Tôi Thích Em, Đồ Bướng Bỉnh À

Chương 88: Sự cố khi ngủ



Hắn cười cười, lò dò đi theo chị giúp việc, miệng nở nụ cười tinh quái, chị giúp việc gõ nhẹ cửa thì cái giọng ngái ngủ của nó vang lên

- Chị vào đi- nó trùm chăn kín người, do ngái ngủ nên giọng cứ bị kì kì

Chị giúp việc lò dò đi vào, hắn đứng ở ngoài cười cười nhìn thoáng có phòng nó, đúng là men thật đó nha, ai lại dán bao nhiêu là hình messi , ngồi nghĩ thầm 1 trận sao nó không dán hình mình nhỉ?? ( Ảo tưởng quá anh ơi)

Ở trong phòng, nó đang ngủ rất say sưa, chăn ụp kín người, nằm quay 180 độ, chị giúp việc chả qua là thấy zai đẹp là sáng mắt lên, không để ý đến hậu quả về sau, gọi nó dậy còn khó hơn cả lên trời, vớ vẩn nó lại đá cho phát ra cửa thôi rồi, chị ta tiến tới gần nó, thủ thế đề phòng, nếu bị đạp thì kiểu gì cũng đỡ hơn,

- Dậy đi em, bạn trai em đến kìa- chị giúp việc cứ lay lay nó

- .....- nó lật người lại ngủ say sưa mặc kệ hắn đang ngồi ngoài ảo tượng hão huyền

- dậy đi em- chị giúp việc lay lay nó mãi, nó ức quá khua chân chuẩn bị đạp ai dám làm phiền giấc mộng đẹp của nó thì chị giúp việc may né kịp, ngã ào xuống đất, vuốt ngực thở phào sợ tái xanh mặt mũi phóng như bay ra ngoài

Hắn đang đứng ngoài cười như tự kỉ thì chị giúp việc mặt tái mép chạy ào ào ra cửa:

- Quỳnh anh dậy chưa hả chị- hắn cười tươi

-......- chị giúp việc thấy hắn đẹp trai quá chuẩn bị siêu lòng thêm lần nữa nhưng nghĩ lại giúp em đẹp trai mà vào viện thì đúng là dại dột quá

- quỳnh anh dậy chưa hả chị- hắn lay lay chị giúp việc đang mặt mũi tái mét

- Chị chịu, em vào mà gọi- chị giúp việc nói rồi phi như bay xuống nhà

- ???????????????- hắn ngơ ra chả hiểu rồi bước luôn vào phòng nó

Trong phòng nó, được sơn hoàn toàn màu xanh nước biển, hình như nó cuồng màu xanh thì phải, điện thoại, tủ, bàn học, ghế sofa, đèn, vở, bút, gấu bông, .......................v,v,v tất cả đều màu xanh, hắn choáng nhìn hình thần tượng nó , chính là Messi, rõ ràng mesi đá cho khá nhiều đội mà nó chỉ dán toàn hình messi mặc áo Argentina , Hắn cười tươi, sở thích giống mình quá trừ anh messi ra thì giống haha

Hắn bước tới cạnh giường nó, chiếc giường từ chăn, ga, gối, đều được phủ hoàn toàn 1 màu xanh da trời , nhìn sinh vật lạ sau chiếc chăn rộng nhăn nhúm, cả người nằm chiếm gần hết chiếc giường , lại còn nằm tư thế ảo tung chảo, chẳng thấy mặt mũi đâu, chăn chùm hết cả người từ đầu đến cuối, ngủ không biết trời biết đất

Hăn tiến lại gần, gọi nó dậy, tất cả mọi người đều biết, chỉ mình hắn không biết, nó có 1 đặc thù khi ngủ ai mà gọi dậy thì đảm bảo 1 điều là sẽ bị nó tung cước, kiểu gì cũng xầy xước chân tay mặt méo mó chui ra, hắn chẳng đề phòng lại còn nở nụ cười tinh quái tiến lại gần nó

Hiện tại dáng vẻ ngủ của nó đang nằm chéo, hắn đi tớ lay lay nó, nó phẩy phẩy tay ý bảo là " đi ra ngoài đừng làm phiền" hắn cười rồi lắc mạnh vai nó, kéo chăn ra để lộ cả dáng người của nó, mà nó cũng hài nha, ai lại đi ngủ mặc quần dài với áo phông, hắn tưởng con gái đi ngủ phải mặc vãy hoặc quần short chứ ( mặc thế lúc anh kéo chăn lên thì toi đời con gái chị í à) Sau 1 hồi vận lộn nó cứ bị hắn làm phiền, hắn lúc thì cù nó, lúc thì lay vai, lúc thì thơm má nó ( eo ôi đáng yêu thế =)) ) nó ức chế, đang ngủ cứ bị làm phiền, theo phản xạ đá hắn phát, hắn nhan nhẹn lé kịp thời nhưng chân vấp phải chiếc bàn học nhỏ của nó làm hắn mất cân bằng ngã ào lên người nó

Nó đang ngủ bỗng có 1 vật siêu nặng đè lên người làm nó không có nhúc nhích nổi, nó cau cau mày, nhưng vì tiếng gọi giấc ngủ to lớn quá, mặc kề trời đất ta cứ ngủ, hắn chợt ngẩng đầu lên, đây là lần đầu tiên hắn quan sát rõ gương mắt nó kĩ thế này, khuôn mặt trái xoan, 2 má hồng hồng, môi đỏ chúm chím hồng nhìn mà muốn nuốt hết vào bụng, chiếc mũi cao dọc dừa, lông mi dài cong vun vút, đúng là tuyệt sắc mĩ nhân, hắn ca thán 1 hồi rồi mới điịnh thần mình đang nằm đè lên người nó,

Mắt hắn trố lên, bảo sao cứ thấy cái gì mềm mềm, mà sao nó không dậy nhỉ, đè vậy mà không kêu hắn đang mông nung thì nó choàng tay ra, ôm hắn lật hắn lại nằm đối diện với nó, ôm lấy thắt lưng hắn ngủ ngon lành, hắn cười ôm chặt lấy nó và ngắm nhìn nó ngủ say sưa

-----------------------------

Lời t/g: Cứ hão huyền đi anh, đợi chị ý tỉnh lại thì............. @@@@@