ thống phòng thủ, chiến đấu của tinh cầu, tôi và Bạch Cận sẽ tiếp cận căn cứ chỉ huy trên tinh cầu, để xem có chuyện gì xảy ra”

Tầm Thanh nhận lệnh

“Phó An cậu đừng quên mất còn có Vĩnh tướng quân đi theo chúng ta”

Bạch Cận nhắc nhở, lúc này Phó An mới nhớ ra bọn họ đã nói sẽ cho Vĩnh Triệu Minh đi theo cùng

“Không sao tôi sẽ có cách giữ chân anh ta, trong lúc chúng ta hành động”

Phó An tính toán một chút, anh đương nhiên sẽ có cách, nếu không sẽ không đồng ý cho Vĩnh Triệu Minh đi theo

Vĩnh Triệu Minh mặc dù biết Phó An theo hắn là có lí do nhưng hắn vẫn chấp nhận, hắn lựa chọn hùa theo Phó An mặc anh muốn làm gì làm

Đêm tối, bên ngoài ngân hà mênh mông, Phó An vậy mà không ngủ, anh nhìn ra xa xăm, đúng lúc này có tiếng gõ cử

“Phó chỉ huy vẫn còn thức không”

Phó An nhận ra là giọng của Vĩnh Triệu Minh, liền đáp lại

“Vĩnh tướng quân có chuyện gì sao, cứ vào trong”



Phó An dùng trí tuệ nhân tạo ra hiệu mở cửa cho Vĩnh Triệu Minh vào trong

“Vĩnh tướng có chuyện gì xảy ra sao”

Vĩnh Triệu Minh gật đầu

“Một tàu do thám do trí tuệ nhân tạo điều khiển tiếp cận tinh cầu Vinan đã bị bắn hạ”

Phó An nghe vậy càng thêm lo lắng

“Chuyện này những người khác đã biết chưa”

Vĩnh Triệu Minh lắc đầu

“Tàu là do tôi phái đi nên chưa ai phát hiện ra, Phó chỉ huy có dự tính gì chưa, tín hiệu của tàu chubgs ta gửi đến tinh cầu Vinan vẫn chưa nhận được hồi đáp, cưỡng chế xâm nhập vào tinh cầu sẽ có thể bị bắn hạ”

Vĩnh Triệu Minh nói rõ, đương nhiên Phó An biết rõ chuyện này hơn bất cứ ai, anh đương nhiên biết cách tắt hệ thống phòng ngự nhưng chuyện này anh vẫn chưa tin tưởng nói cho Vĩnh Triệu Minh biết, cho dù Vĩnh Triệu Minh có là một alpha tốt đi chăng nữa, mức độ hợp của hai người vô cùng cao nhưng Phó An vẫn không thể nào tin tưởng Vĩnh Triệu Minh được

“Có thể phòng chỉ huy của tinh cầu Vinan đã xảy ra chuyện, cho nên không đáp lại lời yêu cầu, có một lối khác vào tinh cầu có thể vượt qua lớp phòng thủ”

Phó An giải thích sau đó liền chỉ cho Vĩnh Triệu Minh nhìn thử về khoảng cách bước nhảy không gian của tinh cầu Vinan và khoảng cách chỗ bọn họ

“Từ nơi này, nếu thực hiện bước nhảy không gian có thể vào trong tinh cầu Vinan mà không gặp trở ngại gì”

Vĩnh Triệu Minh nhìn vào vị trí Phó An đang chỉ mà gật đầu, nhưng khả năng thực hiện bước nhảy không gian chính xác không hề dễ

“Người có thể thực hiện bước nhảy không gian chính sát rất ít, nếu chúng ta chỉ sai một số liệu sẽ có hậu quả như nào cậu hiểu rõ đúng chứ”



“Tầm Thanh là người điều khiển bước nhảy không gian giỏi nhất trong quân đội từ trước đến nay, lí do mà rất nhiều người muốn lôi kéo cậu ta về chỗ bọn họ không phải vì thành tích tốt mà còn có việc này”

