Tổng Chỉ Huy Là Lão Bà

Chương 32: Chờ Đợi



Từ sau khi có thêm người hỗ trợ, Phó An cũng tạm thời an tâm hơn. Mọi chuyện đều đã có Tầm Thanh và ba người còn lại hỗ trợ anh xử lí

Nhưng chuyện chính vẫn là sớm hay muộn anh cũng phải công khai thân phận quân chủ của tinh cầu Vinan. Phó An vẫn là có chút chưa quen. Có một số chuyện một khi công khai liền sẽ là chủ đề bàn tán không ngừng, Phó An chính là không muốn nghe những lời bàn tán về ba nhỏ của anh, người đã không còn, không muốn người khác nói không đúng về ông ấy

Phó An mang theo một bó hoa đến một nơi, lâu lắm rồi anh mới đến đây, nhìn di ảnh của người kia, anh ngồi xuống bên cạnh phần mộ tựa đầu vào bia mộ. Qua bao lâu rồi anh cũng không biết nữa, lần đó ở trong ảo mộng anh mới gặp được ba nhỏ, từ khi ba nhỏ mất đi anh liền cứ vậy tồn tại một mình đến khi đến tinh cầu Kalex. Ba lớn của anh, anh cũng không rõ, anh chỉ biết ba nhỏ rất thương ba lớn, ba nhỏ nói với anh rằng ba nhỏ được gặp ông ấy là niềm hạnh phúc lớn nhất của ông

Phó An cũng không biết tình cảm yêu đương là như thế nào, sau khi ba nhỏ mất, anh tự ép mình phải trở nên mạnh mẽ, mặc kệ chuyện bản thân là omega anh cũng tự mình huấn luyện bản thân, sau đó đến tinh cầu Kalex thi vào trường quân đội giả trang thành alpha, xuất sắc vượt qua vô số alpha, chứng minh một điều rằng omega cũng không thua kém alpha. Suốt nhiều năm anh cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tình cảm nhưng đối mặt với ánh mắt của Vĩnh Triệu Minh mỗi khi hắn nhìn anh, anh lại không biết vì sao bất giác mà rung động, anh biết Vĩnh Triệu Minh là một alpha tốt, anh có thể nhìn qua những hành động mà hắn đối với anh

Khác với Bạch Cận mặc dù cả hai đều là alpha nhưng anh phải công nhận một điều nhìn thấy Vĩnh Triệu Minh anh liền bị thu hút bởi hắn. Khi còn ở trường quân đội anh đã từng nghe danh tiếng của Vĩnh Triệu Minh, dường như trong trường anh rất nổi tiếng chỉ là bọn họ chưa có cơ hội gặp nhau lần nào. Lần đó gặp mặt anh cũng vô cùng bất ngờ cũng không nghĩ Vĩnh Triệu Minh sẽ đến bắt chuyện với anh

Sau đó dần dần nhiều chuyện xảy ra, ba nhỏ từng nói với anh rằng ông cũng từng nghĩ mình sẽ không thích ai đâu cũng chẳng tin chuyện bạn đời định mệnh là gì cả cho đến khi nhìn thấy ba lớn của anh, ông ấy bị thu hút, ban đầu ấn tượng của ba nhỏ đối với ba lớn cũng không tốt mấy nhưng dần dần bọn họ thân thiết, rồi phát hiện ra hai người thật sự không thể tách rời nhau được

Alpha và omega vốn dĩ thu hút nhau nhưng Phó An đã ở chúng với một đám alpha suốt thời gian dài, cùng bọn họ truy bắt tinh tặc, chiến đấu với tinh tặc ngoài không gian, nên đã sớm quen với chẳng thấy rung động hay cảm xúc với ai vượt quá phạm trù bạn bè cả nhưng Vĩnh Triệu Minh là người đầu tiên

“Ba nhỏ, có phải hay không khi người gặp ba lớn cũng như vậy”

Phó An tự hỏi, xung quanh cũng chẳng có ai đáp lời

Ở tinh cầu Kalex, Vĩnh Triệu Minh cũng không có thời gian để nghỉ ngơi quá lâu, chuyện đội quân sinh vật không gian đang di chuyển trong ngân hà không rõ ý định cũng là một uy hiếp với tinh cầu Kalex, thân là tướng quân một chiến hạm, hắn phải nhanh chóng đưa ra biện pháp cũng nhưng chuẩn bị lần nữa xuất chiến



