Tôi Lỡ Yêu Ác Nữ Rồi!

Chương 111: Bữa Tiệc Bất Ổn



Kết thúc đợt công tác tại Hàn Quốc thì Châu Tuệ lại tiếp tục bận rộn với guồng quay của công việc tại cửa hàng Thiên Á.

Tối nay đích thân cô điều phối buổi lễ ra mắt giới thiệu dòng sản phẩm mới.

Từ sớm thì đông đảo khách hàng và những vị quan khách đã tề tựu đầy đủ dự buổi tiệc mừng ra mắt sản phẩm mới của Thiên Á.

Châu Tuệ tối nay trông thật xinh đẹp như nữ minh tinh chiếm lấy hết mọi hào quang về phía mình.

Cô diện trên người chiếc váy hở lưng màu nude của thương hiệu Versace,phụ kiện đá quý lấp lánh đính kèm,phong cách make up thời thượng càng tăng thêm sự rạng rỡ kiêu sa vốn có.

Tiếng gầm động cơ siêu xe Bugatti xé gió đang dần tiến đến rồi dừng lại trước cửa hàng Thiên Á.

Phong Lâm Vũ diện trên người cây vest màu rượu vang đỏ lịch lãm tự tin về vẻ ngoài anh tuấn ngời ngời của mình rồi bước xuống xe cùng trợ lý Hạo Quân.

Từ khi chuyển vào tài khoản của trợ lý Thư Dung những khoản tiền công hậu hĩnh thì Phong Lâm Vũ luôn nắm bắt được những tin tức sốt dẻo về Châu Tuệ và Thiên Á.

Thư Dung cũng từ đó trở thành tình báo đắc lực của Phong Lâm Vũ trong việc theo sát nhất cử nhất động từ phía Châu Tuệ.

Và trong buổi lễ ra mắt sản phẩm tối nay khi Phong Lâm Vũ đích thân đến chúc mừng Châu Tuệ dù không nhận được bất kỳ lời mời nào từ cô cũng nhờ một phần công sức của trợ lý Thư Dung đã truyền thông tin nội bộ đến cho hắn.

Phong Lâm Vũ cùng trợ lý Hạo Quân cứ thế hiên ngang bước về phía cửa hàng Thiên Á nhưng không ngờ đã bị lực lượng bảo vệ bên ngoài yêu cầu dừng lại:

- Phiền ngài xuất trình thư mời ạ!

Phong Lâm Vũ lấy làm ngạc nhiên:

- Đến dự tiệc chúc mừng lễ ra mắt sản phẩm cũng cần đến thư mời sao?

Bảo vệ liền lên tiếng:

- Để đảm bảo an ninh cho buổi tiệc ra mắt sản phẩm được diễn ra thuận lợi thì cần có thư mời mới có thể vào bên trong tham dự!

Phong Lâm Vũ liền chậc lưỡi:

- Tôi là người nhà của chủ nhân buổi tiệc tối nay!Đã là người nhà thì cần gì đến thư mời?

Bảo vệ nghe thế liền hỏi:

- Xin hỏi quý danh của ngài là gì?Chúng tôi cần xác nhận lại với chủ nhân của buổi tiệc!

Phong Lâm Vũ hắng giọng đáp:

- Tên tôi là Phong Lâm Vũ!

Bảo vệ nghe qua thì liền dùng bộ đàm liên hệ đối chiếu thông tin từ phía Châu Tuệ.

Lúc này Phong Lâm Vũ chỉnh trang lại chiếc cà vạt rồi hùng hồn nói thêm:

- Các người cứ thông báo với Châu Tuệ là chồng của cô ấy đã đến rồi!Bảo cô ấy đích thân ra ngoài cổng đón tôi vào!

Bảo vệ nghe qua lời giới thiệu đầy tự tin của Phong Lâm Vũ thì đưa bộ đàm liên hệ cùng Châu Tuệ.

Chỉ vài giây sau đó bảo vệ liền quay sang thông báo với Phong Lâm Vũ:

- Xin lỗi ngài!Chủ nhân của buổi tiệc báo lại rằng không hề quen biết với ngài và nhờ chúng tôi đuổi ngài đi ạ!

