Tổng Chỉ Huy Là Lão Bà

Chương 37: Câm Miệng



Tinh cầu Vinan sau lần tấn công đầu tiên cũng xem như thành công bảo vệ được tinh cầu, tin tức tinh cầu Vinan bị tấn công cũng nhanh chóng lan rộng nhưng điều mà tất cả các tinh cầu khác bất ngờ nhất chính là tinh cầu Vinan thế nhưng không một chút hư hạu thậm chí sinh vật không gian lẫn tinh tặc đều không xâm nhập vào tinh cầu được

Chúng đều bị đánh bại bên ngoài tinh cầu Vinan, tinh cầu Vinan vẫn thành công tránh thoát đợt tấn công

Ai nấy đều tò mò rốt cuộc chủ nhân hiện tại của tinh cầu Vinan là ai và hơn hết đó chính là vì sao một tinh cầu gần như chỉ hơn trăm người sinh sống lại có thể đáp trả một cuộc tấn công trong khi không có đủ nhân lực cùng vũ khí

Điều này khiến ai nấy đều thắc mắc

Vĩnh Triệu Minh lúc nhận tin này cũng có chút bất ngờ, Bạch Cận thì hoàn toàn bình thản, hắn biết thực lực của Phó An ở mức độ nào, cho dù trong tay anh chỉ có một tàu chiến cũng có thể một mình đối đầu với tinh tặc khiến chúng rơi vào thế bí

“Xem ra chúng ta cũng nên chào hỏi đến vị chủ nhân của tinh cầu Vinan đúng chứ”

Vĩnh Triệu Văn hỏi ý Vĩnh Triệu Minh, Vĩnh Triệu Minh gật đầu đồng ý

“Người kia không thích cùng người khác giao tiếp e là không cần chào hỏi đâu”

Bạch Cận nhanh chóng từ chối, Vĩnh Triệu Văn đương nhiên không buông tha mà dò hỏi, dường như Bạch Cận biết rất nhiều về tinh cầu Vinan thì phải

“Cậu hiểu rõ như vậy sao, tôi tò mò cậu ở tinh cầu Kalex sao lại có liên quan đến tinh cầu Vinan, Bạch gia từ khi nào mở rộng giao thiệp như vậy”

“Chuyện không liên quan đến anh, tôi mạng phép không trả lời”

Bạch Cận thẳng thừng từ chối sau đó quay lại chiến hạm Alex, hắn liền liên lạc với Phó An hỏi tinh cầu Vinan có ổn hay không

Phó An bảo mọi việc đều ổn nhưng vẫn phải trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, nếu như có bất lợi anh sẽ liên lạc nhờ Bạch Cận hỗ trợ

Bạch Cận cũng an tâm phần nào, dù sao chỉ có năm người Phó An ở đó cùng cư dân trên tinh cầu Vinan cũng không quá nhiều, bọn họ chính là không đủ nhân lực cho dù có tạo ra nhiều cơ giáp không người lái cũng khó mà đối địch lại được.



========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1. Nữ Phụ Phản Công Ngược Tâm Tra Nam

2. Đại Boss Phản Diện, Đừng Tới Đây

3. Hẹn Kiếp Sau Gặp Lại Chàng

4. Thập Niên Hoa Hạ Miên

=====================================

Cuộc tấn công đầu tiên qua đi, Phó An cho sắp xếp lại mọi thứ, Phan Chính tiếp tục dựa vào kết quả của lần chiến đấu vừa rồi mà tiến hành nâng cấp các cơ giáp không người lái

Phó An cùng ba người còn lại bàn bạc kế hoạch tác chiến

“Có lẽ tinh tặc và sinh vật không gian có mối liên hệ, chúng ta cần đối với chúng đề phòng tuyệt đối, lần này tinh tặc không thành công tấn công nhưng chúng sẽ không từ bỏ, chúng ta phải tiến hành phòng ngự cao hơn”

Tầm Thanh tán thành ý kiến

“Chỉ huy nói đúng, lần này sinh vật không gian cấp S tấn công dù chỉ một con nhưng chúng ta cũng không mấy dễ dàng đối phó, nếu cùng lúc nhiều con tấn công, chúng ta cần có một kế hoạcg tốt hơn”

“Lần chiến đấu trực diện này tôi phát hiện ra một điều, chỉ huy và hai người nhìn xem”

