Tổng Chỉ Huy Là Lão Bà

Chương 20: Không Cho Phép



Phó An luôn có một lo lắng nhưng đến bây giờ anh vẫn chưa thể nói ra, Bạch Cận biết điều này cho nên mấy hôm nay đều tìm cách nghiên cứu sinh vật không gian nhiều hơn cũng như tìm hiểu về biến dị không khí, nơi nào có sinh vật không gian đã từng xuất hiện qua đều xảy ra biến dị

Bạch Cận muốn tìm hiểu nguồn gốc của bọn sinh vật này, đương nhiên điều này sẽ không dễ dàng nhưng anh đã mượn được một số tài liệu của Vĩnh Triệu Văn trước khi bọn họ xuất chiến, Bạch Cận muốn có thể giúp Phó An một phần nào đó nếu như hắn nghiên cứu ra nhiều hơn về sinh vật không gian

Thời gian đến địa điểm mà Vĩnh Triệu Minh và Phó An chọn để bật máy quét lên ngày càng đến gần, Phó An đều cho các binh sĩ trong tư thế sẵn sàng vì đây là lần đầu tiên họ chiến đấu với sinh vật không gian, phải hết sức đề phòng, bọn họ vẫn là những người chưa có kinh nghiệm, không thể lơ là

Tầm Thanh đến tìm Phó An, Phó An liền cho vào

“Chỉ huy, tinh cầu Vinan có tính hiệu truyền đến”

Phó An bất ngờ, sao đột nhiên tinh cầu Vinan lại có tính hiệu truyền đến, đã xảy ra chuyện gì sao

Tầm Thanh lập tức cho Phó An xem thử, tín hiệu truyền đến là tín hiệu cảnh báo xâm nhập, nếu như cố ý xâm nhập tinh cầu sẽ lập tức phát động phobgf thủ

Phó An nhíu mày, nếu là tinh tặc và sinh vật không gian thì anh sẽ lập tức biết đường nhưng đây không phải

“Kết nối với tinh cầu Vinan, chúng ta kiểm tra một chút”

Tầm Thanh liền lập tức theo lời Phó An mà làm, kết nối với tinh cầu Vinan, khi Phó An nhìn thấy tàu kí hiệu quân đội liền nhíu mày, quân đội đang làm gì, tại sao anh không nhận được tin tức nào

Lúc này Vĩnh Triệu Minh bên chiến hạm cũng nhận được tin tức từ anh trai gửi đến, phía Triệu gia vậy mà phái ba tàu quân sự đến tinh cầu Vinan nói rằng muốn khôi phục lại tinh cầu sau khi bị sinh vật không gian tấn công nhưng Vĩnh Triệu Minh biết đó không phải là sự thật, hắn cảm thấy Triệu gia ngày càng điên cuồng, hơn nữa người chỉ huy ba tàu kia chính là Triệu Tài

Vĩnh Triệu Minh liền liên lạc cho Phó An, Phó An nhận được liền mở màn hình

“Vĩnh tướng có chuyện gì sao”



Phó An không để Vĩnh Triệu Minh nhìn thấy Tầm Thanh đang ở đây nên ở một góc khác trong phòng nói chuyện với hắn

Phó An liền nhận được một thông báo của quân đội mà Vĩnh Triệu Minh gửi đến, anh cố kiềm chế sự tức giận trong lòng, Triệu gia là muốn nhắm đến tinh cầu Vinan, anh không cho phép làm điều đó

Phó An âm thầm ra hiệu cho Tầm Thanh bật chế độ chiến đấu của tinh cầu Vinan lên, Tầm Thanh hiểu ý mà làm theo, tinh cầu Vinan vào trạng thái chiến đấu, chỉ cần bất cứ sự xâm nhập nào không được phép liền sẽ chống trả lại

“Phía Triệu gia đang muốn làm gì không biết nữa”

Vĩnh Triệu Minh bất bình nói, Phó An thì biết rõ ý định này của Triệu gia, anh có cảm giác nhiệm vụ lần này chính là muốn dụ anh đi để có cơ hội đánh chủ ý lên tinh cầu Vinan còn có nếu như anh không may chết trong nhiệm vụ thì Triệu gia hoàn toàn danh chính ngôn thuận đưa người khác vào vị trí của anh

“Cảm ơn anh đã gửi thông báo cho tôi, tôi còn có việc, sẽ liên lạc sau”

Phó An lập tức cúp đi, anh mở lên hệ thống chiến đấu của tinh cầu Vinan, nhắm thẳng ba tàu chiến mà phản công

