Tôi Là Đệ Tử Sát Thủ Bí Ẩn

Chương 27



Ta cho ngươi 5 phút để ra lệch rút lui khỏi đây, nếu không ta sẽ lấy mạng của ngươi ngay.

Ngay khi Saliuty nói như vậy những thủ lĩnh của Pending đều toát mồ hôi lạnh, và nói ngươi không được giết hoàng tử Pending của chúng tôi, bọn tôi có thể rút lui khỏi đây bọn ta xin ngươi đừng có manh động làm liều, nếu ngươi giết vị hoàng tử Pending thì ngươi cũng không thể sống sót, vì cha của hắn sẽ không tha cho cậu.

Saliuty thản nhiên nói các ngươi đang đe doạ ta sao.

Pending ta nói cho ngươi biết chỉ còn 2 phút cho ngươi suy nghĩ lại, rút lui khỏi đây và không được vác mặt tới đây một lần nữa, thì ta sẽ tha mạng cho ngươi.

Sau khi Saliuty nói như vậy hoàng tử Pending vẫn còn không biết sợ, vẫn đắc ý nói ta không tin ngươi dám giết ta, nếu ngươi giết ta thì ngươi cũng không thể sống sót rời khỏi đây, nếu ngươi dám thì cứ thử giết ta những người của ta cũng sẽ tiến lên báo thù cho ta và cả cha ta cũng tìm đến nhà ngươi tiêu diệt tất cả.

Saliuty nghe hắn ta nói như vậy Saliuty cũng khó chịu với hắn ta lập tức chém rơi đầu của hoàng tử Pending.

Ngay lúc đầu hoàng tử Pending vừa rơi xuống tất cả những hộ vệ thành Verti đều không tin vào mắt của mình, không ngờ hắn ta sẽ giết hoàng tử Pending.

Khi đó Amily cùng với Xenki bên kia nhìn thấy Saliuty lấy mạng của Pending đều có vẻ hưng phấn và lo lắng cho cậu, vì khi cha của Pending biết con trai của ông ấy đã chết, thì ông ấy sẽ cử người và giết Saliuty.

Lúc này những người hộ vệ thấy hoàng tử Pending bị giết, tất cả đều lập tức tiến tới Saliuty muốn báo thù cho vị hoàng tử Pending.

Khi bọn họ vừa tiến tới gần Saliuty thì Lập tức cậu đã biến mất khỏi mắt của bọn họ.

Khi cậu vừa biến mất tất cả mọi người đều kinh ngạc và nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng Saliuty, thì đột nhiên cậu lại xuất hiện phía sau những người vừa nãy và khiến bọn họ có kết cục như vị hoàng tử Pending.

Sau khi những người Của thành Verti nhìn thấy cảnh này lập tức hoảng sợ, không dám tiến thêm nửa bước, lập tức nhận lệnh rút lui.

Sau đó những người của thành Verti đều lập tức ra lệnh những người còn lại rời khỏi đây.

Sau khi tất cả mọi người của thành Verti đều rời khỏi đây hết, thì Amily cùng Xenki lập tức đi tới chỗ Saliuty đứng.

Khi 2 người vừa đến chỗ Saliuty Xenki lập tức khen ngợi nói, vừa nãy tôi thấy cậu sử lý mọi chuyện thật sự là quá dễ dàng, ta không thấy cậu có chút thương tích nào, ta thấy cậu còn mạnh hơn 4 vị hộ vệ của chúng tôi nhiều.

Khi Xenki vừa nói hết lời, Amily lập tức ngắt lời cô ấy và nói, Này Cậu tôi thấy cậu giết chết Pending hoàng tử của thành Verti, có lẽ những người hộ vệ trở về sẽ báo cho cha của hắn, có lẽ cha của hắn sẽ không bỏ qua và tìm cậu khắp nơi và giết chết cậu, ta khuyên ngươi mấy ngày gần đây cận thận một chút, còn chuyện thứ 2 tôi muốn nhờ cậu đi tìm 4 vị hộ vệ của thành chúng tôi có lẽ sẽ hoãn lại một thời gian, vì lúc này nơi này đã không còn nguy hiểm nên bây giờ cậu có thể đi trốn khỏi đây một thời gian, một thời gian sau cậu có thể quay lại đây.

Khi Amily nói như vậy Saliuty đều không có chút lo lắng nào, cậu lập tức nói các bạn đừng lo dù cả thành hắn đến ta cũng có thể giết hết bọn chúng không thành vấn đề.

Khi 2 người nghe như vậy lập tức kinh ngạc nhìn cậu, bọn tôi vẫn thấy cậu có thể rời khỏi đây khoảng 1 tuần rồi hãng quay trở lại đây thì hơn.

Thôi được ta có thể rời khỏi đây khoảng 1 tuần và một tuần sau ta sẽ quay trở lại giúp các bạn tìm 4 vị hộ vệ của các bạn.

Vậy ta rời đi trước 2 cô giải quyết mọi chuyện còn lại ở đây còn bây giờ ta đi trước đây, ngay lập tức cậu biến mất khỏi tầm mắt của 2 người và những ánh mắt của những người của những người, bảo vệ thành phía tây.

Lúc này những người phía bên dưới tiến lên phía trước lập tức hỏi công chúa Amily, thưa công chúa người ấy là ai bọn ta thấy hắn có vẻ rất lợi hại, có thể lấy đi vài mạng người không hề mất nhiều thời gian.

Amily lập tức nói với những người ở đây và nói, Người vừa nãy tên là Sát Thiên Lý, nếu Amex cùng với Same không đưa cho ta tờ giấy được dán ngoài làng ma quỷ đó, thì có lẽ bọn ta không biết có thể tìm đâu ra được một người mạnh mẽ như vậy, vì có lẽ trong khoảng thời gian này thành chúng ta sẽ được yên ổn một thời gian.

Khi những người nghe được như vậy, đều lập tức kinh ngạc và không nói nên lời.

Đều là những việc nguy hiểm chàng trai trẻ đó có thể giải quyết dễ dàng, khiến cho chúng tôi thật sự đã đỡ mất mát thêm những người hy sinh vì trận chiến này, khi chàng trai giết chết hoàng tử Pending cũng khiến cho chúng tôi cũng tôi rất hạ dạ, nhưng thật đáng tiếc cậu ấy đã đắc tội với thành Verti và cha của hắn.