Tổng Chỉ Huy Là Lão Bà

Chương 11: Đột Nhập



Hai người vào được bên trong phòng, Phó An kiểm tra xung quanh, nơi này vẫn chưa bị người khác động vào, anh mới an tâm mà ngồi xuống

“Nơi này là chỗ ở trước đây của cậu sao”

Vĩnh Triệu Minh thắc mắc hỏi, nhìn cách bày trí liền có cảm giác của Phó An ở nơi này, Phó An cũng không che giấu mà gật đầu

“Trước khi đến Tinh cầu Kalex học tập thì tôi ở nơi này, anh cảm thấy nó như thế nào, không có gì để hỏi thêm sao”

Vĩnh Triệu Minh lắc đầu, hắn tò mò nhưng hắn biết đâu là điểm dừng, nếu như Phó An không thích, không muốn nói, hắn sẽ không hỏi đến

“Ở nơi này có một lối dẫn trực tiếp đến phòng chỉ huy, nơi đó là nơi điều khiển hệ thống phòng ngự”

Phó An nói thêm, mặc dù có lối thông đến phỏng chỉ huy nhưng không một ai biết ngoài anh, cũng vì vậy nơi này vẫn luôn là một bí mật

“Vậy thì tốt rồi, nhưng chắc chắn phòng chỉ huy do bọn tinh tặc đang canh giữ, e là phải đánh nhau rồi đây”

Phó An gật đầu

“Không cần lo nơi này có vũ khí có thể lấy theo để chiến đâu”

Phó An tìm kiếm chỗ cất vũ khí của mình, cũng khá lâu rồi anh chưa quay lại nên có chút quên, tìm kiếm một chút liền tìm được, vũ khí được nguỵ trang bên ngoài là một bức tranh lớn trong phòng, nhưng phía sau bức tranh, chỉ cần có vân tay của Phó An và mật mã chỉ có anh biết, liền có thể mở ra, bên trong chứa không ít vũ khí, đều là đồ tốt

Phó An lựa chọn vài món sau đó để Vĩnh Triệu Minh chọn lựa, hắn lại chỉ chọn một cây dao nhỏ, cùng một khẩu súng bình thường, Phó An có chút tò mò, Vĩnh Triệu Minh sẽ làm gì với hai thứ kia



Hai người lấy xong vũ khí liền theo lối bí mật đến phòng chỉ huy. Phó An kiểm tra bên ngoài, y có thể nhìn thấy được thông qua cánh cửa, bên ngoài có tổng cộng mười hai tên, mười tên canh gác bảo vệ, hai tên ngồi ờ vị trí máy để kiểm soát, Phó An nhìn Vĩnh Triệu Minh hai người gật đầu ngầm hiểu ý nhau

Phó An ném ra một thiết bị gây mê, bản thân đã sớm cùng Vĩnh Triệu Minh đeo mặt nạ, hai người lập tức tấn công, Phó An nhanh chóng hạ được ba tên, anh lập tức tiến đến chỗ máy, tiêu diệt hai tên còn lại, Vĩnh Triệu Minh thì rất thông thả, hắn còn chẳng dùng đến súng, chỉ mỗi dao găm trên tay, hắn khiến tất cả những tên tinh tặc gục xuống với một đường máu ở cổ, bọn này đã quá chủ quan cho rằng một cây dao găm không làm gì được chúng, nhưng chúng sai rồi, đối với người khác không là gì nhưng đối với một người như Vĩnh Triệu Minh, một cây dao găm đủ lấy mạng bọn chúng

Phó An thành công ngồi vào máy điều khiển, anh nhanh chóng kích hoạt hệ thống, giành lại quyền làm chủ, lập tức đóng tất cả các cửa đặc biệt là cửa ra vào phòng chỉ huy

Sau khi khởi động lại thiết bị, chiếm quyền làm chủ, Phó An liền mở hệ thống phòng thủ, sau đó đáp lại truyền tin của tàu Vĩnh gia

Vĩnh Triệu Minh lúc này trực tiếp gửi lên, tiến vào tinh cầu, chuẩn bị chiến đấu

Ở tàu, các binh sĩ nhanh chóng nhận được tín hiệu, bọn họ kích hoạt tàu tiến vào tinh cầu Vinan, tất cả đều trang bị sẵn sàng

