Tôi Thích Em, Đồ Bướng Bỉnh À

Chương 63: Cuộc thi



- Tiết mục Áo Trắng Em Đến Trường của lớp 10a2- mc- ÒA Phong nhảy đẹp quá- nó đứng cạnh hắn rú ầm lên



- Tèm Nhèm- hắn phẩy tay luôn



- Shit anh nhảy được không mà chê người ta- nó bĩu môi, đồ tự sướng



- thường thôi, tôi còn nhảy được hơn thế- hắn vỗ ngực



- Ọe....... ĐÃ NGU LẠI CÒN TỎ RA NGUY HIỂM- nó cười chuẩn bị tư thế chạy



- Cô bảo ai ngu..............Đứng lại mau- hắn cáu đuổi theo nó, 1 lúc sau hắn đuổi được nó, nó nghĩ thầm nếu không phải nó mặc váy thì có đến sang năm hắn cũng chả đuổi nổi



- AAAAAAAAAAAAAAAAAA- hắn túm tay nó đau điếng, 



- Đau hả- hắn cười



- Đau, Bỏ tay ra- nó nhăn nhó kéo tay hắn nhưng khổ kéo mãi chả được



- Xin lỗi mau- hắn



- không- nó cương quyết quay mặt ra chỗ khác, hắn cáu quay cổ nó lại, dúng hai tay véo mạnh má nó



- OA OA OA OA OA- nó bị véo má nên kếu đau cũng thành từ khác



- Xin lỗi mau- hắn lại véo mạnh nó



- AAAAAA............Xin lỗi- nso hét



- Tốt- hắn cười khoái trí ai ngờ nó nhân cơ hội dẵm phát hắn cái đau điếng 



- AAAAAAAAAAA cô đứng lại đó- hắn ôm chân nhăn nhó



- Lêu Lêu, có giỏi mà đuổi- nó cười cười không nhìn đường đập thẳng vào phong



- ÔI- nó xoa xoa tay



- Có sao không- phong đỡ nó



- không, à xong rồ hả, phong nhảy đẹp lắm đó - nó cười toe toét



- Quá khen- phong thấy nó cười liên run người luôn



- À thôi sắp đến quỳnh anh rồi, quỳnh anh đi nha- nó cười



- cố lên- phong động viên



- okiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii - nó cười



- Sau đây là tiết mục Quê hương tôi - Quỳnh Anh- Anh Quân



Sau đó nó và hắn bước nên, ôi chao cả trường im phăng phắc, con gái trong trường độ như rạp vì độ play boy của hắn, con trai xao xuyến vì sự dễ thương của nó



Hắn ngồi xuống ghế, lấy đàn ra đánh, Nó đứng bên cạnh cười tươi cầm mic chuẩn bị hát



Một buổi chiều êm đềm quá lòng chợt nhớ về một nơi xa - nó
Hà nội bình yên quá nơi có những bản tình ca - hắn
Một Sài Gòn đôi lúc có nắng có mưa bất chợt - nó
Ôi sao thấy nhớ Việt Nam quá - hắn
Giờ này tôi đang đứng , đang đứng ở một nơi xa - nó
Nhưng trái tim thì vẫn in hình bóng quê nhà - hắn
Giờ này mùa xuân tới chắc phố phường thật đông vui nó
Một tình người ấm áp chỉ có Việt Nam thôi - hắn
DK
Gửi chút thương thương nhớ nhớ gửi một chút buồn thật vu vơ - nó
Gửi về nơi xa ấy có một người đang đứng chờ - nó
Gửi theo làn gió mới đến cánh đồng vàng xinh tươi - hắn
Nụ cười xinh trong nắng mới người con gái Việt Nam ơi - hắn
Là người tôi yêu đó là người luôn vẫn chờ - nó 
Một tình yêu đẹp lắm có thể viết như một bài thơ - nó
Người Việt Nam là thế đơn giản lắm nhưng đậm chất tình người - hắn , nó
Và tôi tự hào lắm khi nói tôi là người Việt Nam - hắn, nó



Cả trường im lặng, chỉ nghe thấy tiếng đàn của hắn, giọng hát ấm áp của hắn và giọng hát trong trẻo, nụ cười chết người của nó, đến giảm khảo còn im lặng dường như sắp nín thở vì hắn nó hát quá hay



Bài hát quá sao động, quá nồng ấm gửi đến quê hương việt nam mình, cũng như giới thiệu việt nam, đến bọn thách đấu còn choáng váng vì hắn nó, nó với hắn cứ đung đưa theo nhịp nhạc, nhìn nhau cười rồi hát, phong cứ đúng đó nhìn nó hát, nhìn nó cười, thật là chỉ muốn hôn lên má nó 1 cái, bọn bạn nó thì đứng đơ như tượng 



- Bốp- 1 tiếng vỗ tay trong đám người làm bừng tỉnh hàng ngàn bức tượng



- Bốp  Bốp Bốp Bốp ....................- cả trường vỗ tay ầm lên



Nó hắn cười tươi, cười hết cỡ cúi chào rồi ra về bên cánh gà



- Mày hát quá, tao yêu mày đến chết mất thôi- Châu ôm trầm lấy nó



- Mày hát hay quá- duy nhảy tới



- Quá khen - hắn nó vỗ ngực lên mặt



- Đấy Đấy khen có 2 câu mà sĩ chưa kìa- trường gẹo



- Im- nó chỉ mặt



- Đi ăn đi- nó xoa xoa bụng



- Cô lúc nào cũng chỉ ăn thôi- hắn ấn đầu nó cười cười rồi kéo cả đám đi ăn