Tổng Chỉ Huy Là Lão Bà

Chương 36: Chiến Đấu



Nhanh chóng ba chiến hạm sẵn sàng xuất chiến, lần này đối mặt với họ là một đội quân sinh vật không gian. Có kinh nghiệm từ trận chiến lần trước, Vĩnh Triệu Minh ra lệnh cho các binh sĩ trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, ai nấy đều không giám lơ là

Các cơ giáp đều được chuẩn bị, chỉ cần nhìn thấy sinh vật không gian liền lao đến. Nhờ có Phó An lần trước đã chỉ ra điểm yếu của sinh vật không gian mà trong đợt huấn luyện trước khi xuất chiến, Vĩnh Triệu Minh đã cho các binh sĩ thực hành tìm ra điểm yếu của các sinh vật từng cấp, bọn họ dựa vào đó để tấn công tiêu diệt, có thể giảm đi hoả lực và giành phần thắng cao hơn so với cách chiến đấu trước đây

Rất nhanh cả ba chiến hạm liền đối mặt với các sinh vật không gian đầu tiên

Vĩnh Triệu Văn dựa theo phân tích kết luận đây chỉ là nhóm nhỏ sinh vật không gian được cử đến để dò xét, e rằng đội quân thật sự của chúng vẫn chưa xuất chiến. Các sinh vật cấp B và C dễ dàng bị tiêu diệt, điều này không quá khó với các binh sĩ. Nhưng đợt tấn công đầu tiên họ thắng quá dễ dàng, Vĩnh Triệu Minh cảm thấy vẫn nên đề cao cảnh giác không thể lơ là

Quả thật sau đợt tấn công đầu tiên, đợt tấn công thứ hai đã đến, lần này là sinh vật cấp B và cấp A, cấp B có thể dễ dàng giải quyết nhưng cấp A thì không dễ như vậy

Ba chiếm hạm lập tức lùi lại để cơ giáp chiến đấu, bảo vệ chiến hạm an toàn hết mức vì dường như các sinh vật không gian đang nhắm đến chiến hạm của họ

Phía tinh cầu Vinan, Phó An đang cùng Tầm Thanh tính toán một chút về mức độ cải tiến cơ giáp không người lái, hai người đột nhiên nghe âm thanh cảnh báo tấn công. Không ngoài dự đoán, sinh vật không gian muốn tấn công tinh cầu Vinan, cũng may lớp bảo vệ đã nâng cấp nên bọn chúng tạm thời không thể xâm nhập được nhưng nếu họ không đáp trả tiêu diệt chúng thì sớm thôi lớp bảo vệ sẽ bị phá huỷ, khi đó sinh vật không gian sẽ trực tiếp tấn công tinh cầu Vinan

Phó An liền cho tạm ngưng khu khai thác năng lượng, cả tinh cầu đều sẵn sàng vào trạng thái chiến đấu

Tầm Thanh trực tiếp mang theo tàu chiến xuất phát, Tạ Văn Ngân và Vũ Mặc Hà cũng leo lên cơ giáp, mang theo cơ giáp không người lái tiến thẳng ra ngoài tinh cầu Vinan để tiêu diệt sinh vật không gian

Cảnh báo lần nữa vang lên, là tinh tặc tấn công tinh cầu, xem ra mối quan hệ giữa tinh tặc và sinh vật không gian mà trước đó Phó An đã nói thật sự có thật

Phó An lập tức bật chế độ tấn công, tàu tinh tặc muốn tấn công tinh cầu liền bị tên lửa từ tinh cầu bắn đến, mặc dù như vậy tinh tặc vẫn không chịu thua mà tiếp tục tấn công, đợt phản công đầu tiên không làm hư hại tàu của tinh tặc, Phó An liền dặn dò Phan Chính ở lại đây, anh chính mình mang theo tàu chiến chiến đấu với tinh tặc

Từ trước đến nay tinh tặc vẫn luôn sợ tốc độ của anh, bọn họ lúc trước còn xem thường khi một omega lại chỉ huy một chiếm hạm nhưng từ khi không ít tàu tinh tặc liên tục bị bắt hoặc bị phá huỷ họ liền không dám xem thường Phó An nữa