Phong Lâm Vũ nghe thế thì liền sượng trân:

- Sao có thể như vậy được?Để tôi vào bên trong hỏi Châu Tuệ cho rõ đã!

Bảo vệ lập tức ngăn lại:

- Xin ngài đừng làm khó chúng tôi!Phiền ngài rời khỏi đây cho!

Phong Lâm Vũ biết không thể nào vượt qua khỏi sự cản trở của lực lượng bảo vệ liền tức khí quay người đi sau mười mấy phút đồng hồ đứng đôi co lời qua tiếng lại.

Hắn vùng vằng trở ra xe cùng trợ lý Hạo Quân định ra về thì lại nghe ngóng được cuộc đàm thoại từ hai người phụ nữ đang đi đến:

- Làm sao đây chúng ta nên dự buổi lễ ra mắt sản phẩm của Thiên Á hay đến sân bay đón Idol Bạc Viên Ức?Anh ấy bất ngờ có mặt tại Bắc Kinh để tuyên truyền MV ca nhạc sắp tới!

- Chắc là chúng ta nên đi đến sân bay đón Idol thôi!Chỉ tiếc là hai lá thư mời tham dự tiệc ra mắt sản phẩm mới của Thiên Á khó khăn lắm mới săn được giờ lại hủy bỏ!

Phong Lâm Vũ nghe được những lời râm ran từ hai người phụ nữ thì vội bước đến hỏi han xởi lởi:

- Xin lỗi nhị vị Tiểu thư!Dường như nhị vị Tiểu thư không cần đến thư mời dự tiệc của Thiên Á nữa thì phải?

Hai người phụ nữ đồng thanh trả lời:

- Đúng là như vậy!Chúng tôi phải đến sân bay đón Idol của mình ngay bây giờ!

Phong Lâm Vũ tỏ ra liền hớn hở:

- Nếu nhị vị tiểu thư đã không cần đến thư mời thì hãy cho tôi xin lại được không?Tôi đang muốn vào bên trong tham gia buổi tiệc ấy!

Hai người phụ nữ vui vẻ đồng ý rồi đưa thư mời cho Phong Lâm Vũ:

- Được rồi anh cứ cầm lấy đi!Dù sao chúng tôi cũng không cần đến nữa!

Phong Lâm Vũ rối rít cám ơn rồi lập tức nhận lấy hai lá thư mời sau đó cùng Hạo Quân tiến về phía cửa hàng Thiên Á một lần nữa.

Biết thế nào lực lượng bảo vệ cũng yêu cầu xuất trình thư mời nên Phong Lâm Vũ liền phe phẩy hai lá thư mời ra phía trước rồi ngạo nghễ nói:

- Đã có thư mời rồi đây!Tôi vào được rồi chứ?

Bảo vệ xem qua thư mời rồi nói:

- Tên của người trong hai lá thư mời này là Uyển Lan và Uyển Như!Chúng tôi chỉ cho phép chính chủ thư mời vào dự tiệc thôi!Đó là quy định chung nên phiền ngài thông cảm!

Phong Lâm Vũ liền tỏ vẻ bất phục:

- Sao lại khó khăn như thế kia chứ?

Cứ thế Phong Lâm Vũ lại mất thêm mười mấy phút tranh cãi với lực lượng bảo vệ nhưng không đem lại lợi ích gì.

Hắn hậm hực như muốn chửi thề đến nơi rồi rời đi cùng trợ lý Hạo Quân một lần nữa.

Hạo Quân lúc này bèn lựa lời khuyên giải:

- Phong tổng nguôi giận lực lượng bảo vệ chỉ là làm đúng chức trách của mình thôi!

Phong Lâm Vũ vẫn tỏ ra không cam tâm:

- Chắc chắn là Châu Tuệ cố tình làm thế để ngăn cản tôi không thể tự tiện đến tham dự buổi tiệc tối nay!