Phó An giải thích, đây cũng là lí do mà Phó An không để người khác mang Tầm Thanh rời khỏi chiến hạm Alex, chiến hạm Alex là tập hợp những người xuất sắc nhất năm đó mà anh khó khăn lắm mới giành được, vì vậy không phải ai cũng có thể đánh chủ ý lên chiến hạm Alex của anh cả

“Vậy cậu định khi nào thực hiện bước nhảy không gian”

Vĩnh Triệu Minh hỏi

“Đợi khi tàu của chúng ta đến này, sau đó tôi cùng anh và Tầm Thanh với Bạch Cận dùng tàu nhỏ thực hiện bước nhảy không gian, thành công xâm nhập tinh cầu Vinan”

Vĩnh Triệu Minh muốn hỏi gì đó nhưng sau đó anh lại quyết định im lặng

“Vậy cứ theo ý của cậu, nghỉ ngơi sớm đi, khi đến nơi tôi sẽ gọi cậu”

Vĩnh Triệu Minh nói xong liền để lại một ít thức ăn rồi mới rời đi, Phó An nhìn thức ăn mà Vĩnh Triệu Minh chuẩn bị liền bất giác mỉm cười, thật ra Phó An cũng cảm thấy Vĩnh Triệu Minh không đến nổi như những gì anh đã nghe

Nhắc đến những chuyện mà Phó An nghe được, chủ yếu điều nói Vĩnh Triệu Minh mặc dù là Alpha vạn người mê nhưng lại không phù hợp với Omega vì mỗi khi gặp mặt đều quá lạnh nhạt, còn có thứ Vĩnh Triệu Minh quan tâm lại là thứ các Omega nhà quý tộc không để mắt đến, vì vậy câu chuyện chẳng đến đâu

Trong khi lần đầu gặp Phó An, Vĩnh Triệu Minh liền bị ấn tượng với anh, bị thu hút ngay từ đầu, hơn nữa khác với các Omega nhà quý tộc luôn muốn tìm kiếm Alpha thì Phó An lại không để đám Alpha vào trong mắt của anh. Và ngược lại Phó An cũng ấn tượng với Vĩnh Triệu Minh khi mà xung quanh anh có rất nhiều Omega tiếp cận nhưng anh đều làm lơ bọn họ, trực tiếp tránh xa

Trong mắt Phó An, Vĩnh Triệu Minh là một Alpha không quá kiêu ngạo dựa vào gia thế hay bất cứ gì, chỉ là vị Alpha này thật sự nếu là Omega bình thường sẽ không thích hắn, nhưng anh thì khác, bọn họ nói chuyện rất hợp vì cơ bản hai người đều có điểm chung khi nói chuyện sẽ biết bản thân đang nói về vấn đề gì, cả hai người đều thẳng thắng khi nói ra đề nghị với đối phương mà không e ngại, đó là điều mà Phó An thích

Vĩnh Triệu Minh sau khi trở lại phòng của mình, hắn chỉ thở dài một hơi, hắn biết Phó An vẫn chưa thật sự tin tưởng hắn, nhưng hắn có thể đợi, đợi Phó An đến khi tin tưởng hắn hoàn toàn, hắn không phải vì Vĩnh gia mà muốn tiếp cận anh, hắn thật sự có tình cảm với anh. Nếu nói bọn họ là định mệnh của nhau, Vĩnh Triệu Minh tin điều đó vì hắn cảm nhận được mỗi khi ở gần anh, hắn biết anh còn rất nhiều thứ phải xử lí, sẽ chưa thể nào nhìn đến phần tình cảm này, nhưng nếu đã là bạn đời định mệnh của nhau thì Vĩnh Triệu Minh có cách để bảo vệ bạn đời định mệnh của mình, cho dù thế nào đi chăng nữa

Gửi một truyền tin về Tinh cầu Kalex cho cha và anh trai, sau đó Vĩnh Triệu Minh lại tiếp tục suy nghĩ cho kế sách tiếp theo, hắn muốn biết thêm về anh, để có thể bảo vệ anh, trên thực tế hắn đã biết được chuyện Triệu gia luôn làm khó dễ anh và chiến hạm Alex, e là không phải chỉ vì anh là Omega mà còn có nguyên do khác nữa, hắn phải điều tra ra