Phía bên này, Triệu Tài đang vô cùng đắc ý, đột nhiên một loé sáng khiến hắn chói mắt, sau đó là tiếng nổ lớn

Lúc này binh sĩ đến báo rằng phía tinh cầu Vinan không đáp lại bọn họ, còn tấn công họ, Triệu Tài tức giận đập mạnh bàn, chỉ là một tinh cầu khai thác nho nhỏ mà có cả hệ thống phòng ngự, đúng là bất ngờ nhưng dù thế nào hắn nhất định cũng phải vào trong tinh cầu Vinan cho bằng được

Phó An biết Triệu Tài sẽ không dễ dàng bỏ cuộc như vậy, đây chỉ có thể tạm thời ngăn cản bọn họ, anh cần phải tìm ra cách để cho Triệu gia từ bỏ việc chiếm lấy tinh cầu Vinan, cũng tránh để lộ bí mật của bản thân anh

Vĩnh Triệu Minh ở bên này cũng có chút lo lắng, Triệu gia nếu sở hữu một tinh cầu chứa năng lượng trong tay nhất định sẽ không ngồi yên, tinh cầu Vinan mặc dù bị sinh vật không gian tấn công nhưng trên tinh cầu năng lượng vẫn dồi dào, nếu Triệu gia chiếm được tinh cầu Vinan thì Vĩnh gia sẽ khó lòng áp chế Triệu gia xuống

“Anh định làm thế nào”

Vĩnh Triệu Minh hỏi anh trai của hắn

“Cha hôm nay đã cùng những người bên phe chúng ta bàn bạc, có lẽ ngày mai sẽ đề một bảng phản đối lên, cũng như dùng sức của nhiều người ngăn cản Triệu gia lại nhưng đây không phải kế sách lâu dài”



Vĩnh Triệu Văn nói, Vĩnh Triệu Minh cũng cảm thấy phải có một cách nào đó khiến cho Triệu gia từ bỏ hi vọng về tinh cầu Vinan nếu không Triệu gia sẽ làm mọi cách chiếm lấy tinh cầu Vinan

“Nhưng anh đang điều tra một việc, có thể sẽ có lợi trong vụ này, đợi anh tra rõ sẽ nói với em sau”

Vĩnh Triệu Văn nói tiếp, hắn từng nghe có một tin đồn, tin đồn này được truyền đi khá nhiều chỉ là chưa được xác thực thật hư, Vĩnh Triệu Văn muốn xác thữ thử nếu đúng thật như vậy thì Triệu gia sẽ không thể tự tiện đánh chiếm tinh cầu Vinan dù lí do nào đi chăng nữa

“Được rồi vậy có gì anh thông báo cho em, chiến hạm cũng gần đến vị trí xác định ban đầu”

Vĩnh Triệu Văn gật đầu với em trai

“Bình an trở về, còn có mang Phó chỉ huy trở về nữa”

Vĩnh Triệu Minh bị anh trai chọc ghẹo về Phó An liền lập tức tắt đi không thèm quan tâm những lời anh trai nói, hắn định sẽ liên lạc lại cho Phó An để hỏi tình hình cũng như thông báo cho Phó An biết bọn họ chuẩn bị sẵn sàng, có lẽ trong đợt quét đầu tiên sẽ nhận được tín hiệu

Bên này Phó An cho Tầm Thanh trở về đội để chuẩn bị sẵn sàng, anh biết Tầm Thanh còn phải dẫn dắt cả đội cơ giáp chiến đấu, chuyện này để anh giải quyết là được

“Cậu về chuẩn bị cùng các binh sĩ, chuyện tinh cầu Vinan tôi sẽ tự mình giải quyết”

“Nhưng mà…chỉ huy thật sự sẽ không xảy ra chuyện gì chứ”

Tầm Thanh lo lắng, Phó An đảm đương nhiệm vụ chỉ huy vừa phải giải quyết chuyện Triệu gia muốn cướp tinh cầu Vinan, sẽ không dễ dàng chút nào, nhưng anh lắc đầu tỏ ý không sao cả

“Không cần lo lắng, nên nhớ tôi là chỉ huy, cứ nghe theo mệnh lệnh là được”

Tầm Thanh chỉ bất đắc dĩ rời đi, nhưng cũng thông báo cho Bạch Cận chứ ý đến Phó An một chút sợ y sẽ lại làm ra việc điên cuồng đề bản thân bị thương