Tổng Chỉ Huy Là Lão Bà

Chương 29: Tìm Người



Phó An phái tàu do thám không người lái đi tìm Vĩnh Triệu Minh nhưng muốn tìm một người không dễ dành như vậy, vũ trụ mệnh mông vậy không có vị trí nhất định khó tìm ra được người

Tầm Thanh nhìn chỉ huy của mình lo lắng như vậy liền biết chỉ huy đối với Vĩnh tướng là có động lòng, nhưng động lòng thì đã sao nà không động lòng thì đã sao, Tầm Thanh biết Phó An bây giờ vẫn còn gánh trách nhiệm nặng nề trên vai, đối với Vĩnh Triệu Minh chỉ có thể đành từ chối ý tốt

Nhưng Vĩnh tướng cũng thật sự liều mạng, Tầm Thanh không nghĩ rằng Vĩnh Triệu Minh sẽ vì Phó An mà một lái tàu đi tìm

Tầm Thanh đến, Phó An liền giao hết những công việc còn gian dở cho Tầm Thanh, hắn phải xử lí một đóng việc đã bỏ qua quá lâu trên tinh cầu Vinan, biết sao được bây giờ cánh tay đắc lực của Phó An ngoài trí năng ra thì chỉ còn lại Tầm Thanh

Tầm Thanh cũng báo tin tức bình an cho Bạch Cận biết

Bạch Cận mấy hôm nay đều luôn bận rộn, vì để Triệu Tài không thể đặt chân lên được chiến hạm Alex mà Bạch Cận tự mình để cử bản thân vào vị trí chỉ huy, Bạch gia đối với việc này không hề ngăn cản mà còn hết sức ủng hộ, từ lâu Bạch gia đã muốn Bạch Cận vào quân đội làm việc nhưng Bạch Cận vào quân đội lại làm quân y nghiên cứu, không chịu chiến đấu cũng không quan tâm đến cấp bậc, không biết vì sao lần này lại muốn nhất thiết cùng Triệu gia tranh giành

Đối với việc này Bạch gia ủng hộ tuyệt đối, Triệu gia năm đó nắm được vị trí tướng quân còn nắm được nhiều năm là do ở rể của Phan gia, lấy omega của Phan gia là Phan Liễu mới có thể có trợ lực từ Phan gia thành công ngồi vào vị trí đại tướng quân, nhưng mấy năm gần đây Phan gia cũng dần suy yếu, không còn đủ khả năng điều khiển tinh cầu Kalex, cũng không còn quyền quyết định vào trong quân đội, thế nên các gia đều không kiêng dè gì thẳng thừng quay lưng với Triệu đại tướng

Bạch Cận lúc nhận được tin tức mà Tầm Thanh gửi liền cảm thấy nhẹ nhõm, nghe thấy Phó An hiện tại không sao, Bạch Cận không khỏi vui mừng, phải biết rằng hắn lo lắng cho Phó An đến cỡ nào, vốn dĩ hắn muốn theo Tầm Thanh đến tìm Phó An nhưng hiện tại ở nơi này còn rất nhiều chuyện chờ hắn xử lí, hơn hết hắn ở nơi này mới có thể khiến Phó An an tâm về chiến hạm Alex được

Bạch Cận cũng biết chuyện Phó An cho tàu do thám không người lái đi tìm kiếm Vĩnh Triệu Minh, thật ra Vĩnh gia cũng đã phái tàu đi tìm nhưng ngân hà bao la, tìm không dễ dàng chút nào

Triệu Tài tức giận mà đập phá đồ đạt, hắn vốn đi nghĩ rằng dễ dàng có được chiến hạm Alex trong tay, bây giờ sự xuất hiện của Bạch Cận khiến cho kế hoạch của hắn đều uổng công vô ích cả. Trước đây việc chiếm lấy tinh cầu Vinan đã không thành, giờ mất cả chiến hạm Alex, hắn đương nhiên không vui đã vậy cha hắn còn bảo hắn ngoan ngoãn một chút đừng gây thêm rắc rối cho ông ta

Triệu Tài chẳng hài lòng một chút nào, hắn lại nghĩ đến Phó An, cùng lắm chỉ là một omega nhưng omega này đã vài lần khiến hắn mất mặt vô cùng, Triệu Tài tự hỏi rằng nếu như lúc đó không có người ngăn cản chuyện tốt của hắn thì bây giờ Phó An đã sớm là omega của hắn, bị hắn đánh dấu, không cùng hắn đối đầu

