Tổng Chỉ Huy Là Lão Bà

Chương 30: Không Thể



Vĩnh Triệu Minh quay trở về được tinh cầu Kalex cũng là lúc năng lượng trên tàu hoàn toàn cạn kiệt, tàu của hắn rơi tự do xuống tinh cầu. Vĩnh Triệu Văn lúc nhận được tín hiệu đã ngay lập tức cho người đến hỗ trợ nhưng vẫn không tránh được va chạm, lúc tàu rơi xuống đất, cũng may Vĩnh Triệu Minh không bị thương quá nặng, lập tức được đưa đi điều trị

Chuyện này hoàn toàn được giữ kín, Triệu gia cũng không biết chuyện này vì Vĩnh Triệu Văn đã sớm sắp xếp một vụ nổ làm cho Triệu gia không có thời gian rãnh rỗi phát hiện ra cũng như đã sớm thay đổi số liệu con tàu của Vĩnh Triệu Minh thành một con tàu vận chuyển bình thường vì vậy thành công vượt qua được hệ thống xác định

Vĩnh Triệu Minh được đưa đi điều trị, người trực tiếp điều trị không ai khác là Bạch Cận, Bạch Cận cũng vô cùng bất ngờ khi Vĩnh Triệu Minh có thể sống sót ngoài không gian mà quay về nhưng dù như thế nào thì đây cũng là một chuyện rất thần kỳ

Phó An ở tinh cầu Vinan cũng nhận được tin tức này, lúc Tầm Thanh vào báo tin, anh còn cho là giả nhưng khi Tầm Thanh xác thực người điều trị là Bạch Cận thì Phó An mới tin đây không phải là giả

Anh cũng nhẹ nhỏm trong lòng, nếu không anh thật sự cảm thấy rất có lỗi

Mặc dù tàu do thám không tìm được người nhưng lại phát hiện ra tinh tặc xuất hiện, Phó An lập tức cảnh giác cùng Tầm Thanh chuẩn bị đối sách

Mặc dù tịn cầu Vinan đã được nâng cấp nhưng nếu tinh tặc tấn công họ vẫn phải chiến đấu chống lại tinh tặc, cộng thêm mối nguy là sinh vật không gian, Phó An cảm thấy sắp tới chỉ có hai người e là không thể trụ được, nhưng tinh cầu Vinan hiện tại không có nhiều người những người có kinh nghiệm và khả năng lại càng không

Tầm Thanh nhìn Phó An lo lắng như vậy liền âm thầm liên lạc về phía tinh cầu Kalex cho ba vị đội trưởng còn lại

Hiện tại chiến hạm Alex đã dưới quyền quản lí của Vĩnh gia, do Bạch Cận làm chỉ huy, Vĩnh Triệu Minh sau khi trở về liền hôn mê nhưng rất nhanh cũng đã hồi phục lại. Khi hồi phục hắn đã được anh trai kể lại những chuyện đã diễn ra, hắn cảm thấy việc Tầm Thanh từ chức rồi đột nhiên biến mất chắc chắn có liên quan đến Phó An

Vĩnh Triệu Minh nhiều lần tìm đến Bạch Cận và các vị đội trưởng còn lại để hỏi tin tức nhưng đều nhận được câu trả lời giống hệt nhau, không cần hỏi cũng rõ bọn họ là đang che giấu cho Tầm Thanh lẫn Phó An

Trong lúc Vĩnh Triệu Minh còn đang đau đầu không biết tìm Phó An ở đâu thì ba vị đội trưởng cùng nhau từ chức, cũng có khá nhiều binh sĩ trên chiến hạm Alex xin từ chức. Mặc dù quân đội không có quy định nhưng cùng lúc nhiều người từ chức chính là khiến quân đội mất đi rất nhiều nhân lực, phía quân đội ban đầu không phê duyệt nhưng bọn họ ai nấy đều có lí do chính đáng mà từ chức, quân đội muốn ngăn cũng không ngăn được

Sự lần lượt từ chức này khiến Vĩnh Triệu Minh càng chắc chắn hơn một điều bọn họ từ chức là vì đã biết Phó An đang ở đâu, muốn từ chức để đi theo anh