Tin tức có sinh vật cấp S liền khiến bọn họ đề cao cảnh giác, cũng sẵn sàng cho sự hi sinh cần thiết

Căn cứ quân sự đã được lấy lại, Phó An gửi truyền tin cho Bạch Cận và Tầm Thanh, hai người bây giờ có chút chật vật sau khi đi kiểm tra một nơi xong liền quay trở lại căn cứ quân sự, bên ngoài vẫn còn tinh tặc, nhưng không nhằm nhò gì với Tầm Thanh cả. Hắn hạ gục tất cả chỉ với vũ khí trên tay, là súng cơ giáp cở nhỏ, mỗi một viên đạn bắn ra sức công phá vô cùng lớn, là một thứ mà chỉ có các đội trưởng trên chiến hạm Alex mới có được, Phó An cũng có một cây nhưng anh ít khi động đến

Bạch Cận cũng không kém cạnh, anh là bác sĩ, nhưng cũng là một alpha, năm đó cùng tốt nghiệp chung khoá với Phó An, thực lực đương nhiên không đùa được, anh rất biết cách sử dụng pheromone của bản thân, biến nó thành thứ khiến những alpha tinh tặc gục xuống tại chỗ, pheromone của Bạch Cận giống như một chất độc, có lần Phó An đã thẳng thừng nói rằng pheromone của Bạch Cận thật khó ngửi, anh không thích nó chút nào

Thật ra pheromone của Bạch Cận là một loại rượu cay nồng có nồng độ cao, có thể khiến alpha khác ngửi liền bị sốc trong rượu dẫn đến gục ngã, nặng hơn nếu trong lúc đó Bạch Cận còn sử dụng thuốc kích thích pheromone sẽ khiến cho pheromone của Bạch Cận ở trạng thái là chất cháy, ngửi vào có thể cháy hỏng tuyến hô hấp

Cũng may Tầm Thanh đã sớm tự mình nín thở tạm thời, nếu không cũng không khác những kẻ ở đây chút nào



Hai người thông thả tiến vào căn cứ. Trong khi đó Phó An đang kiểm tra lại hệ thống của căn cứ quân sự để tìm xem là kẻ nào đã cho tinh tặc vào nơi này

Vĩnh Triệu Minh rãnh rỗi liền đi xung quanh nhìn ngó một chút, nơi này cũng khá tốt đấy, không thua căn cứ chính ở Tinh cầu Kalex là bao nhưng nó có chút nhỏ hơn và chỉ có một máy chính điều khiển cả hệ thống

Vĩnh Triệu Minh cũng không thắc mắc bất cứ điều gì, hắn chỉ ở một bên quan sát Phó An mà thôi, bây giờ hắn còn đang suy nghĩ nên xử lí sinh vật cấp S như thế nào

Phó An sau một lúc kiểm tra cũng đã tìm ra được nguyên nhân, anh không khỏi có chút tức giận nhưng tức giận bây giờ cũng chả giải quyết được gì

“Sinh vật cấp S kia là do tinh tặc mang đến”

Phó An nói

“Vậy xem ra bọn tinh tặc đã có tính toán kỹ càng rồi, xem ra dị tượng có lẽ do sinh vật cấp S gây ra, còn việc không thể liên lạc được cho tinh cầu Vinan chắc là do tinh tặc làm ra. Chỉ là tôi có chút thắc mắc, căn cứ quân sự ở tinh cầu Vinan không có người sao”

Phó An không biết có nên nói hay không vốn dĩ từ trước đến đây nơi này không có người, nó vốn dĩ tự điều hành, tự đáp trả tín hiệu, tự bảo vệ tinh cầu

“Chắc có lẽ đã bị tinh tặc giết hết”

Vĩnh Triệu Minh chỉ gật đầu, Phó An nói vậy cứ cho là vậy đi, hắn cũng lười chất vấn người ta

Bạch Cận và Tầm Thanh cũng đã đến được phòng chỉ huy, Phó An thông qua thiết bị giáp sát nhìn thấy, anh mở cửa cho họ vào trong

Bạch Cận có một cảm giác quen thuộc, lâu rồi mới quay lại nơi này, không quen thuộc cũng là lạ, còn Tầm Thanh vừa bước vào liền ngồi vị trí bên cạnh Phó An, bắt đầu tiến hành nâng cấp hệ thống phòng ngự của tinh cầu lên