Tổng Chỉ Huy Là Lão Bà

Chương 7: Trà Trộn



Vĩnh Triệu Minh nhận được truyền tin từ Phó An, hắn phân vân liệu nên làm theo lời anh hay không nhưng hắn quả thật có ý định muốn Phó An cùng tham gia chuyến này

Mấy ngày sau Phó An và Vĩnh Triệu Minh hẹn gặp nhau, lần này Phó An dẫn theo cả Tầm Thanh, Vĩnh Triệu Minh cũng không bất ngờ vì đã từng nghe đến cái tên này, năm đó Vĩnh gia muốn người này có thể phe họ nhưng sau cùng lại trở thành đội trưởng trên chiến hạm Alex

“Cậu nói là bên cậu sẽ có ba người, người còn lại là ai”

Vĩnh Triệu Minh thắc mắc hỏi

“Là bác sĩ Bạch, cậu ta sẽ đến sao, đây là Tầm Thanh là đội trưởng của đội cơ giáp chiến hạm Alex”

Phó An giới thiệu, Tầm Thanh cũng cúi đầu chào Vĩnh Triệu Minh

Vĩnh Triệu Minh mang ra ba tập hồ sơ đã được chuẩn bị để làm giả thân phận cho ba người

“Ngày kia sẽ bắt đầu, các cậu không cần đến chỗ quân đội, trước một ngày hãy đến Vĩnh gia và ở trên tàu đợi sẵn, tàu sẽ đến chỗ xuất phát của quân đội sau đó mới đi”

Vĩnh Triệu Minh giải thích, Phó An gật đầu đồng ý, Vĩnh Triệu Minh có chút thắc mắc

“Vì sao cậu muốn tham gia việc này vậy, theo tôi biết đó giờ cậu không phải là người thích xen vào chuyện không phải của mình”

Lúc này Phó An mới nói ra lí do của anh

“Tinh cầu Vinan là nơi trước đây chúng tôi đã từng ghé qua, có người quen ở nơi đó, bây giờ đột nhiên không thể liên lạc được và tinh cầu Vinan chứa một lượng lớn nguyên liệu cung cấp cho các tinh cầu còn lại, tôi muốn xem đã xảy ra chuyện gì, có thể liên quan đến tinh tặc cũng nên”

Nhưng đây chỉ là một phần lí do mà anh muốn nói cho Vĩnh Triệu Minh nghe, còn một phần sau đó anh vẫn chưa tin tưởng để nói ra, vì chuyện này chỉ có Bạch Cận và Tầm Thanh biết được

Vĩnh Triệu Minh cũng không hỏi gì thêm, chỉ cùng Phó An nói một vài chuyện sau đó cũng rời đi, nhưng thật ra hắn biết rõ Phó An vẫn chưa thật sự mở lòng với hắn, Vĩnh Triệu Minh có đủ kiên nhẫn để đợi vì thật sự hắn rất để tâm đến Phó An, hắn vẫn đang nghĩ lại có phải trước đây hắn đã từng gặp anh ở trường rồi không, vì lần gặp ở yến tiệc hắn vừa nhìn thấy anh liền bị cuống huý, cảm giác như đã từng gặp trước đây

Đợi Vĩnh Triệu Minh rời đi, Phó An lúc này mới có một vẻ mặt khác, cùng nói chuyện với Tầm Thanh

“Lần này trở về phải gia cố lại lớp phòng ngự bên ngoài của tinh cầu có biết không”



Tầm Thanh gật đầu

“Chỉ huy yên tâm tôi sẽ gia cố lớp phòng ngự của tinh cầu thật tốt, mà dường như Vĩnh tướng quân rất để ý đến chỉ huy”

Tầm Thanh là một Alpha cho nên chỉ cần vài hành động lời nói của Vĩnh Triệu Minh liền nhận ra được hắn là đang có ý với Phó An

“Đến cậu cũng thấy như vậy sao”

Tầm Thanh gật đầu

“Tôi cũng là Alpha, đương nhiên tôi có thể nhận ra được, Vĩnh tướng là một người tài giỏi, thành tích không có gì để bàn cãi cả,Vĩnh gia cũng là một gia tộc tốt, hơn so với Triệu gia”

Tầm Thanh từng được Vĩnh gia chiêu mộ vào dưới trướng nhưng hắn lựa chọn theo Phó An vì nể cách anh đã đánh bại hắn, nếu không thì Tầm Thanh bây giờ có lẽ đã ở chỗ Vĩnh gia từ lâu rồi, Tầm Thanh cũng biết Phó An cứ một mình như vậy sẽ bị chèn ép, bỏ lời tài năng cho nên muốn Phó An có đồng minh tốt để anh có thể leo lên vị trí xứng đáng với anh hơn, mà Vĩnh gia thì làm đồng minh cũng không tệ