Vũ Mặc Hà chỉ lên màn hình ghi lại trận chiến



“Là vị trí này, chúng ta có thể nhận thấy một con tàu nhìn rất giống tàu của tinh tặc ở phía này, sinh vật không gian mặc dù thông minh nhưng cũng không thể giống như con người chúng ta được, tôi nghi ngờ rằng tinh tặc có cách điều khiển sinh vật không gian”

Phó An nghe ý kiến của Vũ Mặc Hà, anh cảm thấy lời Vũ Mặc Hà có điểm đúng nhưng cần phải xác định thêm

“Lời Mặc Hà cũng có phần đúng chúng ta sẽ xem xét thêm về chuyện này, e là bọn chúng sẽ nhanh chóng tấn công lần nữa chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng, Văn Ngân cậu điều khiển cơ giáp cảm thấy cần có chỗ nào thay đổi không”

Tạ Văn Ngân nghe Phó An gọi tên mình liền lên tiếng

“Có lẽ tốc độ của cơ giáp vẫn còn có chút chậm chúng ta có thể đẩy nhanh tốc độ của cơ giáp lên một chút, động cơ phản lực cẩn cải tiến thêm”

Phó An gật đầu, cẩn thận ghi nhận sau đó gửi cho Phan Chính điều chỉnh lại

Ở chỗ Vĩnh Triệu Minh, sau khi bọn họ chiến đấu với đợt tấn công thứ hai một cách gian nan thì năng lượng trên các chiến hạm đều đã tiêu hao đáng kể, nhưng dựa theo dự đoán sinh vật không gian vẫn còn sẽ tấn công họ nhưng không biết là lúc nào nên các chiến hạm luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu

Vĩnh Triệu Minh trong lúc đi ngang khoang ăn trên chiến hạm vô tình nhìn thấy Triệu Tài đang cùng một đám binh sĩ dưới trướng hắn ta nói gì đó, Vĩnh Triệu Minh dừng lại để nghe thế nhưng nghe thấy Triệu Tài đang nhắc đến Phó An

Triệu Tài luyên thuyên kể rằng trước đây hắn ta cùng Phó An học ở trường quân đội như thế nào còn nói rất nhiều Phó An lời nói nghe liền biết không phải lời gì tốt đẹp

Đám binh sĩ của hỏi Phó An, omega trong miệng nhiều người rốt cuộc là hương vị gì, Triệu Tài liền cười to rồi nói hương vị gì sao, là hương vị của một kỹ nam, nói rằng Phó An bề mặt luôn làm giá, không chấp nhận tiếp cận của alpha nào thế mà lại giả trang alpha để học ở một nơi toàn alpha, đây không phải là quá thiếu alpha hay sao

Đám người kia nghe vậy liền cười lớn, trong mắt bọn họ mà nói, dưới trướng một omega là điều sỉ nhục bọn họ, omega chỉ có nhiệm vụ sinh sản cho alpha, Phó An vậy mà chạy vào quân đội, quân đội là nơi nào, có nhiều alpha ưu tú như vậy, Phó An rõ ràng có tính toán, không biết thực lực thế nào hay là bán mông để các alpha khác thay mình chiến đấu

Vĩnh Triệu Minh đương nhiên không nghe lọt tai những lời này, hắn trực tiếp bước vào khoang ăn, sau đó đến chỗ đám người đang bàn tán ngay trước mặt tất cả mọi người dùng một cốc nước đổ từ trên đầu của Triệu Tài mà đổ xuống, Triệu Tài tức giận xoay người muốn đám trả đã bị Vĩnh Triệu Minh dùng pheromone áp chế, tất cả những người ở đây cũng bất động, Vĩnh Triệu Minh ít khi dùng đến pheromone của mình lên người khác nhưng hôm nay hắn muốn dạy bảo đám người không biết trời cao đất dày này một bài học

Hai đợt tấn công gần đây bọn họ một cái đều chẳng tham gia vào chỉ ở một bên, đa phần toàn là người dưới trướng Vĩnh gia và binh sĩ của chiến hamh Alex tham chiến, còn bọn họ lúc đó đang ở xó xỉnh nào không biết

Đám người này nếu không cho bọn họ một bài học liền quên mất vị trí của mình ở đâu, Vĩnh Triệu Minh khiến bọn chúng quỳ rạp trên mặt đất, mặt có chút khó chịu vì pheromone của Vĩnh Triệu Minh khiến bọn họ có chút không thở được đến Triệu Tài cũng khó chịu không đứng dậy nỗi