Tôi, Omega A Nhất, Toàn Vũ Trụ

Chương 67: Kẻ trừng phạt đời thứ ba



Loren dẫn đám người ngồi vào vị trí trên khán đài, đôi mắt cậu hơi khép lại. Cách đây không lâu, cậu cũng giống những đồng đội này, chẳng mấy để tâm những trận đấu vòng bảng.

Thế nhưng mấy ngày trước, khi đang ở nhà, một vài người bạn của em trai cậu có đến chơi và xem lại một trận đấu. Cậu bâng quơ xem lướt qua một trận đấu của Liên Bang.

Trận đấu ấy kết thúc rất chóng vánh với chiến thắng vang dội dành cho đội tuyển Liên Bang.

Loren đã nghe láng máng từ lâu rằng Liên Bang chính là hạt giống số hai của giải năm nay, nhưng cậu hoàn toàn không để tâm đến. Sau khi xem qua một trận, cậu tìm lại toàn bộ trận đấu của Liên Bang trong mùa giải này để xem một lần, càng xem càng sốc. Thậm chí cậu còn nảy sinh cảm giác hoảng hốt.

Mặc dù các thành viên khác của đội tuyển Liên Bang chỉ ở mức tầm tầm, nhưng sự kết hợp giữa hai người YUAN và RONG đã kéo trình độ tổng thể lên một mức đáng kể. Khoảng cách giữa Liên Bang và Hoyt đã bị rút ngắn chỉ bởi hai người này.

Loren thấy đồng đội xung quanh tỏ vẻ lơ đãng cũng không nói thêm gì nữa. Cậu tin rằng chỉ cần bọn họ xem trận đấu thì sẽ phải nhìn Liên Bang bằng con mắt khác.

Trận đấu chưa bắt đầu, cả khán đài chỉ có tiếng của MC vang vọng.

"Xin chào mọi người, tôi là bình luận viên của trận đấy này, Tam Nguyên. Tin rằng vài ngày trước các bạn đã được chứng kiến các đội tuyển cọ xát nảy lửa trong vòng loại, trong đó, chỉ có hai đội ngũ đạt được thành tích toàn thắng. Một là đội Hoyt, đội còn lại chính là Liên Bang! Hôm nay là cuộc đụng độ giữa Liên Bang và Rhea, đội nào sẽ chiến thắng giành tấm vé vào TOP8 đây? Chúng ta hãy cùng chờ xem!"

Bình luận viên nổi tiếng của Hoyt vừa lên sóng, giọng nói mạnh mẽ thêm ngữ điệu trầm bổng lập tức thổi nóng bầu không khí trên toàn sân đấu, khơi dậy nhiệt huyết của toàn bộ khán giả trên khán đài.

Kênh livestream liên ngân hà cũng sôi trào lên bằng hàng loạt bình luận bùng nổ trên màn hình

"Trời ơi, giọng nói nghe hay tuyệt! Nghe phê đến mức lỗ tai ông đây "nắng" hết lên rồi!"

"Nghe cái mà lỗ tai có bầu luôn ó!!!"

"Giọng nghe thì hay đấy, không biết trình độ bình luận như nào?"

Tam Nguyên liếc thấy nội dung bình luận trên màn hình tường thuật trực tiếp thì đốp lại ngay: "Anh đây là dân chuyên nghiệp đấy nhé!"

Cùng lúc này, phía khán đài Rhea, bảy thành viên của đội tuyển Rhea đồng loạt ra sân. Màn hình lớn ở đấu trường cũng phát video highlight hạ gục của các tuyển thù đội Rhea.

Những tia lửa rực rỡ nổ tung tóe trên màn hình, một chiếc cơ giáp Kẻ Chinh Phục lừng danh của đế quốc Rhea xuất hiện trong khói đạn. Hai thanh đao dài vắt chéo cài sau lưng cơ giáp, lưỡi đao ánh lên vầng sáng xanh nhạt lạnh lẽo.

Kẻ Trừng Phạt Rhea, chiếc cơ giáp sử dụng vật liệu hợp kim đặc biệt cho đế quốc Rhea nghiên cứu tạo ra. Điều này khiến cơ giáp có sức tấn công cực kỳ xuất sắc, mà khả năng phòng thủ cũng được tăng lên đáng kể so với các cơ giáp thông thường, được xếp vào TOP các thể loại cơ giáp hàng đầu trong vũ trụ.

Trên màn hình, một chiếc cơ giáp bay vút lên cao, lợi dụng tốc độ làm cú xoay chiều đồng thời lướt bằng bước trượt băng lao tới áp sát kẻ địch, giao tranh cận chiến cùng lúc với ba chiếc cơ giáp, chỉ dùng cách di chuyển đã tránh được toàn bộ các đòn tấn công của đối phương.