Vĩnh Triệu Minh cùng Vĩnh Triệu Văn đứng nhìn các sĩ quan cùng các đội trưởng tạm biệt nhau, hai người đều cảm thấy rằng những người ở lại đều muốn theo những người rời đi chỉ là không thể mà thôi

“Em trai, nghĩ xem chỉ huy Phó bây giờ đang ở đâu”



Vĩnh Triệu Văn hỏi em trai

“Không biết, anh nghĩ sao”

Vĩnh Triệu Văn nghe em trai hỏi vậy cũng thở dài, thật ra Vĩnh Triệu Văn đã đi tìm thông tin của Phó An nhưng tiếc là trong hồ sơ có nhiều chỗ đều trống một cách đặc biệt. Ban đầu Vĩnh Triệu Văn cho rằng quyền hạn không đủ nên không thể xem được nhưng đến khi hắn dùng quyền hạn của cha đăng nhập vào thì đích xác là bị bỏ trống chứ không phải là do quyền hạn không đủ

“Có lẽ có một số chuyện chúng ta không thể biết được nhưng nếu muốn tìm được chỉ huy Phó, e là chúng ta phải âm thầm theo những người kia rồi”

Vĩnh Triệu Minh gật đầu đã hiểu, hắn sẽ theo sát đám người đội trưởng để xem bọn họ tiếp theo sau đó sẽ có hành động gì

Hành động của những người này sau đó khiến Vĩnh Triệu Minh cảm thấy như bị trêu đùa vậy, bọn họ cứ ở yên ở tinh cầu Kalex không chịu hành động

Thật ra Phan Chính, Vũ Mặc Hà và Tạ Văn Ngân đều nhận ra sự theo dõi của Vĩnh Triệu Minh, nhưng sau khi hỏi ý Phó An, Phó An bảo đừng để Vĩnh Triệu Minh phát hiện ra hành tung nên họ chỉ có thể mỗi ngày bày trò đợi thời cơ thích hợp Vĩnh Triệu Minh không để mắt đến bọn họ liền lập tức rời đi, hội họp với Phó An và Tầm Thanh

Bên này Phó An và Tầm Thanh đã tiến hành sửa chữa lại chiến hạm cũ cùng các tàu chiến cũ trên tinh cầu Vinan để có thể sử dụng

Dù sau thì qua một thời gian không dùng đến cũng như không được nâng cấp nhiều thứ đã bị cũ kỹ rồi

Phó An cũng âm thầm tung ra tin tức, tinh cầu Vinan thật ra đã có chủ nhân từ lâu để cho khắp các tinh cầu bàn tán một phen, cũng khiến cho Triệu Tài và Triệu đại tướng vô cùng không vui

Triệu gia đang muốn chiếm lấy tinh cầu Vinan, bây giờ đột nhiên lòi ra một chủ sở hữu của tinh cầu, đây không phải là chuyêhn tốt lành gì

Tin tức tinh cầu Vinan là một tinh cầu có chủ, cũng không thuộc quyền hạn của tinh cầu Kalex nhanh chóng được lan truyền, cũng từ đó mọi người mới biết rằng tinh cầu Vinan và tinh cầu Kalex là giao dịch buôn bán, tinh cầu Kalex mua năng lượng chủ yếu là tinh cầu Vinan

Sự xuất hiện của vị chủ nhân bí mật này cũng khiến cho các tinh cầu khác tò mò nhưng có người cũng xem thường, bọn họ đối với chuyện tinh cầu là do ai làm chủ không quan trọng chỉ biết tinh cầu Vinan chỉ là một nơi nghèo nàn, một tinh cầu sắp chết chẳng có gì hay ho cả

Nhưng đối với Vĩnh Triệu Minh thì có lẽ đây là một tinh cầu mà hắn cảm thấy rất thích, trong khi đó Triệu Tài thì đang không vui vì hắn ta rất muốn chiếm tinh cầu Vinan. Bây giờ tinh cầu Vinan vốn bị cho là vô chủ thì xuất hiện chủ nhân của tinh cầu Vinan, Triệu Tài chỉ có thể trơ mắt nhìn miếng mồi ngon bị mất đi mà chẳng làm được gì, dù sau thì kia luật ngân hà là không thể tấn công chiếm đoạt tinh cầu đã có chủ, chỉ trừ khi chủ nhân tinh cầu đã kí thoả thuận thì mới được tính là tinh cầu thuộc quyền sở hữu của ai