Hạo Quân tiếp tục vuốt giận sếp mình:

- Đành phải chờ đợi cơ hội thích hợp hơn vậy!Bây giờ tôi sẽ lái xe đưa Phong tổng về Nam thành!

Phong Lâm Vũ đưa mắt nhìn về phía cửa hàng Thiên Á thấp thoáng dáng người Châu Tuệ đang vui vẻ nói cười cùng những vị quan khách.

Trong số những quan khách có mặt tại buổi tiệc tối nay có không ít những người đàn ông tỏ ra lịch thiệp và nhìn về phía vẻ đẹp của Châu Tuệ không chớp mắt.

Nghĩ đến bầy sói gian xảo đang chực chờ ve vãn người phụ nữ của mình khiến cho Phong Lâm Vũ không thể nào ngồi yên mà cam tâm quay về được nữa.

Hắn tức tối hạ lệnh cho Hạo Quân:

- Cậu phải nghĩ ra cách thích hợp giúp tôi có mặt trong buổi tiệc tối nay của Thiên Á!

Hạo Quân gãi gãi đầu tỏ vẻ khó xử:

- Tôi đã nghĩ ra một hạ sách này nhưng không biết Phong tổng có đồng ý hay không?

Phong Lâm Vũ liền nói:

- Cậu cứ nói đi xem nào!

Sau khi Hạo Quân thì thầm to nhỏ vào bên tai của Phong Lâm Vũ thì nhận lấy từ hắn sự thảng thốt:

- Sao có thể như vậy được?Không còn cách gì khác sao?

Hạo Quân liền thở dài:

- Thực sự chỉ còn cách đó thôi!

Phong Lâm Vũ tỏ vẻ trầm ngâm một hồi rồi quyết định:

- Được rồi!Tôi đồng ý!



Một lúc sau xuất hiện hai dáng người to lớn vạm vỡ lại lê từng bước khó nhằn trên đôi giày cao gót thu hút sự chú ý của những người đi đường.

Phong Lâm Vũ đội trên người bộ tóc xoăn dài cố đưa tay vén lấy tà váy dạ hội lê thê lên cao cho dễ di chuyển rồi quay sang Hạo Quân cằn nhằn:

- Cậu xem chỉ vài phút biến hóa qua bàn tay của cậu mà tôi đã trở thành người ngợm thế này!Còn đâu vẻ anh tuấn hào kiệt thường ngày của bổn thiếu gia nữa!

Hạo Quân lúc này cũng mang bộ dạng hóa trang thành phụ nữ mà đáp lời:

- Phong tổng à thực sự tôi đã hết cách rồi!Hiện giờ chỉ còn cách hóa thân thành Uyển Lan và Uyển Như như trong thư mời thì chúng ta mới có thể trà trộn vào buổi tiệc tối nay thôi!

Cứ thế Phong Lâm Vũ cùng Hạo Quân khập khiễng đi trên đôi giày cao gót với thân hình quá cỡ cùng với váy áo tóc tai theo phong cách dạ hội của các quý bà mà tiến về phía cổng cửa hàng Thiên Á.

Phong Lâm Vũ sau khi đưa ra hai lá thư mời cho lực lượng bảo vệ thì chỉ e ấp dùng tóc giả dài thượt che đi gương mặt vì sợ bị phát hiện.

Sau khi đối chiếu tên của hai nữ khách mời là Uyển Lan và Uyển Như thì lực lượng bảo vệ đưa mắt dò xét về phía Phong Lâm Vũ và Hạo Quân một lúc rồi quyết định cho phép họ vào bên trong.

Nhìn về thân hình lạ kỳ của hai người phụ nữ vừa lướt qua khiến lực lượng bảo vệ không khỏi xôn xao bàn tán:

- Phụ nữ cũng có người cao to như vậy sao?

- Cách trang điểm trên gương mặt cũng rất lòe loẹt!

- Sao trông có vẻ ngoài thô thiển cứ như là đàn ông ấy!

- Chắc họ là vận động viên thể hình cấp quốc gia!