Ở buổi họp hôm nay của quân đội, Triệu đại tướng muốn cùng Vĩnh gia hợp tác chiến đấu đương nhiên anh em Vĩnh gia không đồng ý, nhất là khi Triệu Tài một kẻ chỉ biết phá hoại lại được Triệu đại tướng ưu ưu tiên trở thành chỉ huy

Vấp phải vô số sự không đồng tình, buổi họp diễn ra không thành công. Trên hành lang, Bạch Cận cùng hai anh em Vĩnh Triệu Minh nói chuyện

“Xem ra Triệu gia không thể ngồi yên để cho Vĩnh gia tiếp tục lấn áp rồi nhỉ”

Bạch Cận châm chọc nói

“Vậy Bạch gia xem ra cũng không chịu ngồi yến khi xen vào quân đội mà không ở yên trong viện nghiên cứu của mình rồi”

Vĩnh Triệu Văn bây giờ mới nhận ra Bạch Cận này tính tình quả thật không tốt, trừ khi có Phó An ở đây, còn không Bạch Cận đối với người khác chính là bộ dạng châm chọc người khác tức chết

Vĩnh Triệu Minh ở giữa nghe hai người nói qua nói lại mà cảm thấy có chút phiền, hắn liền lên tiếng

“Cho dù là như thế nào thì hiện tại chiến hạm Alex đang do Vĩnh gia toàn quyền quyết định, chỉ huy Bạch không nên cùng anh tôi tranh luận. Anh trai chúng ta bây giờ đang chung một chuyến tuyến, đừng cứ hỡ chút lại cãi nhau được không, rât trẻ con”

Hai người bị Vĩnh Triệu Minh nói làm cho im bặt, Bạch Cận cũng không tiếp tục châm chọc, hắn nhắc đến chuyện chính

“Gần đây Triệu gia luôn đến viện nghiên cứu muốn lấy hồ sơ về việc nghiên cứu năng lượng trên tinh cầu Kalex, người ở viện nghiên cứu đã liên tục từ chối khéo nhưng e là không được bao lâu”



“Nghiên cứu đó hiện tại đã tiến hành đến đâu rồi”

Vĩnh Triệu Minh hỏi, Bạch Cận liền gửi cho Vĩnh Triệu Minh xem một bảng số liệu

“Chính xác thì bên trong lõi tinh cầu Kalex vẫn còn nguồn năng lượng dồi dào, vì vậy không cần phải di dời sang tinh cầu khác”

Vĩnh Triệu Văn nghe lời này liền nhớ đến, chuyện di dời khỏi tinh cầu Kalex dường như là do Triệu đại tướng đề xuất, xem ra Triệu đại tướng là đang giấu diếm điều gì đó

“Triệu đại tướng liên tục muốn đẩy nhanh việc di dời khỏi tinh cầu Kalex vì năng lượng trên tinh cầu cạn kiệt không thể hồi phục, nhìn thì có vẻ là đang có ý tốt nhưng xem ra là không phải”

Bạch Cận đồng ý với lời Vĩnh Triệu Văn vừa nói, trong này chắc chắn có điều bất thường

“Triệu gia hiện tại không vững, sớm thôi Vĩnh gia sẽ lấy lại vị trí đó nhưng phải ngăn việc di dời sang tinh cầu khác trước khi Vĩnh gia nắm lại quyền lực, còn có sắp tới vẫn còn một trận chiến lớn đang đợi chúng ta”

Ba người đồng tình, bắt đầu chia nhau ra để xử lí chuyện này. Bạch gia sẽ tung ra tin đồn về việc năng lượng trên tinh cầu Kalex vẫn còn để làm hoang mang dư luận, khiến cho tất cả mọi người đều nghi ngờ việc di dời

Vĩnh Triệu Minh và Vĩnh Triệu Văn sẽ chuẩn bị cho trận chiến với sinh vật không gian, gia tăng tỉ lệ chiến thắng cũng như bảo vệ tinh cầu Kalex trước sự xâm lược của sinh vật không gian

Phó An bên này cũng đã cùng bốn đội trưởng gia tăng lớp phòng ngự của tinh cầu, cũng cho tàu do thám tự động đi dò thám bên ngoài để xác định tình hình của sinh vật không gian và tinh tặc, Phó An biết nếu cả tinh tặc và sinh vật không gian muốn tấn công tinh cầu Kalex chắc chắn sẽ nhắm đến tinh cầu Vinan trước vì bọn chúng đều cần năng lượng để có thể tấn công, tinh cầu Vinan vì vậy phải được bảo vệ hết sức