“Mọi chuyện cứ để sau này hẳn nói, cậu trở về chuẩn bị một chút đi”

Phó An cho Tầm Thanh rời đi, bản thân anh thì ở lại ngồi nhìn ra phía bên ngoài, tranh đấu Vĩnh-Triệu anh không muốn xen vào nhưng anh biết nếu như bản thân không xen vào thì lần sau trở về chiến hạm Alex bị hư hại cũng sẽ không có một chút trợ cấp nào nữa

Ba ngày sau, buổi tối Phó An và Bạch Cận cùng Tầm Thanh đến Vĩnh gia theo lời của Vĩnh Triệu Minh, Vĩnh Triệu Minh nhanh chóng đón tiếp ba người vào trong

“Bây giờ tôi sẽ dẫn mọi người đến chỗ tàu”

Vĩnh Triệu Minh đưa ba người đến tàu, Phó An được sắp xếp một phòng riêng, Bạch Cận không nhịn được lên tiếng

“Sao Phó chỉ huy lại không ở chung cùng hai người chúng tôi”

“Cậu ấy là Omega, cậu là bác sĩ không lẽ không rõ việc này sao bác sĩ Bạch”

Bạch Cận liền im lặng không nói nên lời, chỉ là phòng của Phó An sao lại gần với chỗ của Vĩnh Triệu Minh như vậy

Ngày hôm sau, tàu liền đến trung tâm chỉ huy để nhận nhiệm vụ, Phó An ở trên tàu quan sát bên ngoài, nhìn thấy Triệu đại tướng, anh liền không vui, Bạch Cận bên cạnh vỗ vai anh



“Không thích thì không cần nhìn”

“Không phải tôi chỉ muốn xem sau mấy năm vẫn còn sống khoẻ mạnh hay không vì sắp tới e rằng không khoẻ”

Lời nói vô cùng lạnh lùng của Phó An khi nhìn thấy người kia, Bạch Cận đã sớm quen nên không lạ nữa

“Có nghi ngờ gì không”

Bạch Cận hỏi anh

“Tôi chưa bao giờ ngừng nghi ngờ, nhưng cũng sẽ không để người khác động vào thứ người ấy đã để lại cho tôi”

Bạch Cận hiểu Phó An hơn ai hết, người kia có thể ép Phó An như thế nào cũng được, không để anh leo lên vị trí cao cũng được nhưng không được động đến những thứ người quan trọng đã để lại cho anh

Bên dưới các binh sĩ bắt đầu lên tàu, Vĩnh Triệu Minh cũng nhanh chóng lên tàu sau đó liền khởi hành đi, đợi sắp xếp xong tất cả Vĩnh Triệu Minh mới đến tìm Phó An

“Chúng ta sẽ đến tinh cầu Vinan trong hai ngày, cậu có dự tính gì chưa”

“Tôi có thể mượn một con tàu nhỏ để vào tinh cầu Vinan không”

Vĩnh Triệu Minh nhìn anh, tinh cầu Vinan bây giờ không rõ người chỉ huy, phía tinh cầu Kalex đã gửi tín hiệu đến bộ phận chỉ huy của tinh cầu Vinan nhưng chưa được hồi đáp lại, sợ rằng nếu bọn họ tự ý tiến vào tinh cầu Vinan sẽ ngay lập tức bị hệ thống phòng thủ bắn nổ

“Nhưng hiện tại vẫn chưa liên hệ với tinh cầu Vinan được, nếu tự ý tiến vào sẽ…”

“Không sao, tôi có người bạn ở tinh cầu Vinan, có một lối khác vào đó mà không cần vượt qua lớp phòng thủ”

Vĩnh Triệu Minh suy nghĩ một lúc sau đó liền đưa ra đề nghị

“Vậy để tôi cùng đi theo được chứ”

Phó An gật đầu, dù Vĩnh Triệu Minh có đi theo anh thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến việc của anh, hơn hết lần này Vĩnh Triệu Minh đã giúp anh không ít việc. Nhận được cái gật đầu của Phó An, Vĩnh Triệu Minh liền vui vẻ, hắn muốn có cơ hội để hiểu thêm về Phó An hơn nhưng hắn nào biết được Phó An không chỉ đơn giản như vậy