Bỏ ngoài tai những lời xì xầm bàn tán của lực lượng bảo vệ Phong Lâm Vũ cố gắng đứng trụ thật vững trên đôi giày cao gót để không phải vồ ếch trước tà váy dạ hội dài quét đất.

Trông bộ dạng vừa cầm lấy tà váy dạ hội nhấc lên cao đến đầu gối vừa bước đi xiêu vẹo như muốn ngã đến nơi của Phong Lâm Vũ khiến cho mọi người có mặt tại buổi tiệc tối không khỏi chỉ trỏ bàn tàn.

Trông thấy bộ dạng lúng ta lúng túng của hai người phụ nữ mới nhập tiệc thì Châu Tuệ liền hòa nhã nâng trên tay ly cocktail bước đến Phong Lâm Vũ bắt chuyện:

- Nhị vị Tiểu thư!Có muốn uống chút gì không?

Lúc này Phong Lâm Vũ cùng Hạo Quân bỗng chốc sa sầm mặt mày chỉ sợ không khéo Châu Tuệ sẽ phát hiện ra việc mình đang hóa trang.

Phong Lâm Vũ nghiêng hẳn người sang một bên cố giấu gương mặt sau mái tóc giả rồi nhại chất giọng the thé:

- Tôi không cần đâu!Cám ơn Tiểu thư!

Châu Tuệ tiếp tục cởi mở:

- Nhị vị Tiểu thư có muốn vào bên trong quầy hàng trải nghiệm sản phẩm mới của chúng tôi không?

Phong Lâm Vũ tiếp tục nhại giọng cùng biểu cảm e thẹn:

- Thôi không cần đâu!Tôi đang đứng chờ phu quân của mình!

Châu Tuệ nghe thế thì mỉm cười:

- Vậy xin phép không làm phiền thêm!Hy vọng nhị vị Tiểu thư sẽ cảm thấy vui vẻ trong buổi tiệc tối nay!

Sau khi Châu Tuệ quay người rời đi thì lúc này Phong Lâm Vũ và Hạo Quân mới có thể thở phào nhẹ nhõm vì suýt chút nữa thì đã bị bại lộ hành tung.

Phong Lâm Vũ cầm trên tay đĩa bánh cup cake vừa ăn vừa quan sát từ xa mọi động thái của Châu Tuệ.

Lòng hắn tự nhủ gã đàn ông nào có mặt trong buổi tiệc tối nay dám ve vãn tán tỉnh người phụ nữ của hắn sẽ bị vặn cổ bẽ họng ngay lập tức.

Trong lúc này thì một gã đàn ông trung niên đã uống rượu say khướt bước đến gần Phong Lâm Vũ rồi cất giọng lè nhè:

- Người đẹp à sao em lại đứng đây một mình như vậy?

Phong Lâm Vũ dù đang rất bực mình vì gã đàn ông quấy rầy sự tập trung của hắn về phía Châu Tuệ vẫn cố tỏ vẻ e thẹn đáp lời:

- Tôi đi dự tiệc một mình nên chỉ biết đứng một mình thôi!

Gã đàn ông trung niên nghe nói thế liền nắm lấy tay Phong Lâm Vũ lôi đi:

- Người đẹp đi đến đằng kia với anh!Sẵn tiện chúng ta cùng giao lưu vui vẻ một chút!

Phong Lâm Vũ liền gạt cánh tay của gã trung niên ra khỏi người mình:

- Tiên sinh ngài đã uống say rồi!Đừng lôi lôi kéo kéo như thế!

Gã đàn ông trung niên lúc này không ngần ngại mà đưa tay bóp lên vòng ba của Phong Lâm Vũ rồi buông giọng lè nhè tán tỉnh:

- Anh có say hay không người đẹp cùng vào Toilet với anh kiểm chứng là được mà!

Cảm thấy bị xúc phạm thân thể Phong Lâm Vũ lúc này đã không còn kiên nhẫn hơn được nữa mà lôi ra từ trong túi áo ngực chiếc bánh bao đập thẳng vào mồm gã đàn ông say xỉn rồi quát lớn:

- Đệch mẹ mày còn dám bóp mông ông?