Tình Yêu Của Quỷ - Vương Thị Lâm Oanh

Chương 11: Tôi có vợ rồi



Sau ngày hôm đấy chỉ cần Tịnh Y đến trước sảnh công ty anh thôi cũng có nhân viên chạy lại đón nhiết tình đưa lên tận văn phòng mà đáng ngờ hơi ai gặp cô cũng gọi cô là “ Phu nhân “ khiến Tịnh Y ngại ngùng không thôi cô và anh mới chỉ xác nhận là hẹn hò vậy mà anh đã làm như vậy có phải là làm lố quá không.

Về phía ba mẹ Tịnh Y và Thần Vũ cũng đã biết chuyện hai người hẹn hò, ban đầu ba mẹ cô còn phản đối nhưng thời gian về sau nhìn ra tấm chân thành của anh giành cho cô thì cũng đã âm thầm chấp thuận. Hội bạn 4 người của anh cũng không ít lần trêu ghẹo anh là trâu già gặm cỏ non, cũng đúng thôi anh năm nay đã 26 còn cô chỉ vừa tròn 20 đi với nhau người ta còn nghĩ là chú cháu.

Hôm nay hội bạn của anh có rủ nhau tụ tập chỉ riêng 4 người tuyệt đối không đưa theo vợ con hay ai khác, 4 nguòi lựa chọn quá bar quen thuộc hay lui tới ngồi cùng nhau nói chuyện, Tử Ân lên tiếng trước.

- Thần Vũ à tôi nói cậu biết em gái tôi là ngọc ngà châu báu của nhà tôi, cậu mà làm gì có lỗi với em ấy là tôi không khách sáu đâu đấy. Với cả cậu xác định hẹn hò với con bé rồi cũng nên gọi tôi một tiếng anh trai chứ nhỉ?

- Luyên thuyên.

Đúng là tảng băng di động Thần Vũ anh vứt lại hai câu lạnh ngắt rồi tiếp tục uống với hai người bạn, Tử Ân cũng chịu thua hội 4 người môic mình anh là nói nhiều nhất, hai người kia từ khi có vợ con thì mới khá lên đôi chút còn mỗi tên quỷ âm ti Thần Vũ này là luôn vậy, anh là người độc đoán nhất.

- Không nói nữa hôm nay chúng ta không có đuôi theo xả láng đi nào.

Hạ Vũ thấy vậy thì lên tiếng giải vây sự căng thẳng, cả 4 nhấp hết ly này đến ly khác bỗng nhiên từ đâu một cô em gái ưỡn ẹo đi vào cạnh Thần Vũ.



- Aizaa, lâu lắm không gặp anh dạo này quên người ta rồi sao, hay lát nứa xong em giúp anh tâm sự chút nhé nhìn anh có vẻ nhiều tâm sự lắm đây.

Lúc này khuôn mặt Thần Vũ đã đen sì mấy người bạn thấy vậy liền bảo cô gái ấy đi chỗ khác nhưng cô ta không nghe mà còn bám víu lấy anh.

- Cô có muốn ngày mai còn nhìn thấy mặt trời không.

Cô ả kia vẫn không buông mà tiếp tục õng ẹo.

- Sao anh lại đối sử với người ta như thế, người ta tủi thân lắm đấy.

Không để cô ta nói tiếp Thần Vũ trực tiếp quay lại bóp mạnh bổ cô ta khiến cô ta sợ tái xanh mặt mày.

- Thôi cậu tha cho cô ta đi. Điện thoại cậu ai gọi tới này.

Nhờ có đám bạn giải vây và cuộc gọi của Tịnh Y đã khến cô ấy thoát khỏi cái chết oan, nhấc máy lên Thần Vũ liền thay đổi bộ mặt 180 độ, anh nhẹ nhàng nghe máy cô.

- Anh nghe đây.

- Anh chưa về sao?

- Muốn anh về rồi à.

- Không chỉ là em chợt nhớ có 2 vé xem phim tối nay rủ bạn mà bạn em bận hết nên muốn hỏi anh có đi không, anh vẫn bận với bạn thì thôi vậy.

- Không anh về ngay đây, em thay đồ đi anh về sau đó sang đón em liền nhé.



Cứ thế đoạn hội thoại ấy đã lọt vào tai 3 người kia, họ không ngờ anh yêu vào liền khác đi như vậy, khác hơn cả mối tình lần trước của anh.

- Các cậu cứ ở lại, tôi thanh toán hôm nay, tôi phải về trước đây bạn gái tôi mong rồi.

- Được rồi người có tình yêu về trước đi nhớ bảo vệ anh toàn em gái tôi, con bé vừa mới lớn thôi đấy.

- Chứ không ai làm cẩu độc thân mãi như cậu.

Tử Ân bị tạt một gáo nước lạnh như thế thì câm nín anh cũng không thể phản bác ại vì Thần VŨ nói đúng mà. Sau khi anh về thì mọi người nán lại một chút rồi ai nấy cũng về với gia đình mình.

Thần Vũ về nhà thay cho mình một bộ đồ mới thoải mái hơn đến đón cô, hai người cùng nhau đến rạp phim, Tịnh Y chỉ việc đứng đợi còn việc mua thêm đồ hay lấy vé phim Thần Vũ lo hết. Khi đang chuẩn bị đi ra tìm cô để vào phòng xem thì một đám con gái mới lớn vây quanh vào anh nháo nhào.

- Anh ơi cho em xin cách liên lạc được không ạ.

- Anh ơi không biết anh có bạn gái chưa ạ?

Một Đống bánh bèo bâu vào khiến anh khó chịu mà chỉ về phía Tịnh Y đang ngao ngán đứng nhìn.

- Thấy không?Cô ấy là vợ tôi, tôi có vợ rồi.

Nói xng anh tiến đến chỗ Tịnh Y ôm lấy eo cô mà tiêu soái bước đi, đám con gái phía sau vẫn mặt giày gọi với theo.

- Em nguyện làm vợ bé cho anh.

Đến đây thì Tịnh Y khúc khích cười trêu lại anh.

- Em nguyện làm vợ bé cho anh.

- Em vui lắm sao?

- Không vui bạn trai em bị người ta công khai tỏ tình ai mà vui được, nhìn lại em đi với em đúng là lệch thật thôi tránh xa em ra.

- Em cũng đâu có kém nãy giờ thu hút bao nhiêu là nam nhân, không có anh bên cạnh người ta đã bắt cóc em đi luôn rồi.

- Sao mà em phải sợ khi đã có anh bảo vệ em rồi.

- Đương nhiên anh sẽ bảo vệ em suốt đời.

Nói xong câu này bất giác Tịnh Y ngẩng lên nhìn anh mà cười mỉm vốn dĩ cô định thơm má anh nhưng anh cao quá, cô cũng không phải thấp nhưng với chiều cao 1m60 của cô đi với người 1m85 thực sự quá là chênh lệch. Cả hai ôm eo nhau bước vào phòng xem phim đầy tình tứ khiến người con gái nào nhìn thấy hành động ân cần của Thần Vũ cũng đầy ngưỡng mộ.