Càng nghĩ Triệu Tài càng không vui, bây giờ ngoài mặt nói Phó An mất tích nhưng hắn biết chuyện chắc chắn không phải như vậy nhưng Phó An có thể trốn ở đâu, Triệu Tài nghĩ không ra được, Phó An có thể trốn ở nơi nào cơ chứ

Triệu đại tướng cho gọi Triệu Tài đến, hắn nhìn thấy cha hắn liền không vui mà lên tiếng



“Rốt cuộc là người định tính thế nào đây, không lẽ người định thấy con trai của người bị người ta sỉ nhục hết lần này đến lần khác sao”

Triệu Tài chất vấn Triệu đại tướng

“Vậy nói xem, ta có thể làm gì, nếu con không vô dụng bất tài thì ta có đau đầu như vậy không, lúc trước bảo con chăm chỉ một chút lại không chăm chỉ, bây giờ nhìn xem ngay cả tư cách tranh giành với người khác cũng không được, con xem Bạch gia lẫn Bạch Cận đang đắc ý thế nào kia kìa”

Triệu đại tướng đối với con trai quả thật bất lực, nếu Triệu Tài có tài cán như người khác, ông ta đã không phải đau đầu như vậy, ngoài việc là một alpha ra thì Triệu Tài chẳng có điểm nào để người khác đánh giá cả, không chiến công, thành tích khi còn đi học cũng không xuất sắc, tất cả đều dựa vào việc bản thân có cha làm đại tướng cho nên mới có thể vươn tới vị trí bây giờ được

Còn có trong quân đội ai mà không biết trước đây Triệu Tài còn có chuyện xấu, đó lại là chuyện liên quan đến omega tài giỏi của quân đội, trong quân đội không nhắc trước mặt nhưng sau lưng bọn họ đều xem thường Triệu Tài không hơn không kém

“Cha nói như bản thân không có lỗi vậy, không phải lúc đó cha bảo con cứ thoả thích, tất cả mọi việc có người lo rồi sao, con không phải không cố gắng lập chiến công nhưng người luôn giao cho con những nhiệm vụ quá nhàm chán, làm sao con có thể lập chiến công được”

Triệu Tài phản bác lại, Triệu đại tướng đau cả đầu, nghĩ đến bản thân chỉ có một đứa con trai duy nhất là Triệu Tài, Triệu đại tướng chỉ nhắm mắt bỏ qua những sai lầm của Triệu Tài để rồi bây giờ bên cạnh lại chỉ có một đứa vô dụng là Triệu Tài

“Câm miệng, nói nữa liền trở về nhà chịu phạt, ta đang đau cả đầu đây, con tự mình mà suy xét lại hành động của bản thân, tự tính toán con đường cho mình đi, chiến hạm Alex không lấy được thì tìm cách có được tinh cầu Vinan trong tay đi, củng cố địa vị bản thân”

Triệu Tài chỉ im lặng không đáp lời

Vĩnh Triệu Minh đã lang thang ngoài không gian không rõ bao lâu, hắn vẫn lo lắng cho Phó An nhưng xem năng lượng trên tàu, e là hắn phải trở về tinh cầu Kalex rồi, Vĩnh Triệu Minh tự hỏi có khi nào hắn trở về liền nhìn thấy Phó An bình an hay không

Tàu hiển thị thông báo nguồn năng lượng còn lại đủ để trở về tinh cầu Kalex, Vĩnh Triệu Minh nhấn nút kích hoạt trở về tinh cầu Kalex, đợi trở về hắn lại tiếp tục đi tìm

Vĩnh Triệu Văn đã mấy ngày không thu được bất cứ tín hiệu nào của em trai, hắn có chút đau đầu, bây giờ em trai hắn nếu còn không trở về, chắc chắn thông tin phải công bố ra bên ngoài

Đúng lúc này màn hình hiển thị thông báo, Vĩnh Triệu Văn như không tin vào mắt, cho đến khi kiểm tra số liệu và thông số, Vĩnh Triệu Văn mới tin đây là sự thật, hắn vui mừng thông báo cho cha của họ biết