Chỉ là bọn họ không hề biết tinh cầu Vinan là của Phó An cho nên bọn họ liền tấn công, đến khi nhìn thấy một tàu chiến quen thuộc xuất hiện, lúc này phía tàu tinh tặc mới cảm thấy không ổn, bọn họ nhận ra người đang điều khiển con tàu trước mặt chính là tên ác ma omega đã khiến bọn chúng đau đầu suốt thời gian qua



Phó An một mình lái tàu chiến mà bắn phá về phía tàu của tinh tặc, tinh tặc nhanh chóng điều khiển tàu né các đòn tấn công của anh nhưng tốc độ tấn công của Phó An thật sự khiến chúng không theo kịp, rất nhanh đã dính đòn đầu tiên

Tàu tinh tặc nhận ra tình hình bất lợi liền dùng bước nhảy không gian mà rời đi bảo toàn tàu trước, đợi thời cơ tấn công sau

Bên này Tầm Thanh cùng với Tạ Văn Ngân và Vũ Mặc Hà có chút không ổn, đối mặt với sự tấn công của một sinh vật không gian cấp S bọn họ đương nhiên sẽ không dễ dàng giành được thắng lợi

Tầm Thanh cố ý lái tàu để dẫn dụ sinh vật không gian ra khỏi phạm vi tinh cầu Vinan, Vũ Mặc Hà và Tạ Văn Ngân cùng nhau tìm ra vị trí điểm yếu để tấn công nhưng sinh vật cấp S thật sự rất khó tìm ra điểm yếu để tấn công, hai người nhiều lần bị sinh vật không gian làm rơi vào tình thế nguy nan

Phó An quay trở lại tinh cầu, anh quan sát tình hình chiến đấu thông qua hình ảnh được truyền về, anh quan sát sinh vật cấp S kia, đúng thật là sinh vật cấp S dù là về đặc điểm gì cũng khó đối phó hơn các sinh vật cấp A hay B

“Chỉ huy, nếu cứ tiếp tục như vậy không phải là cách tốt”

Phó An biết rõ điều này, anh cũng đang tìm kiếm vị trí tấn công để khiến sinh vật cấp S mau chóng bị tiêu diệt

Tầm Thanh lái tày chiến lượn quanh sinh vật cấp S khiến nó nổi giận, Phó An nhớ đến trước đây khi chiến đấu với sinh vật cấp S quả thật không dễ dàng gì tiêu diệt được, anh lại nhớ đúng súng cơ giáp có thể xuyên qua phần mềm của cơ thể sinh vật cấp S nhưng con sinh vật này e là sinh vật trưởng thành so với sinh vật đã từng tấn công tinh cầu Vinan lần trước chắn chắn khác xa nhưng dù thế nào họ cũng phải thử một chút xem xem có thể hay không

“Mặc Hà, Văn Ngân, hai người khởi động súng cơ giáp, nhắm thẳng một vị trí mà tấn công, bất cứ vị trí nào cũng được nhưng nhớ là phải cùng lúc tấn công một chỗ”

Hai người liền nghe theo lời của Phó An mà hành động, cả hai khởi động súng cơ giáp nhanh chóng bắn vào một điểm mà cả hai đã nhắm đến đó là đầu của sinh vật không gian, quả thật cùng lúc tấn công nhắm vào một điểm liền tạo ra một vết thương cho sinh vật không gian, nó cũng rầm lên trong đau đớn

“Tiếp tục tấn công nhắm vào đó, chỉ cần qua phần cứng của chúng, chúng ta liền sẽ có cơ hội tiêu diệt nó”

Phó An ra lệnh, Tầm Thanh liền tiếp tục dẫn dụ sinh vật không gian, Tạ Văn Ngân và Vũ Mặc Hà trực tiếp tấn công, để nhanh chóng kết thúc họ điều khiển các cơ giáp không người lái cùng tấn công với họ

Một tiếng nổ lớn phát ra, chính xác là sinh vật không gian cấp S vừa bị họ tiêu diệt, Phó An lập tức gọi họ quay trờ lại, còn sinh vật không gian kia mang nó về tinh cầu, anh muốn từ trên người nó nghiên cứu một chút