Cơ giáp Hakuchu của đối phương cũng là một chiếc cơ giáp cực mạnh. Hakuchu là cơ giáp thiên vềhỏa lực bùng nổ, sở trường tấn công, đòn bắn mạnh nhất của nó có tên là "Ánh sao đầy trời".

Chỉ tiếc là cả một bầu trời lửa đạn lại chẳng gây nổi chút vết tích nào trên Kẻ Trừng Phạt Rhea.

Cơ giáp Kẻ Trừng Phạt mở lá chắn, chặn lại toàn bộ đường đạn trên trời đang trút xuống.

Trong đợi tấn công bạo kích cuối cùng, giống như một ánh chớp xẹt ngang qua, gần như hoàn toàn không thấy rõ những gì vừa diễn ra, cơ giáp của kẻ địch đã nổ tung.

Không có cơ giáp nào né được hết "Ánh sao đầy trời", nhưng Kẻ Trừng Phạt không sợ điều đó. Lá chắn năng lượng bảo vệ của đế quốc Rhea sử dụng trong cơ giáp chính là nghiên cứu tối tân nhất của Hoyt. Phải biết rằng Hoyt chính là đế quốc có những kỹ thuật công nghệ tân tiến nhất toàn vũ trụ.

"Tính năng của Kẻ Trừng Phạt ngon thật đấy!"

"Hakuchu bị khắc chế thôi, nếu không có lá chắn năng lượng của Kẻ Trừng Phạt thì, hờ hờ, Rhea chả bị loại từ đời tám hoánh!"

"Khắc chế? Trong thời gian ngắn như thế lập tức mở được toàn bộ lá chắn, tự hào vì sức mạnh quốc gia mình khó đến thế à? Rhea chúng tôi cũng đứng đầu một bảng đấu đấy, không giống như ai kia bị loại từ đời thuở nào rồi."

"Ha ha, chó Rhea quên mất hơn trăm năm trước bị người ta đánh đến tận thủ đô rồi à?"

Người hai nước xông vào chửi nhau, bị khóa mõm ngay lập tức.

Highlight của Liên Bang cũng được trình chiếu nhưng so với Rhea thì không gay cấn bằng, các trận đấu đều khá là nhàm chán. Cơ giáp 01 của Kỷ Dung xông đến đối thủ bằng tư thế dũng mãnh như hổ xuống núi, đánh đến mức cơ giáp của đối thủ trở tay không kịp, lại có sự yểm hộ từ xa uy tín +100% của Giang Nguyên, trận nào cũng thắng rất thuận lợi.

Highlight chiếu xong, người vào xem kênh cũng nhiều hơn.

"A a a a, Liên Bang tất thắng!"

"Tui cá Liên Bang thắng, anh em ai theo không?"

"He he tui cũng đặt vào Liên Bang rồi, Liên Bang thắng là chuyện hiển nhiên mà đúng không?"

Bình luận viên Tam Nguyên nhếch miệng cười, nói: "Cũng chưa chắc, tôi không khuyên mọi người theo Liên Bang trong trận này."

Sự tò mò trong lòng khán giả đã bị khơi dậy.

"Bình luận viên, anh biết gì à?"

Tam Nguyên mỉm cười, dùng giọng nói ngọt tai của mình trả lời: "Kẻ Trừng Phạt của Rhea sử dụng nguyên liệu hợp kim đặc biệt kết hợp với lá chắn năng lượng, trong bảng xếp hạng cơ giáp cũng đứng ở vị trí rất cao. Nếu so sánh, Liẻn Bang vẫn sử dụng Thunderbolt 07 trong trận đấu này thì sẽ không có được lợi thế về máy móc."

"Xì, ai mà chả biết. Nhưng YUAN và RONG mạnh đến mức phi logic rồi! Đây chính là hạt giống số hai của mùa giải! Tui vẫn chọn Liên Bang!"

"He he he! Người anh em có con mắt tốt đấy! Xin hãy chọn Liên Bang của tui, đảm bảo không bao giờ lỗ!"

"Tôi nói thế là có lý do của tôi." Tam Nguyên giải thích. "Theo tôi được biết, lần này đội Rhea không sử dụng cơ giáp do Hoyt cung cấp, mà dùng hàng bọn họ tự mình mang đến. Mã cơ giáp đăng ký lên không phải là Kẻ Trừng Phạt thế hệ thứ hai, mà là Kẻ Trừng Phạt đời thứ ba!"

-----------

Tui vừa mổ mắt xong nên giờ mới comeback được đây, huhu T_T