Tình Yêu Cấp 2

Chương 91



– Xin lỗi vì đã để tụi con đợi!

Ba Ken bước tới với vẻ mặt nghiêm nghị, nó đưa mắt lên nhìn chẳngnói gì, tiếp tục ăn. Mọi người vui vẻ chào hỏi, ông ngồi xuống rồinhìn sang đứa con gái của mình:

– Ban nãy, con có làm sao không? – Ông hỏi

– Dạ, không sao! – Nó trả lời

– Không ngờ bọn chúng lại hành động nhanh tới vậy! – Cen nói

Nó hơi khựng lại, đôi chân mày hơi nhíu lại rồi giãn ra, nó tiếp tục ăn. Yun nhìn nó, mắt chứa đầy sự ẩn ý!

– Ừ, ta cũng thể lường trước được việc này! – Ông nói

– Con nghĩ chúng ta nên đi trước bọn chúng một bước – Ngọc nói

– Đúng vậy! Nếu như đi trước, chúng sẽ khó mà tránh được! – Kai lên tiếng

– Không được! Nếu như hôm nay chúng đã hành động, vậy thì chắc chắn chúng đã có một nguồn thông tin từ đâu đó! – TA nói

Nó vừa bình thản ăn vừa nghe cuộc đối thoại của mọi người, qua cuộcnói chuyện, nó có thể biết sơ là có một nhóm người đang cố ý hạ sát nó. Mọi chuyện đơn giản, nhưng tại sao mọi người lại lo lắng đến thế?

– Anh 2! 2 nói có chuyện muốn nói với em? Đúng chứ? – Lúc này nó mới lên tiếng

– À! Con nói nhé? – Anh nhìn Ba mình

– Để ta nói với con bé! Hôm nay, thân phận của con đã được tiết lộ. Tất nhiên, ta sẽ để đến sinh nhật con sẽ thông báo với báo chí nhưngthông tin này đã nhanh chóng bị rò rỉ ra bên ngoài. – Ông nói

– Và …? – Nó nói

– Báo chí bắt đầu moi móc, tạo nên những câu chuyện giả dối, vìđiều đó chúng ta phải công khai thân phận của con nhanh chóng! Và, bây giờ con sẽ luôn đi với một người trong đây! Con chọn đi, ai cũng được! – Ông nói

– ý ba là sao? – Nó hỏi

Ông cười thay cho câu trả lời, nó ngơ ngơ ngác ngác quay sang nhìnanh, anh nhún vai cười nhẹ! Nó nhìn Ngọc, Ngọc tránh ánh mắt nó nhìnsang chỗ khác >

– Sao nào? Con chọn ai? – Ông cười

– Nhưng để làm gì? – Nó hỏi

– Người đó sẽ bảo vệ con, từ giờ trở về sau! – Ông giải thích

Nó nghe thế, trong đầu mục tiêu chính là Anh hoặc Key vì họ là anhnó. Dễ dàng làm nũng hơn:)), nhưng nó cũng muốn đi với Ngọc để trốnđi chơi:3. Nó cũng muốn chọn Kai hoặc TA, 2 người này luôn chọc nócười. Cen cũng nằm trong mục tiêu, Cen chín chắn và luôn bình tĩnhtrong mọi việc! Nó sẽ chọn ai? Câu hỏi này còn khó hơn chọn thức ănnữa:)))

– Sao? Em chọn ai? – Anh cười

– Đi với anh! – Key nói

– Đi với tao nè! – Ngọc quơ tay

– Đi với tao! – TA cười

– Như đi với Kai đi – Kai nói

– Anh không ý kiến! – Cen cười

Nó hơi bối rối, nhìn sang Ông ( Ba Ken) rồi nhìn mọi người, họ đều quan trọng. Đều là mảnh ghép không thể thiếu, nó biết ai chọn ai bâygiờ? Một bức tranh không thể thiếu một mảnh ghép, nó muốn cùng tất cảđi chơi với nhau cơ >

– Em chọn ….

Nó ngập ngừng

– Anh nè! Tao nè! Bla … Bla – Cả đám nháo nhào

– Em chọn …….

– Em dám chọn người khác sao?