Tôi Bị Tiểu Tam...

Chương 47: Vậy để thư ký Biên đi!



"Vậy để thư ký Biên đi!"

Sau Thất Tịch, bước vào tháng Mười, tình cảm giữa hai người ngày một tăng lên. Công ty hợp tác cùng Đình Lập cũng phát triển hừng hực khí thế.

Vào cuối tháng Mười, công ty Biên Trình Trình tổ chức hoạt động Team Building để nâng cao tinh thần đoàn đội.

Địa điểm là công viên sơn dã XX, bởi vì trong đoàn đại đa số là nam cho nên nội dung đợt huấn luyện bao gồm thám hiểm rừng rậm, đánh trận giả bằng súng sơn, leo núi đá và cuối cùng là hoạt động nướng thịt ngoài trời.

Một ngày trôi qua, mọi người mang vác nặng nề băng đèo vượt núi, rốt cuộc tìm được vị trí thích hợp dựng trại đóng quân. Các anh nam còn mặt đỏ tai hồng thở dốc phì phò thì mười mấy chị nữ lại càng khỏi phải nói.

Biên Trình Trình ướt đẫm mồ hôi, hoàn toàn không hiểu nâng cao được cái tinh thần nào ở đây. Tư Lý thì vẫn tương đối ổn, tuyến mồ hôi của cô không mạnh mẽ lắm, hơn nữa cũng thường xuyên tập thể dục, thành ra cũng không quá chật vật.

Không gian mỗi lều không rộng lắm, chỉ có thể chứa được hai người, mà còn phải đầu kề bên đầu rất gần nữa kia. Vì số lượng nữ là số lẻ cho nên nhất định sẽ có người phải ngủ một mình, giữa rừng núi ban đêm mà ngủ một mình thì đúng là có chút đáng sợ, vì thế quyết định này khó ai mà quyết được.

Biên Trình Trình đã nghĩ tới chuyện này từ trước, dọc đường đi lo lắng suốt nửa ngày. Tư Lý là nữ nhân viên chức vị cao nhất, theo lý mà nói lần này phải làm tấm gương tốt, nhưng nàng lại muốn ngủ cùng một lều với Tư Lý thì biết làm sao bây giờ...

Nhưng nàng đâu có lý do gì để làm vậy? Làm nũng để Tư Lý ngủ cùng mình sao? E hèm, không hợp với cá tính của nàng rồi!! Cũng không thể chơi tâm kế khiến người khác phải ngủ một mình được!

Quả nhiên, Tư Lý nhìn thấy các đồng nghiệp nữ không một ai hé răng, thậm chí tầm mắt ngó lơ không dám nhìn thẳng vào cô. Cô biết hôm nay mình không ngủ một mình một lều là không được rồi. "Thế đêm nay..."

"Chị không sợ em ngủ cùng người khác sao...? Chị sẽ không ghen sao?" Biên Trình Trình vỗ vỗ Tư Lý, đột nhiên chồm người ra nhắc nhở.

"Hóa ra là vậy, thế đêm nay theo ý thư ký của tôi -- Biên Trình Trình sẽ ngủ riêng một lều, mọi người vỗ tay cổ vũ tinh thần cống hiến của thư ký Biên nào ~" Tư Lý cười giảo hoạt chuyển lời.

Mọi người nhìn về phía Biên Trình Trình phảng phất như nhìn thấy thánh nhân giáng thế, hóa ra Biên Trình Trình có thể quên mình vì người như vậy... Cho nên đều bắt đầu mở miệng khen Biên Trình Trình.

【 Bộp bộp bộp bộp... 】

【 Cám ơn Trình Trình đã chịu khó, phòng kế toán sẽ nhớ kỹ em! 】

【 Thư ký Biên thật có tình có nghĩa! Quả là thần tượng của chúng ta! 】

【 Cảm ơn Trình Trình nhé, trở về sẽ mời cô ăn cơm nha ~~~】

Ủa Alo? ? ? ?

Đến phiên Biên Trình Trình trợn tròn mắt, ơ cái đệch? ? ? Nàng ai oán nhìn về phía Tư Lý đang ngó nghiêng, Tư Lý nhìn trời nhìn đất nhìn hoa, chỉ không nhìn nàng, Biên Trình Trình tức giận muốn dậm chân.

Nhưng dù có thế nào, Biên Trình Trình đành phải cắn răng nuốt cái khổ này vào!

Chị hãy đợi đấy!!! Ánh nhìn thù hận của Biên Trình Trình không ngừng bắn vào lưng Tư Lý, nàng hừ hừ giống như bò tót, lỗ mũi thở khì khì khí hận.

...

Vốn dĩ kế hoạch của mọi người là xiên thịt nướng BBQ, nhưng vì quá mức mệt mỏi nên mọi người quyết định ăn tạm chút đồ ăn vặt trái cây, xem như xong một bữa cơm.

Quá mỏi mệt nên cũng không ai còn tâm tình mà chơi trò chơi, các anh nam tụm năm tụm ba tìm dòng sông tắm rửa rồi trở về ngủ. Các chị nữ lại không dám lộ liễu nên ai nấy đều đun nước ấm xách về lều trại, lau sơ thân mình coi như tạm thời đối phó.

Biên Trình Trình nằm vào căn lều không một bóng người, thở phì phì nghĩ đến việc mình bị phân vào lều đơn, thế mà Tư Lý cũng chưa từng sang thăm hay an ủi nàng một câu. Thật ra nàng không lo lắng chuyện Tư Lý ngủ chung một lều với người khác, tin tưởng cỡ này vẫn phải có, nhưng vẫn có chút ghen tuông!

Biên Trình Trình cho rằng mình sẽ ngủ không được, nhưng không ngờ ban ngày mệt mỏi nên nháy mắt bị buồn ngủ đánh úp, chẳng mấy giây đã ngủ mất.

Trong lúc ngủ mơ, trong lều bỗng nhiên có thêm một bóng người, rõ ràng là người lẽ ra phải ngủ ở lều bên cạnh - Tư Lý.